Con đời cao hơn con múc cổng Dinh đó aCon T72 là cccj vẫy anh?
Vậy là mừng rùi, hun đít là thúi hoắc lun.E bị xe trước thắng gấp, e đạp cháy bánh nghe mùi khét, ước gì xe e có ABS
Trên đg có mấy vụ hun đít, 1 em Cam hun em Phò Tủn chắc bể két nước, Đức Trọng thì 5 em hun nhau.
Mai xe máy nhiều chạy cẩn thận mấy bác pkl chạy sát rạt dễ hốt hàng.
Đang leo dốc có thấy mấy ảnh đâu, gần tới đỉnh thì mấy ảnh lù lù hiện ra, may ko có tài nào yếu chứ ko là đánh dư lái phát xuống mương luôn.Thấy mấy anh bus 50 chỗ nhá đèn vượt từ xa là em chủ động thắng để ưu tiên cho mấy ảnh vượt rồi. Tội nghiệp, ngày Tết người ta đi chơi với vợ con còn mấy ảnh phải chạy điên chạy cuồng mong kiếm thêm cuốc nữa. Cuộc đời mấy ảnh đã thua thiệt vất vả quá rồi. Nhường mấy ảnh chút vậy
Lavender mấy lần em vào cafe đâu tốn vé Anh.Vé chỉ đi xem hoa với chụp hình hay sao đấy!Lavender garden dalat giờ có quán cafe capu 60k
quán ăn
bán vé cổng 50k
Ngồi cafe hưởng gió trời thật đáng
Ma Rừng những năm 2008 khi đang xây dựng và chưa có khách vô. Rất đẹp.View attachment 1840449
2011 nhìn như châu âu

Attachments
-
252 KB Đọc: 8
đúngLavender mấy lần em vào cafe đâu tốn vé Anh.Vé chỉ đi xem hoa với chụp hình hay sao đấy!
Hồi trước ko có bán vé lun
Giờ có phòng nghỉ nữa
Em khởi hành Đà Lạt 13h. 21h45 mới về tới q7. Bò toàn tập từ đèo Prenn đến cao tốc. Mai chắc còn kinh khủng hơn.
mai em đi từ BLoc lúc 10h về SG chắc đỡ hơn ! dự tính đi chiều thấy oảiEm khởi hành Đà Lạt 13h. 21h45 mới về tới q7. Bò toàn tập từ đèo Prenn đến cao tốc. Mai chắc còn kinh khủng hơn.
Mình khởi hành lúc 16h. Đường vắng toàn tập.Em khởi hành Đà Lạt 13h. 21h45 mới về tới q7. Bò toàn tập từ đèo Prenn đến cao tốc. Mai chắc còn kinh khủng hơn.
Về đến PMH là 22h15. Trong đó có ghé Tâm Châu 30.
chắc e cũng giờ đó cũng từ đómai em đi từ BLoc lúc 10h về SG chắc đỡ hơn ! dự tính đi chiều thấy oải