em nhớ ko lầm là 138 Phan Đình Phùng ks Thời ĐạiAnh cảm ơn em. Nếu được thì em cho số ks bạn em nha.
Đi như vậy là oke rồi. Nhà đông F1. Thank bác nhé.Các địa điểm du lịch bình thường bác xem đầy trên mạng. Gợi ý bác nên đi thử cáp treo vào Thiền Viện Trúc Lâm, sau đó xuống thuyền vào sâu trong hồ Tuyền Lâm cảnh tuyệt đẹp, có nhiều chòi bán thịt rừng ăn uống lai rai rất OK. Tuy nhiên đừng về tối quá, cảm giác thuyền không an toàn.
Nếu gia đình đông, bác thuê riêng nguyên biệt thự ở cho đúng chất Đà Lạt.
Đà Lạt đang lạnh bác cho F1 1 tuổi đi cẩn thận giữ ấm cho bé nhé. Em lưỡng lự không dám cho đi Đà Lạt lúc này vì Đà Lạt năm nay lạnh nè.
Ăn gì thì ăn nhưng nhớ né Dìn ký đường Bùi Thị Xuân nhé, hôm 2/9 mình bị nó thuốc một thố cơm cá mặn được vài miếng cá dỡ ẹt mà nó phang 400k + cơm 30k, đau như hoạn . Mình thì ăn ko tiếc nếu nó ngon, đằng này bị nó lừa tức anh ách.
Máy món bình dân ĐL cho bác chủ nè . Bánh canh xuân an 30k( gần trường Tây Sơn) tiện thể ghé nhà thờ con Gà làm vài pô lun keke. Bánh mì xíu mại 1 chén hình như 10k thường bán từ 18h tới 23h( cái này ngon và cay hợp mùa lạnh đó bác) cái này khuyên bác ăn bên Nguyễn Chí Thanh ( em củng ko chắc tại em hay gọi gần Ks Ngọc Lan) và Bánh Bèo số 4 cuối đường Phan Đình Phùng. Và mùa này rất lạnh( vì gần noel mà) nên bác chủ chuẩn bị cho F1 kỉ nha. À e quên món này củng ngon nè. Mì Quản bảo đảm bác ăn khắc SG. Cái này e ko biết ở đâu ngon. ^^
Em mới đi Đà Lạt về :
- Sáng hơi lạnh, áo khoác mỏng ok
- Trưa, bình thường, hơi nóng
- Tối lạnh với trẻ em, nên có khăn quàng cổ
Ăn :
- Cu Đức : Đường Nguyễn Lương Bằng, nướng + cháo bồ câu (lẩu nhân viên ở đó kêu dở)
- Quán ăn gia đình ở đường Hai Bà Trưng (gần La Sơn Phu Tử), em quên địa chỉ
- Lẩu 33 đường Hai Bà Trưng
- Ăn tối sang : Cadasa resort, cafe sáng cũng hay
Địa điểm :
- Madagui : Thuê xe chở tham quan khá vui (xe u oát)
- Làng Cù Lần : Chạy qua suối vàng-suối bạc khoảng 3km, cũng thuê xe jeep, chạy đèo dốc, suối, khá thú vị
- Langbiang : Cũng thuê xe chạy lên đỉnh ngắm mặt trời lặn, nên đến đó khoảng lúc 3h, trễ sợ tắt nắng chụp hình không đẹp, hơi lạnh
Mua sắm :
1. Langfarm, quà đà lạt chất lượng cao, đảm bảo, nhưng giá hơi mắc. Ngay chợ đà lạt
2. Mua dâu : Không nên mua dâu ở nơi ko biết trước, kể cả hái tại vườn thật thì khả năng bị lừa cũng rất cao !!!
Địa chỉ ok : Dâu tây trồng thủy sinh, giá 280K/kg, địa chỉ 35 Hồ Xuân Hương. Tham quan miễn phí.
Chúc bác có chuyến đi vui
- Sáng hơi lạnh, áo khoác mỏng ok
- Trưa, bình thường, hơi nóng
- Tối lạnh với trẻ em, nên có khăn quàng cổ
Ăn :
- Cu Đức : Đường Nguyễn Lương Bằng, nướng + cháo bồ câu (lẩu nhân viên ở đó kêu dở)
- Quán ăn gia đình ở đường Hai Bà Trưng (gần La Sơn Phu Tử), em quên địa chỉ
- Lẩu 33 đường Hai Bà Trưng
- Ăn tối sang : Cadasa resort, cafe sáng cũng hay
Địa điểm :
- Madagui : Thuê xe chở tham quan khá vui (xe u oát)
- Làng Cù Lần : Chạy qua suối vàng-suối bạc khoảng 3km, cũng thuê xe jeep, chạy đèo dốc, suối, khá thú vị
- Langbiang : Cũng thuê xe chạy lên đỉnh ngắm mặt trời lặn, nên đến đó khoảng lúc 3h, trễ sợ tắt nắng chụp hình không đẹp, hơi lạnh
Mua sắm :
1. Langfarm, quà đà lạt chất lượng cao, đảm bảo, nhưng giá hơi mắc. Ngay chợ đà lạt
2. Mua dâu : Không nên mua dâu ở nơi ko biết trước, kể cả hái tại vườn thật thì khả năng bị lừa cũng rất cao !!!
Địa chỉ ok : Dâu tây trồng thủy sinh, giá 280K/kg, địa chỉ 35 Hồ Xuân Hương. Tham quan miễn phí.
Chúc bác có chuyến đi vui
Hồi đó giờ em đi ĐL cũng trên chục lần. Phố xá cũng quen nhưng ăn uống hứng chỗ nào ăn chỗ đó nên chẳng nhớ chỗ nào rõ ràng. Duy chỉ có 2 chỗ lần nào cũng phải ghé là tiệm bánh căn ngay dốc Hồ Tùng Mậu và quán nước đậu ngay bùng binh bờ hồ (trước là bến xe).
Cuối tháng này em tiếp tục làm chuyến nữa, cũng chưa biết ăn uống thế nào. Chắc in danh sách các bác gợi ý rồi lên đó tính.
Cuối tháng này em tiếp tục làm chuyến nữa, cũng chưa biết ăn uống thế nào. Chắc in danh sách các bác gợi ý rồi lên đó tính.
Thank bác!Em mới đi Đà Lạt về :
- Sáng hơi lạnh, áo khoác mỏng ok
- Trưa, bình thường, hơi nóng
- Tối lạnh với trẻ em, nên có khăn quàng cổ
Ăn :
- Cu Đức : Đường Nguyễn Lương Bằng, nướng + cháo bồ câu (lẩu nhân viên ở đó kêu dở)
- Quán ăn gia đình ở đường Hai Bà Trưng (gần La Sơn Phu Tử), em quên địa chỉ
- Lẩu 33 đường Hai Bà Trưng
- Ăn tối sang : Cadasa resort, cafe sáng cũng hay
Địa điểm :
- Madagui : Thuê xe chở tham quan khá vui (xe u oát)
- Làng Cù Lần : Chạy qua suối vàng-suối bạc khoảng 3km, cũng thuê xe jeep, chạy đèo dốc, suối, khá thú vị
- Langbiang : Cũng thuê xe chạy lên đỉnh ngắm mặt trời lặn, nên đến đó khoảng lúc 3h, trễ sợ tắt nắng chụp hình không đẹp, hơi lạnh
Mua sắm :
1. Langfarm, quà đà lạt chất lượng cao, đảm bảo, nhưng giá hơi mắc. Ngay chợ đà lạt
2. Mua dâu : Không nên mua dâu ở nơi ko biết trước, kể cả hái tại vườn thật thì khả năng bị lừa cũng rất cao !!!
Địa chỉ ok : Dâu tây trồng thủy sinh, giá 280K/kg, địa chỉ 35 Hồ Xuân Hương. Tham quan miễn phí.
Chúc bác có chuyến đi vui
Bạn vào sân bay Cam Ly để ngắm và chụp hình hoa Dã quỳ. Mình mới đi về chiều thứ hai.