1. có thời gian, tự đi.
2. khỏe người, ra ĐN thuê xe có sẵn tài chạy, mình chỉ lo ăn chơi thôi.
3. nếu tự đi đi ql14 về ql1
2. khỏe người, ra ĐN thuê xe có sẵn tài chạy, mình chỉ lo ăn chơi thôi.
3. nếu tự đi đi ql14 về ql1
E mới đi SG-NT-Da Nang từ 19 - 26/6 theo cung đường QL1 nghỉ giữa chặng tại Nha Trang.
1. SG-NT: lái liên tục ~ 6h30', chú ý các đoạn Zone 60 có bắn tốc độ ngay Phan Rang.
Ở KS Mường Thanh Grand Nha Trang hơi xa trung tâm bù lại giá tốt view rất đẹp + có hầm đậu xe. Bãi biển chỗ này khó tắm.
2. NT - Đà Nẵng: : lái hơn 9h. QL1 đến Quảng Ngãi đường tốt, trạm dưng chân Thủy Tài tại Bình Định rất đẹp giá ok (trên google maps có địa điểm). Lượt đi e vào TP Quy Nhơn, đường đang làm nên chạy chậm, về thì QL1 Đèo Cù Mông chạy thông suốt thoáng hơn.
3. Đoạn Quảng Ngãi - Tam Kỳ: đi hơi chậm do 1 số đoạn đang làm, Tam Kỳ đường mỗi bên có 2 làn và e được xxx tuýt lại với lỗi ko tín hiệu chuyển làn khi đi làn trong cùng - xxx chém đại !!!
Đà Nẵng thì e ở Grand Sea Hotel, đậu xe trên lề ngay trước cửa KS, đi bộ rất tiện - khu ăn uống - biển.KS Mới xây dựng, phòng King deluxe rộng với balcony lớn view biển và TP rất đẹp ko bị khuất tầm nhìn.
4. Đà Nẵng - Huế: lái ~ 2h. Đường rất đẹp, đi qua hầm là chủ yếu ( 2 nhỏ + 1 hải vân).
* Hơi choáng vụ BOT. Có mỗi e cầm tài chia chỗ nghỉ ra ko mệt đâu bác, một chuyến đi rất tuyệt với những cung đường đẹp vời vợi bác ah. Cảm nhận chiếc altis vào những khúc cua rộng trên QL1 với tốc độ 80-90km rất ok.
1. SG-NT: lái liên tục ~ 6h30', chú ý các đoạn Zone 60 có bắn tốc độ ngay Phan Rang.
Ở KS Mường Thanh Grand Nha Trang hơi xa trung tâm bù lại giá tốt view rất đẹp + có hầm đậu xe. Bãi biển chỗ này khó tắm.
2. NT - Đà Nẵng: : lái hơn 9h. QL1 đến Quảng Ngãi đường tốt, trạm dưng chân Thủy Tài tại Bình Định rất đẹp giá ok (trên google maps có địa điểm). Lượt đi e vào TP Quy Nhơn, đường đang làm nên chạy chậm, về thì QL1 Đèo Cù Mông chạy thông suốt thoáng hơn.
3. Đoạn Quảng Ngãi - Tam Kỳ: đi hơi chậm do 1 số đoạn đang làm, Tam Kỳ đường mỗi bên có 2 làn và e được xxx tuýt lại với lỗi ko tín hiệu chuyển làn khi đi làn trong cùng - xxx chém đại !!!
Đà Nẵng thì e ở Grand Sea Hotel, đậu xe trên lề ngay trước cửa KS, đi bộ rất tiện - khu ăn uống - biển.KS Mới xây dựng, phòng King deluxe rộng với balcony lớn view biển và TP rất đẹp ko bị khuất tầm nhìn.
4. Đà Nẵng - Huế: lái ~ 2h. Đường rất đẹp, đi qua hầm là chủ yếu ( 2 nhỏ + 1 hải vân).
* Hơi choáng vụ BOT. Có mỗi e cầm tài chia chỗ nghỉ ra ko mệt đâu bác, một chuyến đi rất tuyệt với những cung đường đẹp vời vợi bác ah. Cảm nhận chiếc altis vào những khúc cua rộng trên QL1 với tốc độ 80-90km rất ok.
Thanks bác, để em đánh dấu lại.E mới đi SG-NT-Da Nang từ 19 - 26/6 theo cung đường QL1 nghỉ giữa chặng tại Nha Trang.
1. SG-NT: lái liên tục ~ 6h30', chú ý các đoạn Zone 60 có bắn tốc độ ngay Phan Rang.
Ở KS Mường Thanh Grand Nha Trang hơi xa trung tâm bù lại giá tốt view rất đẹp + có hầm đậu xe. Bãi biển chỗ này khó tắm.
2. NT - Đà Nẵng: : lái hơn 9h. QL1 đến Quảng Ngãi đường tốt, trạm dưng chân Thủy Tài tại Bình Định rất đẹp giá ok (trên google maps có địa điểm). Lượt đi e vào TP Quy Nhơn, đường đang làm nên chạy chậm, về thì QL1 Đèo Cù Mông chạy thông suốt thoáng hơn.
3. Đoạn Quảng Ngãi - Tam Kỳ: đi hơi chậm do 1 số đoạn đang làm, Tam Kỳ đường mỗi bên có 2 làn và e được xxx tuýt lại với lỗi ko tín hiệu chuyển làn khi đi làn trong cùng - xxx chém đại !!!
Đà Nẵng thì e ở Grand Sea Hotel, đậu xe trên lề ngay trước cửa KS, đi bộ rất tiện - khu ăn uống - biển.KS Mới xây dựng, phòng King deluxe rộng với balcony lớn view biển và TP rất đẹp ko bị khuất tầm nhìn.
4. Đà Nẵng - Huế: lái ~ 2h. Đường rất đẹp, đi qua hầm là chủ yếu ( 2 nhỏ + 1 hải vân).
* Hơi choáng vụ BOT. Có mỗi e cầm tài chia chỗ nghỉ ra ko mệt đâu bác, một chuyến đi rất tuyệt với những cung đường đẹp vời vợi bác ah. Cảm nhận chiếc altis vào những khúc cua rộng trên QL1 với tốc độ 80-90km rất ok.
Tôi vừa đi xong, một tài chạy suốt 22g, cảm giác: mỏi chân ê cả người, hối hận nhất là lúc gần tới, về tới nhà ko nhìn cái xe hơn hai tuần vì ngán, hiiii
Đi chơi thì phải thoải mái, có xe nhà thì vi vu cho sướng, thich nghỉ đâu thì nghỉ, ăn đâu thì ăn, cảnh đẹp thì dừng lại chụp hình thưởng thức, đường xá thì bây giờ phải cảm ơn bác Thăng. Qua khỏi đất Đồng nai thì cứ đúng đường, đúng biển báo mà chạy, không sợ bị gài hàng hay ăn bẩn.
Chuyện ngủ nghỉ lại thì tùy sức khỏe.
Hơn 5 năm trước em toàn đi máy bay. Ra Đà nẵng mướn xe
An ninh sân bay kiểm tra thấy ghét, ra Đà nẵng mướn xe thì chiếc giở chiếc ngon hên xui, giờ có xe nhà mặc dù không xịn lắm nhưng đi đến nơi về đến chốn, cứ thế là hưởng thụ.
Túm lại năm mô em cũng loàm 1 chuyến tự lái. " Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ "
Chúc bác lên đường bình an dzui dzẻ.
Chuyện ngủ nghỉ lại thì tùy sức khỏe.
Hơn 5 năm trước em toàn đi máy bay. Ra Đà nẵng mướn xe
An ninh sân bay kiểm tra thấy ghét, ra Đà nẵng mướn xe thì chiếc giở chiếc ngon hên xui, giờ có xe nhà mặc dù không xịn lắm nhưng đi đến nơi về đến chốn, cứ thế là hưởng thụ.
Túm lại năm mô em cũng loàm 1 chuyến tự lái. " Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ "
Chúc bác lên đường bình an dzui dzẻ.
Chỉnh sửa cuối:
Ông nội này nổ quá trời, SG - NT: chạy 6h30 phút; NT- DN: 9hE mới đi SG-NT-Da Nang từ 19 - 26/6 theo cung đường QL1 nghỉ giữa chặng tại Nha Trang.
1. SG-NT: lái liên tục ~ 6h30', chú ý các đoạn Zone 60 có bắn tốc độ ngay Phan Rang.
Ở KS Mường Thanh Grand Nha Trang hơi xa trung tâm bù lại giá tốt view rất đẹp + có hầm đậu xe. Bãi biển chỗ này khó tắm.
2. NT - Đà Nẵng: : lái hơn 9h. QL1 đến Quảng Ngãi đường tốt, trạm dưng chân Thủy Tài tại Bình Định rất đẹp giá ok (trên google maps có địa điểm). Lượt đi e vào TP Quy Nhơn, đường đang làm nên chạy chậm, về thì QL1 Đèo Cù Mông chạy thông suốt thoáng hơn.
3. Đoạn Quảng Ngãi - Tam Kỳ: đi hơi chậm do 1 số đoạn đang làm, Tam Kỳ đường mỗi bên có 2 làn và e được xxx tuýt lại với lỗi ko tín hiệu chuyển làn khi đi làn trong cùng - xxx chém đại !!!
Đà Nẵng thì e ở Grand Sea Hotel, đậu xe trên lề ngay trước cửa KS, đi bộ rất tiện - khu ăn uống - biển.KS Mới xây dựng, phòng King deluxe rộng với balcony lớn view biển và TP rất đẹp ko bị khuất tầm nhìn.
4. Đà Nẵng - Huế: lái ~ 2h. Đường rất đẹp, đi qua hầm là chủ yếu ( 2 nhỏ + 1 hải vân).
* Hơi choáng vụ BOT. Có mỗi e cầm tài chia chỗ nghỉ ra ko mệt đâu bác, một chuyến đi rất tuyệt với những cung đường đẹp vời vợi bác ah. Cảm nhận chiếc altis vào những khúc cua rộng trên QL1 với tốc độ 80-90km rất ok.
Chú ý đoạn đn-huế.bắn ở nơi thi công cầu.em mới bị 74/60.tại biển báo tạm rất mờ!Kính chào cả nhà Otosaigon,
Mình đang có ý định đi chơi Đà Nẵng , Bana Hill bằng xe của mình, Altis 2014. Vài điều mong anh, em chỉ bảo.
1/ Có nên đi bằng xe của minh, mình tự lái, gồm 4 người cùng đi ? lái xa , sức khỏe có đủ ko, an tòan ?
2/ Đi máy bay có hay tiện lợi hơn ko ?
3/ Lộ trinh và lich trình tốt nhất ?
Mong anh, em bớt chút time chỉ bảo.
Các ơn các anh, em trước.
Thân.
Sắm xe là để vi vu thưởng ngoạn, đi máy bay thì bán xe cho rồi, cảm giác lái thật tuyệt vời trên cung đường SG-ĐN, tôi năm nay 61 tuổi năm nào cũng làm vài chuyến xuyên Việt hoặc bán xuyên Việt thật là thú vị cho cuộc đời. Tôi đi QL14 về QL1 đất nước mình đẹp trên mọi cung đường. Bác tự lái sẽ cảm thấy thú vị của cuộc sống khi cầm lái rong ruổi trên các cung đường.
Nếu có thời gian đi nhiều ngày lái xe sẽ thú vị hơn.