Dạ em sinh ra tại đó nên năm mô cũng dzề dự đoám giổ tộc, chéc bác cũng rứa hả?
Em ở Huế. Xa hơn bác xíu.
Dạ em sinh ra tại đó nên năm mô cũng dzề dự đoám giổ tộc, chéc bác cũng rứa hả?
Ôi cuộc đời khổ thặc, em rất thông cảm, vì em cũng hay bị tăng ca như vại.Ban ngày làm tài xế . tối làm phi công .
Năm 2013 em đi Nha Trang, 10h30 xuất phát ở TPHCM. Em nghỉ 1 lần ăn cơm ở Phan Thiết, chạy hoài đến 18h oải quá mà mới tới Cà Ná. Thấy Gấu và F1 đuối rồi em ghé vào KS Cà Ná sát đường nghỉ luôn.Nổ chổ nào bác? thời gian lái liên tục (ko tính nghỉ), bác lấy km giữa 2 chặng chia tốc độ trung bình 60km/h đường QL1 xem.
Đường vắng chạy đúng tốc độ đó ông tướng!
... Khoang ghế sau từ xưa giờ đi xa là thành cái giường ...
Đi đường xa em không cho vợ con e dùng món nàyXin bác chia sẻ cách biến khoang sau thành giường được không ạ.
Em tính mua đệm hơi thì nghe một số bác nói đệm hơi bị chòng chành không ổn định.
Đi chơi tết thuê gặp xe dỏm thì coi như xong tết luôn.Em nhớ có lần xuống sân bay ở Đà Nẵng, thuê xe đổ xăng xong chạy xíu thì xe xì khói trước capo. Gọi chủ xe đến trả lại xe nhưng không lấy lại được bình xăng. Vừa mừng vừa tức. Nếu lên đèo mà nó có sự cố thì nguy hiểm wa.
Cái này của e đặt riêng từ ngày chưa có nệm hơi. Cũng 5-6 năm rồi. Đo khoảng để chân phía sau và ra chỗ may nệm đặt thành 2 nửa ghép lại, chiều cao đúng bằng hàng ghế sau, chân xếp (k dùng thì xếp lại cất cho gọn)Xin bác chia sẻ cách biến khoang sau thành giường được không ạ.
Em tính mua đệm hơi thì nghe một số bác nói đệm hơi bị chòng chành không ổn định.