Em nghỉ hưu 3 năm rồi, cũng có máu thich tự cầm lái vi vu như bác, khi nào bác định đi đâu bác hú cho anh em cùng đi cho vui nhé, em cũng từng đi Đà Nẵng QL1 về QL14 rồi, thích đi đây đi đó nhưng thích đi đông đông tí cho vui.Sắm xe là để vi vu thưởng ngoạn, đi máy bay thì bán xe cho rồi, cảm giác lái thật tuyệt vời trên cung đường SG-ĐN, tôi năm nay 61 tuổi năm nào cũng làm vài chuyến xuyên Việt hoặc bán xuyên Việt thật là thú vị cho cuộc đời. Tôi đi QL14 về QL1 đất nước mình đẹp trên mọi cung đường. Bác tự lái sẽ cảm thấy thú vị của cuộc sống khi cầm lái rong ruổi trên các cung đường.
OK Bác có gì anh em mình hú hí nhau cùng đi nhé, thường thì em đi cùng bà cả và hai con chó Chihuahua.Em nghỉ hưu 3 năm rồi, cũng có máu thich tự cầm lái vi vu như bác, khi nào bác định đi đâu bác hú cho anh em cùng đi cho vui nhé, em cũng từng đi Đà Nẵng QL1 về QL14 rồi, thích đi đây đi đó nhưng thích đi đông đông tí cho vui.
Chạy theo bác này đuối lắm.Em nghỉ hưu 3 năm rồi, cũng có máu thich tự cầm lái vi vu như bác, khi nào bác định đi đâu bác hú cho anh em cùng đi cho vui nhé, em cũng từng đi Đà Nẵng QL1 về QL14 rồi, thích đi đây đi đó nhưng thích đi đông đông tí cho vui.
Em rút kinh nghiệm, chạy sau cho khỏi bị phê bình hihii.Chạy theo bác này đuối lắm.
Chạy sau bác này còn đuối hơn !Chạy theo bác này đuối lắm.

Trước mấy anh tài xế Cty em thấy đi HCM - Đà Nẵng liên tục, mà về vẫn phải chạy chở sếp hàng ngày chứ chẳng cần nghỉ ngơi luôn, nên bác cứ tà tà đi em nghĩ ok đó bác
có xe riêng + có thời gian, cứ đi cho thêm kinh nghiệm bác 
Có gì bác mail cho em [email protected] nhé.OK Bác có gì anh em mình hú hí nhau cùng đi nhé, thường thì em đi cùng bà cả và hai con chó Chihuahua.
Do Bác ấy đạp qua dữ nên mình đu theo đuối luôn. Ôi tuổi cao mắt kém phản xạ không nhanh nên đành phải đuối. Nhưng mà lên cao tốc thì không thua đâu nha. Vì mình xào che và vượt không lại khi đi QL1.Chạy sau bác này còn đuối hơn !![]()
Xem ra bác còn máu ghê đấy nhể. hihiiDo Bác ấy đạp qua dữ nên mình đu theo đuối luôn. Ôi tuổi cao mắt kém phản xạ không nhanh nên đành phải đuối. Nhưng mà lên cao tốc thì không thua đâu nha. Vì mình xào che và vượt không lại khi đi QL1.
Em mới về hôm đầu tháng 7. Chuyến này ra Đà Nẵng và quay vô chỉ chơi QL1. Định lúc vô chơi QL14 nhưng Gấu k chịu vì QL1 giờ đạp sướng quá. Chỉ khúc cuối Quảng Ngãi ra đầu Chu Lai đường xấu, từ Chu Lai ra Đà Nẵng đường nhỏ hơn khúc trong này.SG-NT 6h30p nếu không dừng ăn là vô văn tư nha. Em đi có dừng ăn thù chỉ tầm 7tiếng đổ lại thôi. NT-ĐN em chưa đi nhưng với số km và thời gian như thế là trong khả năng.
Chạy phê! K tính thời gian nghỉ thì tốc độ trung bình trên QL1 tầm khoảng 63-64km/h. E chạy đúng 60 và 90 nhé.
Vũng Tàu - Qui Nhơn: 630km hết gần 12 tiếng bao gồm hơn 2 tiếng ăn sáng và ăn trưa.
Qui Nhơn - Đà Nẵng: 320km hết 5,5 tiếng k bao gồm ăn uống. Chỉ mấy lần dừng nghỉ 5-10 phút.