Bác đừng nghe lời tuyên truyền của lão NỌC, em già rồi ,xe thì cận đời Tống, ham dzui cố đu theo anh em thui. Mà em hứa em chạy sau để không bị phê bình nữa. kkkEm chủ yếu đi ĐN, Huế thăm mồ mả.
Phong nha Quảng Bình thì chưa lên kế hoạch. Để đến đó rồi hẵng tính.
Nếu không hạn hẹp thời gian thì..em chơi luôn !
30/4 năm rồi em đi ĐN chung với lão Nọc theo QL 14. Tiếc là xuất phát khác ngày nên không gặp được bác @longtruong09. Hy vọng năm nay được đồng hành cùng bác !
Tết nay em sẽ đi QL1. Đường đã tốt. Chỉ cần bác lên xe đừng cho em ngửi khói là được !![]()
Bạn chạy đúng tốc độ cho phép . Hoan nghênh bạn .Em 62 tuổi cầm lái không tính thời gian nghỉ:
SG-VT: 2h;
SG-PT: 4.5h;
SG-NT: 8h;
SG-ĐL: 7h.
Bác @longtruong09 khi đi thì theo QL20 lên Đà Lạt rồi mới đi.Em chủ yếu đi ĐN, Huế thăm mồ mả.
Phong nha Quảng Bình thì chưa lên kế hoạch. Để đến đó rồi hẵng tính.
Nếu không hạn hẹp thời gian thì..em chơi luôn !
30/4 năm rồi em đi ĐN chung với lão Nọc theo QL 14. Tiếc là xuất phát khác ngày nên không gặp được bác @longtruong09. Hy vọng năm nay được đồng hành cùng bác !
Tết nay em sẽ đi QL1. Đường đã tốt. Chỉ cần bác lên xe đừng cho em ngửi khói là được !![]()
@Donjuans đi với lão ấy thì cẩn thận nha, QL14 em gần như thuộc lòng trong khi đó lão ấy chạy lần đầu mà em còn chạy không lại đó. Em dí theo lão từ trạm dừng chân Đại Nam (gần Cây Chanh) đến trạm thu phí Đồng Xoài mới bắt kịp (80km).
Tháng 10/2015 em xuất phát lúc 8h00 từ TT Trần Văn Thời, Cà Mau ra đến Đức Thọ, Hà Tĩnh là 15h00 hôm sau, em đi theo đường HCM toàn bộ (không xuống QL1) quãng đường gần 1.700km.
Huynh này nói đúng quá, cãi không được chút nào.Sắm xe là để vi vu thưởng ngoạn, đi máy bay thì bán xe cho rồi, cảm giác lái thật tuyệt vời trên cung đường SG-ĐN, tôi năm nay 61 tuổi năm nào cũng làm vài chuyến xuyên Việt hoặc bán xuyên Việt thật là thú vị cho cuộc đời. Tôi đi QL14 về QL1 đất nước mình đẹp trên mọi cung đường. Bác tự lái sẽ cảm thấy thú vị của cuộc sống khi cầm lái rong ruổi trên các cung đường.
Xin góp vui với các Bác.
Vừa rôi tôi cũng cho F1 một chuyến SG-ĐN. Nhận xét chung toàn tuyến đẹp, chỉ duy nhất quê hương thủ tướng là cùi bắp thôi. Phí BOT hơi cao. SG - NT 6:30' là ok. Tam Kỳ - Đà Nẵng các bác có thể tham khảo tuyến đường Thanh Niên (ven biển, TK- Hoi An 120km/h ok). Theo chủ quan của tôi nên ở rs ở Hội An sau đóng ra Đà nẵng chơi tối về lang thang phối cổ vui hơn
Vừa rôi tôi cũng cho F1 một chuyến SG-ĐN. Nhận xét chung toàn tuyến đẹp, chỉ duy nhất quê hương thủ tướng là cùi bắp thôi. Phí BOT hơi cao. SG - NT 6:30' là ok. Tam Kỳ - Đà Nẵng các bác có thể tham khảo tuyến đường Thanh Niên (ven biển, TK- Hoi An 120km/h ok). Theo chủ quan của tôi nên ở rs ở Hội An sau đóng ra Đà nẵng chơi tối về lang thang phối cổ vui hơn