Nếu bác xuất phát từ Nha Trang 4g30, đến Đà Lạt 8g thì theo post từ 53 của em trong thớt này thì cũng đi kha khá đấy:
http://www.otosaigon.com/threads/mua-mua-roi-co-nen-di-da-lat-khong.8576564/page-6
Sáng đến đi Ga Đà Lạt xuống 2 chùa, trưa về nghỉ chiều đi hái dâu và xem siêu thị hoa tươi. Tối đi chợ đêm.
Sáng hôm sau ghé chùa Tuyền Lâm hay thiền viện Trúc Lâm trên đường về SG là ok.
http://www.otosaigon.com/threads/mua-mua-roi-co-nen-di-da-lat-khong.8576564/page-6
Sáng đến đi Ga Đà Lạt xuống 2 chùa, trưa về nghỉ chiều đi hái dâu và xem siêu thị hoa tươi. Tối đi chợ đêm.
Sáng hôm sau ghé chùa Tuyền Lâm hay thiền viện Trúc Lâm trên đường về SG là ok.
- Theo em thì nếu khởi hành ở Nha Trang quá sớm sẽ thiếu ngủ, vừa mệt, vừa sợ khi tới đèo Khánh Vĩnh sớm, nhằm ngày có sương mù thì khó lái xe. Bác chủ nên đợi sáng hẳn hả đi.
Đến Đà Lạt ổn định chỗ ở, ăn uống xong, nghỉ ngơi rồi đi chơi.
- Đà Lạt đầu mùa hè này hay có thời tiết "sáng nắng, chiều mưa". Bởi vậy theo em, chiều đó, bác chủ nên đi cụm tuyến Đồi Mộng mơ, Thung lũng tình yêu, Đà Lạt Sử Quán (3 chỗ này kế nhau - đỡ mất thời gian di chuyển). Nếu lỡ chiều đó trời mưa thì cũng còn điểm Đà Lạt Sử Quán vừa vô tham quan vừa né mưa luôn.
- Buổi tối, gia đình bác chủ có thể dạo quanh Hồ Xuân Hương hoặc đi dạo chợ Đà Lạt.
- Ngày hôm sau, do thời gian hạn hẹp, phải về SG, nên tranh thủ trên đường về ghéThiền viện Trúc Lâm và chỉ 1 trong 2 thác: Pongour hoặc Dambri. Theo em, Dambri chắc các cháu nhỏ thích hơn vì nó phong phú về sinh thái và trò chơi (hơn Pongour chỉ có thác thôi), đồng thời đường vô Dambri đi ngang các đồi trà khá đẹp.
Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân nhằm mong muốn gia đình bác chủ được vui!
Đến Đà Lạt ổn định chỗ ở, ăn uống xong, nghỉ ngơi rồi đi chơi.
- Đà Lạt đầu mùa hè này hay có thời tiết "sáng nắng, chiều mưa". Bởi vậy theo em, chiều đó, bác chủ nên đi cụm tuyến Đồi Mộng mơ, Thung lũng tình yêu, Đà Lạt Sử Quán (3 chỗ này kế nhau - đỡ mất thời gian di chuyển). Nếu lỡ chiều đó trời mưa thì cũng còn điểm Đà Lạt Sử Quán vừa vô tham quan vừa né mưa luôn.
- Buổi tối, gia đình bác chủ có thể dạo quanh Hồ Xuân Hương hoặc đi dạo chợ Đà Lạt.
- Ngày hôm sau, do thời gian hạn hẹp, phải về SG, nên tranh thủ trên đường về ghéThiền viện Trúc Lâm và chỉ 1 trong 2 thác: Pongour hoặc Dambri. Theo em, Dambri chắc các cháu nhỏ thích hơn vì nó phong phú về sinh thái và trò chơi (hơn Pongour chỉ có thác thôi), đồng thời đường vô Dambri đi ngang các đồi trà khá đẹp.
Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân nhằm mong muốn gia đình bác chủ được vui!
Dạ, xin cám ơn khuyến cáo hướng dẫn của các bạn FourWheel, Phantan, Dawmgoodman va Khanh Hung. Để tôi "xin chỉ thị" của bà xã nữa là xong.
Thật tình thì tôi đi Đà Lạt khá nhiều, có năm trên 10 lần, tuy nhiên là đi công tác nên cắm đầu vào công việc và về ngay, có lúc là đi máy bay nên càng chẳng biết gì cả!
Cám ơn thông tin rất nhiều nhiều!
Thật tình thì tôi đi Đà Lạt khá nhiều, có năm trên 10 lần, tuy nhiên là đi công tác nên cắm đầu vào công việc và về ngay, có lúc là đi máy bay nên càng chẳng biết gì cả!
Cám ơn thông tin rất nhiều nhiều!
Chào bác,
Với lịch trình như bác em xin giới thiệu bác tour này:
Buổi sáng ăn uống rồi đi thẳng đến ga xe lửa Đà Lạt, mua vé đến Trại Mát. Trên đường đến Trại Mát, gia đình có thể ngắm vườn hoa quả hai bên đường tàu. Đến Trại Mát, gia đình sẽ có 1h hay 1h30p (em ko nhớ rõ) để đi tham quan chùa Linh Phước.
Trên đường về Sài Gòn, bác sẽ có hai lựa chọn: Trần Lê Gia Trang hoặc thác Pongour. Trần Lê Gia Trang thì có bầy cá và các tác phẩm thêu của gia chủ rất đẹp và kỳ công. Thác Pongour thì còn hoang sơ và cũng kỳ vĩ (ngoài ra bác có thể cho F1 bơi lội), nếu gia đình bác có máu thể thao thì thác Pongour là lựa chọn tốt hơn so với thác Dambri (vì đường dẫn xuống thác khá xa).
Ngoài ra thay vì đi Suối Vàng, em xin khuyên bác nên đi thêm 8km nữa vào khu lịch làng Cù Lần. Cả 2 chỗ em đều đi rồi, cảm nhận riêng là Suối Vàng rất chán, làng Cù Lần thì F1 có thể trải nghiệm đi cầu treo, lội suối, và làng Cù Lần cũng nhỏ gọn chứ không dàn trải như suối Vàng.
Em tặng bác mấy tấm hình tham khảo. Chúc gia đình bác đi chơi vui.
Với lịch trình như bác em xin giới thiệu bác tour này:
Buổi sáng ăn uống rồi đi thẳng đến ga xe lửa Đà Lạt, mua vé đến Trại Mát. Trên đường đến Trại Mát, gia đình có thể ngắm vườn hoa quả hai bên đường tàu. Đến Trại Mát, gia đình sẽ có 1h hay 1h30p (em ko nhớ rõ) để đi tham quan chùa Linh Phước.
Trên đường về Sài Gòn, bác sẽ có hai lựa chọn: Trần Lê Gia Trang hoặc thác Pongour. Trần Lê Gia Trang thì có bầy cá và các tác phẩm thêu của gia chủ rất đẹp và kỳ công. Thác Pongour thì còn hoang sơ và cũng kỳ vĩ (ngoài ra bác có thể cho F1 bơi lội), nếu gia đình bác có máu thể thao thì thác Pongour là lựa chọn tốt hơn so với thác Dambri (vì đường dẫn xuống thác khá xa).
Ngoài ra thay vì đi Suối Vàng, em xin khuyên bác nên đi thêm 8km nữa vào khu lịch làng Cù Lần. Cả 2 chỗ em đều đi rồi, cảm nhận riêng là Suối Vàng rất chán, làng Cù Lần thì F1 có thể trải nghiệm đi cầu treo, lội suối, và làng Cù Lần cũng nhỏ gọn chứ không dàn trải như suối Vàng.
Em tặng bác mấy tấm hình tham khảo. Chúc gia đình bác đi chơi vui.
Attachments
-
107,4 KB Đọc: 74
-
181,6 KB Đọc: 63
-
90,5 KB Đọc: 63
-
111,6 KB Đọc: 59
-
216,9 KB Đọc: 61
-
106,8 KB Đọc: 60
-
73,5 KB Đọc: 57
Chỉnh sửa cuối:
Bác không nói là bác khởi hành từ Nha Trang đi Đà Lạt lúc mấy giờ nên rất khó giúp bác .Ví dụ nếu bác đến TP. Đà Lạt khoảng 11h thì em tham khảo cho bác .Lấy phòng nghỉ ngơi ăn cơm trưa khoảng 1 tiếng 30 và về phòng nghỉ ngơi đến 2h chiều bắt đầu đi tham quan . Điểm đầu tiên bấc đi là cáp treo trên đỉnh Prenn , bác đi cáp treo qua Thiền Viện Trúc Lâm vừa tham quan ngắm cảnh trong khoảng 2 tiếng đồng hồ bao gồm ( di chuyển xe từ KS đến cáp treo + đi cáp treo vòng đi vòng về 30 phút + vui chơi tại Thiền Viện Trúc Lâm ) . Di chuyển xe đến vườn hoa Trung Tâm thành phố ngay Hồ Xuân Hương và bên cạnh là Đồi Cù . Vui chơi tại vườn hoa khoảng 1 tiếng rưỡi . Di chuyển xe về khách sạn tắm rửa , nghỉ ngơi , ăn cơm . Tối khoảng 7h đi chợ đêm Đà Lạt hay còn gọi là chợ Âm Phủ . Đi tham quan chợ xong về khách sạn nghỉ ngơi và ngày hôm sau về SG . Chúc bác chuyến đi vui vẻ và thượng lộ bình anCuối tháng 6 này tôi định đưa gia đình đi Đà Lạt từ Nha Trang, ở lại một đêm và hôm sau thì về Sài Gòn. Không biết với thời gian ngắn như vậy thì nên đi chơi loanh quanh ở đâu ạ? Hồ Tuyền Lâm - Trúc Lâm thiền viện, khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, Khu du lịch Prenn,...?
Trên đường về Sài Gòn có nên ghé thác nước Pongour hay đến DaMbri luôn? Nhờ các bạn "thổ công" hay rành du lịch chỉ dẫn giúp ạ.