Cô chủ thì em chơi, bà chủ thì em dzot, kkke nghĩ chắc được nhưng bác phải trả giá hơi đắt...
Bác nào cũng có xe riêng nên e thấy tìm khu nghỉ dưỡng hay hơn, khách du lịch đi theo tour mới cần ở ks mặt phố để tiện tham quan !
Oh yeahBác nào cũng có xe riêng nên e thấy tìm khu nghỉ dưỡng hay hơn, khách du lịch đi theo tour mới cần ở ks mặt phố để tiện tham quan !
Năm nay nghỉ dài, trung dịp giỗ Tổ nữa nên em nghĩ 28 cũng đông rồi!E dự định đi đà lạt ngày 25, về 28. Đi ngay đúng 30/4 đông lắm trung tâm TP ĐL kẹt xe kinh luôn.
Rút kinh nghiệm không đi Đà lạt ngày lễ , năm ngoái đi 1 lần 30-4 không có chổ chen chân, lên Langbiang xếp hàng dài 2km, tới thung lũng tình yêu thì không có chổ mà đi nói chi gởi xe, quán xá thì lúc nào cũng hết chổ. Vườn dâu thì vườn nào cũng nghẹt người hái không còn 1 trái dâu ...
Lâu lâu mới có dịp nghỉ dài ngày đi chơi với bạn bè, các năm trước em toàn ở nhà. Lên đó nhờ người quen kiếm chỗ xa xa làm bữa rượu cần thịt nướng + không khí lạnh lạnh đổi gió. Chứ em cũng không khoái tập trung vô mấy chỗ đông người!Rút kinh nghiệm không đi Đà lạt ngày lễ , năm ngoái đi 1 lần 30-4 không có chổ chen chân, lên Langbiang xếp hàng dài 2km, tới thung lũng tình yêu thì không có chổ mà đi nói chi gởi xe, quán xá thì lúc nào cũng hết chổ. Vườn dâu thì vườn nào cũng nghẹt người hái không còn 1 trái dâu ...
Lên đó gặp bạn bè nhậu nhẹt thi ngon, rôi càfe con may chổ kia thì đi ngày thườngLâu lâu mới có dịp nghỉ dài ngày đi chơi với bạn bè, các năm trước em toàn ở nhà. Lên đó nhờ người quen tổ chức bữa rượu cần thịt nướng + không khí lạnh lạnh đổi gió. Chứ em cũng không khoái tập trung vô mấy chỗ đông người!