Đà Lạt đi 2 ngày được chứ các bác. Em 1h sáng xuất phát, 6h sáng đến. Ăn sáng, cafe, đi chơi. 12h nhận phòng, ngủ khoản 1 tiếng. Lại đi đến tối về ngủ. Hôm sau dậy dọn đồ, rồi báo Ks là nếu tôi về trễ thì lên lấy hành lý dùm. Em đi một lèo hơn 6h chiều về ks lấy đồ, lang thang ăn tối 8h bắt đầu về lại nhà. Đi Đà Lạt nhiều rồi nên đi nhiều ngày chả biết đi mô, thôi đi một hai ngày là đủ.
Theo em bác gọi ngay cho vivu24 đặt sớm phòng ở mũi kê gà phan thiết, có ưu điểm sau: đường đi xa vừa tầm, đường tốt toàn tuyến, khu du lịch k quá đông ngày tết nên dịch vụ tốt. Phòng giờ chắc còn, giá phải chăng, không gian môi trường tốt, hải đăng cũng đẹp. Thời gian 2 ngày là vừa để chơi khám phá và đi, về. Dọc đường có hệ thống biển báo rõ ràng k sợ bị phạt vi phạm ttatgt, phong cảnh đẹp. Chạy chậm nhất là 3h đến nơi.
Thêm nữa: đà lạt, xa và đông, k phù hợp nếu chưa đi xa b giờ, dọc đường có đoạn gặp cò mồi chim mồi nguy hiểm nếu thiếu kinh nghiệm, phan thiết đông cực kỳ và cũng hơi xa, đường đi có vài cái bẫy gt, vt đi gần k có bẫy nhưng dịch vụ chặt chém, khách đông. Miền tây, e k biết hê hê hêTheo em bác gọi ngay cho vivu24 đặt sớm phòng ở mũi kê gà phan thiết, có ưu điểm sau: đường đi xa vừa tầm, đường tốt toàn tuyến, khu du lịch k quá đông ngày tết nên dịch vụ tốt. Phòng giờ chắc còn, giá phải chăng, không gian môi trường tốt, hải đăng cũng đẹp. Thời gian 2 ngày là vừa để chơi khám phá và đi, về. Dọc đường có hệ thống biển báo rõ ràng k sợ bị phạt vi phạm ttatgt, phong cảnh đẹp. Chạy chậm nhất là 3h đến nơi.
Lái mới thì bác nên đi tuyến SG - Vũng Tàu đi. Theo em tuyến này rất phù hợp cho lái mới với đủ loại địa hình: đường trường, đường cao tốc, quan trọng nhất là nó có cả đường đèo (đường lên ngọn hải đăng) cho bác tập quen dần trước khi lên Đà Lạt.
tài mới mà sao chọn đi dịp Tết này cho đông người vậy bác, cơ mà nếu bác muốn thì em đề cử Vũng Tàu cho gần, thời tiết này mà đi biển là quá đẹp, bác nên đi buổi sáng để chạy xe an toàn nhé
e cũng nghĩ bác nên đi VT, 2 ngày ra VT là vừa đẹp, ăn uống, tắm biển, cà phê cà pháo các kiểu, rảnh thì bác đi TTTM chơi, xem phim cũng ok, ko thì lên hải đăng ngắm cảnh, thế là hết 2 ngày nghỉ ngơi thư giãn rồi. e cũng vừa lấy bằng hồi tháng 6 này, mới làm 2 chuyến VT có lên hải đăng nữa, luyện tay lái tốt lắm bác.
Hải Đăng nó ở gần chổ nào vậy bác ?e cũng nghĩ bác nên đi VT, 2 ngày ra VT là vừa đẹp, ăn uống, tắm biển, cà phê cà pháo các kiểu, rảnh thì bác đi TTTM chơi, xem phim cũng ok, ko thì lên hải đăng ngắm cảnh, thế là hết 2 ngày nghỉ ngơi thư giãn rồi. e cũng vừa lấy bằng hồi tháng 6 này, mới làm 2 chuyến VT có lên hải đăng nữa, luyện tay lái tốt lắm bác.