zinknguyen nói:
CÁ HEO KHO TỘ hả bác,khủng vậy
tutucungtoi nói:
Chú ý máy sấy tóc đọan Cầu Mỹ Thuận – đường tránh Sa Đéc, An Châu (Long Xuyên về ngã ba Lộ Tẻ Tri Tôn). Sáng : ăn sáng ở Mêkông, trưa ăn ở Long Xuyên (
Khách sạn Long Xuyên (gần Coop mark), chiều ghé quán Gió ở Châu Đốc ăn cá mè vinh, cá heo kho tộ. Chúc gia đình bác đi vui vẻ
= Cá he ?
solopidi nói:
chùa bà là chốn linh thiêng, em thấy những người trong ban tổ chức rất đàng hoàng nên chắc không có chuyện đem đồ cúng ra bán lại cho người khác cúng tiếp
anh em ta chỉ lâu lâu mới ghé 1 lần nên nếu có thông tin chính xác hãy post nhe các bác
có đó : heo quay người trước cúng xong tuồn ra quay vòng năm nào báo cũng đăng ì xèo
Có một thời gian khu vực dân cư bên ngoài khá phức tạp (2006) : đoàn CBCNV Y tế, hội Phụ nữ, thầy cô giáo bên Giáo dục, đoàn Thanh niên Cộng sản ... xách thùng vaccin từ Châu Đốc xuống chích ngừa, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, chống mua bán phụ nữ qua biên giới, chống lạm dụng tình dục trẻ thành niên, bạo hành trong gia đình ... phải có Công an, Bộ đội, dân phòng kềm chặt súng ống dùi cui tùm lum đó !
Mình chở Tây/ta từ SG xuống công tác làm mấy cha Tỉnh, huyện phải cử người lo an ninh dặn dò đủ thứ rùi mới hẹn ngày xách Cá Mập địa phương đi cùng Jeep Cảnh sát, ngay khu vực Lăng Cụ Thoại Ngọc Hầu chứ đâu !
Dân HIV/AIDS thời kỳ chót trơ xương đầu rụng tóc trọc lóc từ bên K dìa chờ chít cũng có.
.... địa phương theo sát cũng có tác dụng kép : biết đâu mí chú Tây là ... CIA Mỹ
.... du khách nếu rảnh thi khi từ Châu Đốc dìa tới chỗ "ngã tư đèn 4 ngọn" (trung tâm Long Xuyên) quẹo phải 24km tới huyện Thoại Sơn có cái hồ nước bự gấp 5 lần hồ Kỳ Hòa Q10 : là Khu Du Lịch đã đầu tư khá tốt, thời Pháp khai thác đá kiu là "Núi Sập" có đường nhựa dốc đứng lên núi.
Rời khỏi Long Xuyên vượt phà Vàm Cống : từ phà lên quẹo phải QL 54 chừng 5km : du khách sẽ tới làng nghề Chiếu Định Yên cả trăm năm nay, thuộc huyện Lấp Vò Đồng Tháp, có cái "chợ Ma", "chợ Âm phủ" chỉ họp ban đêm xài đèn dầu giao thương mua bán Chiếu đủ loại trên bến dưới thuyền