Thảo Luận Chung ĐI CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC!!

Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
vovinam nói:
Cảm ơn các bác, mai khoảng 5h00 sáng là em khởi hành, hy vọng gặp một số bác ở Chùa Bà. Xe em Zinger đen có dán sticker "Mr. Bean in car" ở sau lưng.

Em nhớ hình như ngày xưa bác chạy K.Morning phải kg ?
 
Hạng C
7/12/10
529
20
28
vovinam nói:
Đúng rồi bác, xưa kia morning trắng, em mới đổi qua zinger đen hồi 12/2009

đi xe to hơn hao xăng nhiều hơn không bác?
 
Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
vovinam nói:
Đúng rồi bác, xưa kia morning trắng, em mới đổi qua zinger đen hồi 12/2009
Bác có thể tâm sự tại sao lại đổi từ KM nhỏ nhắn, xinh xắn, ăn uống nhỏ nhẹ sang em ZG 7 chỗ hầm hố.
Và 1 lý do quan trọng nữa là hình như bác đổi nghề, thêm nghề...nên chắc chắn thu nhập cao hơn ngày xưa phải không.:D
 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.712
2.059
113
52
Nói ông Nghĩa đưa hình dán lên xe, qua cầu, phà khỏi mua vé :D
 
qdc confirmed
Hạng D
4/10/10
1.713
200
63
vovinam nói:
Cảm ơn các bác, mai khoảng 5h00 sáng là em khởi hành, hy vọng gặp một số bác ở Chùa Bà. Xe em Zinger đen có dán sticker "Mr. Bean in car" ở sau lưng.
:D
ĐI CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC!!
Bác đi về cho a e biết chút kinh nghiệm nhé, trong tháng giêng này em cũng đi. Chúc bác chuyến đi vui vẻ, an toàn và ước gì được nấy
ĐI CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC!!
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Hehehe, đổi qua Zing tất nhiên phải hao hơn rồi, nhưng nó có cái sướng của nó, đi chơi xa khỏe hơn, đi giao dịch gì cũng...có thế hơn. Nói chung cái gì cũng hơn, nhất là khoản ăn uống :D
 
Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
5:am mai em mới xuất phát từ Bình thạnh, xe Cty Inn 0650. Tính đi hôm 9 Tết nhưng hoãn lại mai mới xuống. Không biết CN kẹt phà dài không đây.
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Em mới về xong. Xuất phát lúc 6h, dừng ăn sán gkhoa3ng 30', đến nơi 12h, chạy đúng tốc độ, mất khoảng 6 tiếng. Đường đi OK, chỉ dẫn rõ ràng, tuy nhiên có 2 điểm cần lưu ý, em tổng hợp lại.
- Có 2 khúc, em quên 1 khúc, 1 khúc là từ cầu Mỹ Thuận về cái biền báo 80 đâu mất tiêu, em lại thấy 1 số xe bò bò 50, thế là em bò theo, 1 lúc lâu thì thấy cái bản báo tốc độ, mừng quá chạy lại gần thì thấy nó là 50...
bash.gif
Mịa, thế nãy giờ đáng lẽ 80 mà cứ bò 50, tức hơn bò đá. Còn 1 khúc chiều đi nữa nhưng em quên rồi. Mấy chỗ khúc cua hay cắm biển 40, em thấy mấy bác xe tải và xe khách tuân thủ rất nghiêm, chắc sợ bẫy nên em cũng nghiêm chỉnh tuân theo luôn cho nó lành.
- Chùa bà cấm xe 4b khúc đường đi vào cổng chính ngay ngã 3 chỗ chùa ông, nên nếu bác nào mang vác nặng mà gửi xe khúc đầu đó đi bộ vào giữa trưa nắng là hơi phê à. Các bác nên đi vào cổng sau bằng ngã 3 bên phải ngay trước đó, gần hơn.
Lần đầu tiên em được đi cao tốc, đạp sướng chân thiệt, mới vào cao tốc, thấy tay lái rung rung lắc lắc, tự nhủ, mịa xe mới chạy 1 năm sao mà lắc tay lái rồi 
bash.gif
. Chạy 1 lúc thì thấy im ru, xe Zinger chạy đầm, máy khoẻ tăng tốc vèo vèo.
Bực mình: 1 số bác đi làn 100 mà cứ chơi 90-95, ức chế dễ sợ vì vượt khá khó, nếu mình muốn vượt nhanh thì phải tăng tốc lên có khi 1 quá 100, dễ ăn chưởng, còn nếu để 100 thì phải bám sát đít...lại không an toàn. Chẳng hiểu mấy bác ấy nghĩ gì.