phantan nói:
Có phiên bản Chùa Bà CD ở Nhà Bè??
Em dùng google map đúng là nó chỉ như thế bác ạh. Khổ thật. Nhưng kệ, mình đi Châu Đốc mà, bữa nào mình thử qua đó tìm theo google xem sao.
Còn iem đi sáng thứ 7, 12/2, 10h sáng, chạy tèn tèn ..17h chiều đến. Cúng đến 18h em phắn về nhà lun là 0h sáng ngày ..13/2 rùi.
Công nhận nhiều cái hài vãi, iem kể lun các bác nghe.
- Khúc Cai Lậy chiều đi, iem thấy 1 ông biển 63, 45 chỗ chạy với tốc ....50km/h cho đoạn 80km/h. Thế là cả 1 đoàn xe kéo theo nhau chạy như rùa đằng sau. Chừng 30 phút, có 1 chú Fortune chịu hết nổi, lách phải và ...dzọt qua, iem ngó nghiêng 1 chút và cũng làm theo, thoát khỏi cái xe thổ tả kia
. Phải nói thằng 45 chỗ vừa ngu vừa lì,

xe cho chạy 80km/h, ổng bò 50 và nhất định không cho ai vượt mặt. Điên tiết.
- Khúc về cũng vậy, cũng đến đoạn này có thằng biển 63, 25 chỗ, nó bò 40km/h cho đoạn 80km/h. Iem nhá đèn, ép còi kèn các kiểu nó vẫn không nhúc nhích, thậm chí chậm lại để mình chậm theo. Đi theo nó khoảng 10 phút, tự nhiên nó tấp vào lề ..thả khách, iem mới qua mặt được. Sôi máu
- Khúc qua phà Vàm Cống khoàng 10km ( hướng đi về HCM), iem gặp 1 bác Kia Morning (56N-7606 thì phải) có biển OS dán sau đít, bác ấy vượt mặt 1 xe khác và iem thì ...vượt bác ấy ( dàn hàng 3 lun vì iem cùng đang lỡ trớn vượt). Sau đó iem phi thẳng vì xe iem ..mượn, không có OS hic ( biển 9407).
- Mua vé qua phà cũng vui ác, có bác biển 61... 6066, chạy tới chạy lui mở cửa đóng cửa hết 6 lần mới mua được vé qua phà, qua phà rất đông ah. Mua nhanh thì các bác đọc biển số, số người trên xe trừ tài xế ra ah.
- Vé vào khu vực chùa bà là 10k cho 1 người, không tính tài xế và xe. Có xxx hướng dẫn rẽ trái vào khu vực ...mua vé.
- Đoạn Về đi ngang Tiền giang, có 2 bác bám iem rất sát nút, iem chạy 50km/h thì mấy bác cũng chạy vậy, iem đạp 120km/h mấy bác ấy ..cũng theo, hic. Iem chạy trối chết vì ...iem hay thắng gấp lắm. Thế mà mấy bác ấy cũng không tha iem, may mà iem vượt 1 ông lì lợm khác (cứ tèn tèn 50km/h cho đoạn 80km/h), xong thì mấy bác ấy không vượt được ông kia ( iem theo ông kia gần 10 phút sau khi xi nhan, nhá đèn, kèn không ăn thua thì iem chơi lun con đèn pha và bật tất cả đèn gì có thể bật cho ông đi đằng trước cho ..chói mắt vì lì không cho iem vượt, cuối cùng iem cũng vượt được, hic khổ sở quá).
- Đặc biệt trên đường về có bác xe khách 45 chỗ chạy nhả khói đèn xì xì với tốc ...70km.h trên cao tốc cho lane chạy 100km/h. Iem cũng phải làm các kiểu tín hiệu bác ấy mới cho iem qua, khổ thật. Xe già ì ạch mà chạy cao tốc 70km/h lì lợm không cho qua, hic.
- 2 bác biển 61 chạy tốc ..60km/h cho lane 100km/h, vừa chạy vừa ngắm cảnh lúc ...gần 23h đêm, chán vãi.
- 22h đêm iem thấy xe biển Sài Gòn chạy về khu vực chùa bà nhiều quá đi, hic, chóng cả mặt.
Kết thúc chuyến đi, iem thấy thế này: rất rất nhiều bác chạy quá ...rùa cho khúc không cần rùa, gây ức chế cho 1 đoàn đằng sau, nhất là khu vực Tiền Giang. Iem nói thật là làm chuyến đi iem mất cho 7h đến Châu Đốc làm em mệt mỏi. Rằng thì là các bác ấy sợ, nhưng cứ theo bảng chỉ dẫn tốc độ mà đi, việc gì mà cứ sợ đoạn cắm bảng cho 80km/h mà cứ rùa với 50 km/h nhỉ? hay là các bác ấy không biết ...chữ.
.
Còn về khu vực chùa bà, iem vào gửi xe mất 40k, mua thêm cho thằng chỗ giữ xe 40k tiền nhang đèn giấy vàng bạc. Theo iem giá chấp nhận được vì mọi thứ iem nhét trong cốp xe, khóa lại và khóa 1 lần cửa nữa cho an toàn vì sợ ...móc túi ah.
Con Cap iem chạy toi 800k tiền xăng cho cả đi lẫn về, chắc cũng chấp nhận được vì iem không muốn hành hạ con KM của iem. Đoạn xuống phà có mấy bác Sedan bị cạ gầm rùi ah, Cap mà lúc xuống phà suýt nữa cạ mũi xe , may mà iem bò từ từ xuống, chứ phi cái ầm chắc mòn mũi rùi.
Iem vượt phải 1 lần duy nhất, đạp lên 120km/h 1 khúc TG vì ..vắng vẻ, còn lại chấp hành hiệu lệnh, bảng chỉ đường nghiêm 99%. Vui vè cúng Bà xong, về không bị ăn BB hay tai nạn gì là mừng rùi.
Các bác đi viếng Bà vui vẻ và nhớ chấp hành luật giao thông hén.