Các bác ko cần mang theo mâm, trong chùa sẵn có, lúc gửi xe nhớ tìm nơi có mái che, nếu các bác đi tới chùa thì bên trái trước khi đến bưu điện hay cái gì giống giống bưu điện có 1 chỗ đậu xe tầng hầm giá 20k nhá!
chùa làm sao đủ bác ơi, lúc đông khó tìm ra mâm lắm. Mang theo cho chắc, rồi lại mang về, đi xe 4b chứ có hải 2b đâu mà lo.
Nhà em đi bao giờ em cũng được làm vệ sĩ để canh mâm cúng. Sợ nhất là tiền mình để cúng lấy lộc và gạo muối dầu, còn con heo thế mà chẳng ai dám rớ
.
Thực ra cũng chẳng phải họ ăn trộm gì, chỉ là họ muốn xin lộc thôi, nhưng thay vì xin mấy anh bảo vệ thì họ ngại, thế là họ xem mâm nào cúng xong họ lỉnh vài món (Đằng nào cũng đưa lại chùa), nhưng giữa 1 đám thế biết mâm nào cúng rồi, mâm nào chưa.
Còn dân ăn trộm thực sự thì nó chỉ canh me di động và bóp thôi. Mấy bác cẩn thận.

Thực ra cũng chẳng phải họ ăn trộm gì, chỉ là họ muốn xin lộc thôi, nhưng thay vì xin mấy anh bảo vệ thì họ ngại, thế là họ xem mâm nào cúng xong họ lỉnh vài món (Đằng nào cũng đưa lại chùa), nhưng giữa 1 đám thế biết mâm nào cúng rồi, mâm nào chưa.
Em mới về đến nhà lúc 10h, tổng cộng cả đi và về hết 520 km. Đưa xe vào bãi hết 20 ngàn, bù lại có xe trung chuyển chở lên, xuống miễn phí
Truớc lúc vào Miếu cứ nghĩ nơi đây lộn xộn lắm, ai dè trong chỗ bàn cúng rất trật tự, anh e, bảo vệ và ngừoi làm công quả hứong dẫn cụ thể
Bà Cả em cúng xong, gạo, muối, dầu để lại, còn heo cúng, trái cây, hoa và ly đèn đem về hết vì đây là Lộc mà
Trưa nay phà Vàm Cống kêt quá trời, do chỉ có mỗi một ngừoi bán vé thôi
, lúc chiều về cũng kẹt nhưng có 2 trạm bán vé nên giảm bớt.

Truớc lúc vào Miếu cứ nghĩ nơi đây lộn xộn lắm, ai dè trong chỗ bàn cúng rất trật tự, anh e, bảo vệ và ngừoi làm công quả hứong dẫn cụ thể

Bà Cả em cúng xong, gạo, muối, dầu để lại, còn heo cúng, trái cây, hoa và ly đèn đem về hết vì đây là Lộc mà
Trưa nay phà Vàm Cống kêt quá trời, do chỉ có mỗi một ngừoi bán vé thôi

Em mới đi về lúc 23h tối hôm qua. Lần đầu tiên cầm lái đi Châu Đốc, đi đúng tốc độ cho phép.
Em khởi hành lúc 21h tại Bình Dương với anh Sơn ( nick trên OS ảnh có nói mà em quên mất tiêu, ảnh đi Grandis 52... – 9645). Hai anh em đi tới phà Vàm Cống thì kẹt phà khoảng 3 tiếng. Anh Sơn lên phà trước và sau đó chúng em chia tay nhau vì lúc ảnh qua tới bên kia thì em còn cách cổng phà khoảng 50-60m, hichic. Sau khi lên phà em đi tới Chùa khoảng 5.30. Cúng bái xong khoảng 8h, em đi lên chợ Tịnh Biên, đường nhỏ mà xe quá trời nên 9.30 mới tới nơi.
12h trưa em xuất phát về, tại sợ kẹt xe phà Vàm Cống + muốn khám phá đường mới nên em về theo đường An hòa, Cao Lãnh; kẹt xe tại phà An Hòa 70 phút, phà Cao Lãnh 20 phút ( trong khi đó anh Sơn về trước nói phà Vàm Cống không có kẹt phà, anh Sơn không có đi chợ Tịnh Biên). Về tới Cai Lậy kẹt xe do đèn giao thông khoảng 1h30. Sau đó em ghé nhà bà con ở Vĩnh Kim ( gần ngã 3 Đồng Tâm quẹo vô đường cao tốc) chơi khoảng 1 tiếng, 20h tối về lại Bình Dương.
Em xin có vài ý chia sẻ với các bác:
- Mẹ em và bà xã em đi xe hay ói do không chụi được mùi máy lạnh của xe nên em đi không có mở máy lạnh, lúc kẹt xe tại phà Vàm Cống ( cách phà khoảng 2-3km) vợ em lấy điện thoại ra chơi điện tử thì bị giang hồ cướp mất ( vợ em ngồi ghế lái phụ)
, tụi nó làm nhanh như điện đó, vợ em vừa la là em mở cửa xe ra liền là vừa thấy nó chạy vô ngõ hẻm cách đó 5m. Lúc kẹt phà em thấy có rất nhiều thanh niên cứ lạng qua lạng lại, vẻ mặt nhìn nó gian gian sao đó. Em nghĩ thấy cũng hên lỡ mà em bắt kịp nó em oánh nó cái nó kêu cả xóm ra đập em và xe em nhừ tử luôn quá, của đi thay người thôi. Các bác nhớ lưu ý vấn đề này, khi đi qua phà, kẹt xe thì quay hết kiếng xe lên hoặc quay cao cao lên tí, look cửa lại luôn cho an tâm.
- Em thuê xe tự lái, Innova giá 950k ngày ( Tết mà, bình thường thứ 7- CN thì 900k), đi do kẹt xe phà, kẹt xe, ghé nhà bà con nên em về trễ 4 tiếng nên phải trả thêm 400k tiền phụ thu, vậy tổng cộng là 1.350k tiền xe. Lúc đi đã tính toán đâu vào đấy hết rồi, nhưng do điều kiện khách quan nên vẫn vui vẻ chấp nhận.
- Từ chỗ em ở ( gần khu du lịch Đại Nam) đi Châu Đốc = 300 km ( đường Mỹ Thuận – Sa Đéc) , đi về 590km, đi lấy xe, trả xe, rước các anh em khoảng 40 km. Tổng cộng em đi 630 km, em đổ 60 lít xăng, đi về lúc trả xe cho chủ còn dư khoảng 20km ( theo đồng hồ điện tử trên xe, tương đương 2 lít xăng). Vậy 58 lít cho 630 km , xe chở 8 người lớn và không mở máy lạnh ( chỉ mở khi đường bụi, dừng chờ kẹt phà, kẹt xe lúc về - rút kinh nghiệm tập 1). Thường thì Innova em chạy khoảng 10 lít cho 100km ( mở máy lạnh), xe em thuê đã chạy 98.000km
- Chuyến đi kết thúc tốt đẹp (trước khi đi em có đốt nhang ở nhà và khi lên tới cùa em có vái Bà phù hộ cho đi đường bình an, đi tới nơi về tối chốn), không bị ăn biên bản ( nhờ anh Sơn có nhắc nhở và đi đúng tốc độ - cám ơn anh Sơn nhiều nhiều
). Cả nhà đều vui vẻ mặc dù hơi mệt, nhất là em, em cầm tài chạy từ 21h đêm nay tới 23h đêm sau – có nghỉ được 1 tiếng tại chợ Tịnh Biên, 30 phút tại nhà bà con ở Vĩnh Kim và những lúc kẹt phà , ở trên phà đi xuống xe thư giãn. Khi đi em tự trang bị cho em: Singum CoolAir 20 cục, bò cụng ướp lạnh 6 lon, khăn lau mặt, dĩa nhạc Dance và nhạc ưa thích ( em thích nhạc xến mới ác chứ, thứ này dễ ngủ lắm). Em không uống trà đặc hay cà phê vì nó làm tăng nhịp tim không tốt ( hic, dân thể thao mà)
Em khởi hành lúc 21h tại Bình Dương với anh Sơn ( nick trên OS ảnh có nói mà em quên mất tiêu, ảnh đi Grandis 52... – 9645). Hai anh em đi tới phà Vàm Cống thì kẹt phà khoảng 3 tiếng. Anh Sơn lên phà trước và sau đó chúng em chia tay nhau vì lúc ảnh qua tới bên kia thì em còn cách cổng phà khoảng 50-60m, hichic. Sau khi lên phà em đi tới Chùa khoảng 5.30. Cúng bái xong khoảng 8h, em đi lên chợ Tịnh Biên, đường nhỏ mà xe quá trời nên 9.30 mới tới nơi.
12h trưa em xuất phát về, tại sợ kẹt xe phà Vàm Cống + muốn khám phá đường mới nên em về theo đường An hòa, Cao Lãnh; kẹt xe tại phà An Hòa 70 phút, phà Cao Lãnh 20 phút ( trong khi đó anh Sơn về trước nói phà Vàm Cống không có kẹt phà, anh Sơn không có đi chợ Tịnh Biên). Về tới Cai Lậy kẹt xe do đèn giao thông khoảng 1h30. Sau đó em ghé nhà bà con ở Vĩnh Kim ( gần ngã 3 Đồng Tâm quẹo vô đường cao tốc) chơi khoảng 1 tiếng, 20h tối về lại Bình Dương.
Em xin có vài ý chia sẻ với các bác:
- Mẹ em và bà xã em đi xe hay ói do không chụi được mùi máy lạnh của xe nên em đi không có mở máy lạnh, lúc kẹt xe tại phà Vàm Cống ( cách phà khoảng 2-3km) vợ em lấy điện thoại ra chơi điện tử thì bị giang hồ cướp mất ( vợ em ngồi ghế lái phụ)

- Em thuê xe tự lái, Innova giá 950k ngày ( Tết mà, bình thường thứ 7- CN thì 900k), đi do kẹt xe phà, kẹt xe, ghé nhà bà con nên em về trễ 4 tiếng nên phải trả thêm 400k tiền phụ thu, vậy tổng cộng là 1.350k tiền xe. Lúc đi đã tính toán đâu vào đấy hết rồi, nhưng do điều kiện khách quan nên vẫn vui vẻ chấp nhận.
- Từ chỗ em ở ( gần khu du lịch Đại Nam) đi Châu Đốc = 300 km ( đường Mỹ Thuận – Sa Đéc) , đi về 590km, đi lấy xe, trả xe, rước các anh em khoảng 40 km. Tổng cộng em đi 630 km, em đổ 60 lít xăng, đi về lúc trả xe cho chủ còn dư khoảng 20km ( theo đồng hồ điện tử trên xe, tương đương 2 lít xăng). Vậy 58 lít cho 630 km , xe chở 8 người lớn và không mở máy lạnh ( chỉ mở khi đường bụi, dừng chờ kẹt phà, kẹt xe lúc về - rút kinh nghiệm tập 1). Thường thì Innova em chạy khoảng 10 lít cho 100km ( mở máy lạnh), xe em thuê đã chạy 98.000km
- Chuyến đi kết thúc tốt đẹp (trước khi đi em có đốt nhang ở nhà và khi lên tới cùa em có vái Bà phù hộ cho đi đường bình an, đi tới nơi về tối chốn), không bị ăn biên bản ( nhờ anh Sơn có nhắc nhở và đi đúng tốc độ - cám ơn anh Sơn nhiều nhiều

Last edited by a moderator:
Vĩnh Kim là ngay ổ Vú Sữa Lò Rèn rùi vang danh thiên hạ bao đời nay 
Khu vực này là quê nhà của cụ Tổng trấn Gia Định - Tả quân Lê Văn Duyệt
Khu vực này là quê nhà của cụ Tổng trấn Gia Định - Tả quân Lê Văn Duyệt
DuyQui nói:Em mới đi về lúc 23h tối hôm qua. Lần đầu tiên cầm lái đi Châu Đốc, đi đúng tốc độ cho phép.
Em khởi hành lúc 21h tại Bình Dương với anh Sơn ( nick trên OS ảnh có nói mà em quên mất tiêu, ảnh đi Grandis 52... – 9645). Hai anh em đi tới phà Vàm Cống thì kẹt phà khoảng 3 tiếng. Anh Sơn lên phà trước và sau đó chúng em chia tay nhau vì lúc ảnh qua tới bên kia thì em còn cách cổng phà khoảng 50-60m, hichic. Sau khi lên phà em đi tới Chùa khoảng 5.30. Cúng bái xong khoảng 8h, em đi lên chợ Tịnh Biên, đường nhỏ mà xe quá trời nên 9.30 mới tới nơi.
12h trưa em xuất phát về, tại sợ kẹt xe phà Vàm Cống + muốn khám phá đường mới nên em về theo đường An hòa, Cao Lãnh; kẹt xe tại phà An Hòa 70 phút, phà Cao Lãnh 20 phút ( trong khi đó anh Sơn về trước nói phà Vàm Cống không có kẹt phà, anh Sơn không có đi chợ Tịnh Biên). Về tới Cai Lậy kẹt xe do đèn giao thông khoảng 1h30. Sau đó em ghé nhà bà con ở Vĩnh Kim ( gần ngã 3 Đồng Tâm quẹo vô đường cao tốc) chơi khoảng 1 tiếng, 20h tối về lại Bình Dương.
Em xin có vài ý chia sẻ với các bác:
- Mẹ em và bà xã em đi xe hay ói do không chụi được mùi máy lạnh của xe nên em đi không có mở máy lạnh, lúc kẹt xe tại phà Vàm Cống ( cách phà khoảng 2-3km) vợ em lấy điện thoại ra chơi điện tử thì bị giang hồ cướp mất ( vợ em ngồi ghế lái phụ), tụi nó làm nhanh như điện đó, vợ em vừa la là em mở cửa xe ra liền là vừa thấy nó chạy vô ngõ hẻm cách đó 5m. Lúc kẹt phà em thấy có rất nhiều thanh niên cứ lạng qua lạng lại, vẻ mặt nhìn nó gian gian sao đó. Em nghĩ thấy cũng hên lỡ mà em bắt kịp nó em oánh nó cái nó kêu cả xóm ra đập em và xe em nhừ tử luôn quá, của đi thay người thôi. Các bác nhớ lưu ý vấn đề này, khi đi qua phà, kẹt xe thì quay hết kiếng xe lên hoặc quay cao cao lên tí, look cửa lại luôn cho an tâm.![]()
- Em thuê xe tự lái, Innova giá 950k ngày ( Tết mà, bình thường thứ 7- CN thì 900k), đi do kẹt xe phà, kẹt xe, ghé nhà bà con nên em về trễ 4 tiếng nên phải trả thêm 400k tiền phụ thu, vậy tổng cộng là 1.350k tiền xe. Lúc đi đã tính toán đâu vào đấy hết rồi, nhưng do điều kiện khách quan nên vẫn vui vẻ chấp nhận.
- Từ chỗ em ở ( gần khu du lịch Đại Nam) đi Châu Đốc = 300 km ( đường Mỹ Thuận – Sa Đéc) , đi về 590km, đi lấy xe, trả xe, rước các anh em khoảng 40 km. Tổng cộng em đi 630 km, em đổ 60 lít xăng, đi về lúc trả xe cho chủ còn dư khoảng 20km ( theo đồng hồ điện tử trên xe, tương đương 2 lít xăng). Vậy 58 lít cho 630 km , xe chở 8 người lớn và không mở máy lạnh ( chỉ mở khi đường bụi, dừng chờ kẹt phà, kẹt xe lúc về - rút kinh nghiệm tập 1). Thường thì Innova em chạy khoảng 10 lít cho 100km ( mở máy lạnh), xe em thuê đã chạy 98.000km
- Chuyến đi kết thúc tốt đẹp (trước khi đi em có đốt nhang ở nhà và khi lên tới cùa em có vái Bà phù hộ cho đi đường bình an, đi tới nơi về tối chốn), không bị ăn biên bản ( nhờ anh Sơn có nhắc nhở và đi đúng tốc độ - cám ơn anh Sơn nhiều nhiều). Cả nhà đều vui vẻ mặc dù hơi mệt, nhất là em, em cầm tài chạy từ 21h đêm nay tới 23h đêm sau – có nghỉ được 1 tiếng tại chợ Tịnh Biên, 30 phút tại nhà bà con ở Vĩnh Kim và những lúc kẹt phà , ở trên phà đi xuống xe thư giãn. Khi đi em tự trang bị cho em: Singum CoolAir 20 cục, bò cụng ướp lạnh 6 lon, khăn lau mặt, dĩa nhạc Dance và nhạc ưa thích ( em thích nhạc xến mới ác chứ, thứ này dễ ngủ lắm). Em không uống trà đặc hay cà phê vì nó làm tăng nhịp tim không tốt ( hic, dân thể thao mà)![]()
Last edited by a moderator: