Chính xác là như vậy.TH7128 nói:Vậy tình hình là phà VC vẫn là lựa chọn số 1...Kẹt kiểu gì thì cũng 6h sáng từ SG và đến LX trước 11h 12h đúng ko các bác...???
Đi đường kia qua 2 phà cộng lại có khi lâu hơn 1g. Chưa kể máy sấy ở mấy KDC Cao lãnh, An hòa gì đó, có khúc cho chạy 30 và 40 km/h.
Báo cáo các bác là em vừa về tới nhà , tình hình đường xá êm lắm ,sáng hôm qua 24/3 em khởi hành từ VT tới Châu Đốc mất 8h30p tính cả tg nghỉ ngơi ăn uống mua đồ cúng , chỉ bị hơi kẹt ở khu CN Sóng thần thôi còn lại là vi vu ,lần đầu tiên chạy cao tốc Trung Lương sướng tê người tiếc là chỉ đc chạy 100km/h, qua cầu Mỹ thuận rẽ phải hướng Sa đéc đường cực ngon vắng , tới phà VC trống lỏng k phải chờ phút nào ( chắc là ngày thường ) , tới chùa Bà cũng k đông cúng kiếng thỏai mái .
Xong làm phát Cần thơ ăn nhảy múa thôi, buổi tối em ghé quán Sáu Đời 3 nằm trên đường Lê lợi quán to khủng khiếp , lịch sự , sân vườn thóag mát , nhậu ở đây có nhiều món ngon lạ , em thích nhất là món rắn lột da , thịt thì bằm nhiễn sau đó bỏ vào da xong khâu lại rồi chiên lên rồi cắt tưng khúc ra nhậu bá phát luôn , sau một hồi tê tê mấy người bạn rủ vào Kara...Tokyo hình như năm trên đường Lương Định Của thì phải ( em nhớ mang máng tại lúc đó hơi tê hehhe..),ở đây có đầy đủ từ tầng 1 là Massage , tầng 2,3 là ks , tầng 4,5,6 là Kara..đúng như tên gọi , phòng ốc trang trí rất đẹp sang trọng các em ở đây mặc toàn Kimono như người Nhật teen dễ thương vui vẻ lắm , nếu bác nào có nhu cầu ngồi hát mà lát muốn *** thì nói trước với chú má mì tên Quí để chú í điều ( vìcó em k *** ) thích thì xuống ngay tầngdưới là *** vô tư , còn k các bác k thích hát thì vào thẳng Massage là *** luôn hehehe...
Sáng nay về em đi đường cầu Cần thơ chủ yếu là ngắm cái cầu thấy có vẻ hoàn tráng hơn cầu Mỹ Thuận .E lưu ý các bác đi Châu đốc nếu đi lối Cần thơ thì xa hơn khỏag gần 50km đó mà đường từ Long xuyên về Cân thơ nhỏ và xấu lắm , tốt nhất nếu k có nhu cầu lang thang thì đi đườg VC là lựa chọn số 1.
Chúc các bác vui vẻ .
Xong làm phát Cần thơ ăn nhảy múa thôi, buổi tối em ghé quán Sáu Đời 3 nằm trên đường Lê lợi quán to khủng khiếp , lịch sự , sân vườn thóag mát , nhậu ở đây có nhiều món ngon lạ , em thích nhất là món rắn lột da , thịt thì bằm nhiễn sau đó bỏ vào da xong khâu lại rồi chiên lên rồi cắt tưng khúc ra nhậu bá phát luôn , sau một hồi tê tê mấy người bạn rủ vào Kara...Tokyo hình như năm trên đường Lương Định Của thì phải ( em nhớ mang máng tại lúc đó hơi tê hehhe..),ở đây có đầy đủ từ tầng 1 là Massage , tầng 2,3 là ks , tầng 4,5,6 là Kara..đúng như tên gọi , phòng ốc trang trí rất đẹp sang trọng các em ở đây mặc toàn Kimono như người Nhật teen dễ thương vui vẻ lắm , nếu bác nào có nhu cầu ngồi hát mà lát muốn *** thì nói trước với chú má mì tên Quí để chú í điều ( vìcó em k *** ) thích thì xuống ngay tầngdưới là *** vô tư , còn k các bác k thích hát thì vào thẳng Massage là *** luôn hehehe...
Sáng nay về em đi đường cầu Cần thơ chủ yếu là ngắm cái cầu thấy có vẻ hoàn tráng hơn cầu Mỹ Thuận .E lưu ý các bác đi Châu đốc nếu đi lối Cần thơ thì xa hơn khỏag gần 50km đó mà đường từ Long xuyên về Cân thơ nhỏ và xấu lắm , tốt nhất nếu k có nhu cầu lang thang thì đi đườg VC là lựa chọn số 1.
Chúc các bác vui vẻ .
cuongvt nói:Báo cáo các bác là em vừa về tới nhà , tình hình đường xá êm lắm ,sáng hôm qua 24/3 em khởi hành từ VT tới Châu Đốc mất 8h30p tính cả tg nghỉ ngơi ăn uống mua đồ cúng , chỉ bị hơi kẹt ở khu CN Sóng thần thôi còn lại là vi vu ,lần đầu tiên chạy cao tốc Trung Lương sướng tê người tiếc là chỉ đc chạy 100km/h, qua cầu Mỹ thuận rẽ phải hướng Sa đéc đường cực ngon vắng , tới phà VC trống lỏng k phải chờ phút nào ( chắc là ngày thường ) , tới chùa Bà cũng k đông cúng kiếng thỏai mái .
Xong làm phát Cần thơ ăn nhảy múa thôi, buổi tối em ghé quán Sáu Đời 3 nằm trên đường Lê lợi quán to khủng khiếp , lịch sự , sân vườn thóag mát , nhậu ở đây có nhiều món ngon lạ , em thích nhất là món rắn lột da , thịt thì bằm nhiễn sau đó bỏ vào da xong khâu lại rồi chiên lên rồi cắt tưng khúc ra nhậu bá phát luôn , sau một hồi tê tê mấy người bạn rủ vào Kara...Tokyo hình như năm trên đường Lương Định Của thì phải ( em nhớ mang máng tại lúc đó hơi tê hehhe..),ở đây có đầy đủ từ tầng 1 là Massage , tầng 2,3 là ks , tầng 4,5,6 là Kara..đúng như tên gọi , phòng ốc trang trí rất đẹp sang trọng các em ở đây mặc toàn Kimono như người Nhật teen dễ thương vui vẻ lắm , nếu bác nào có nhu cầu ngồi hát mà lát muốn *** thì nói trước với chú má mì tên Quí để chú í điều ( vìcó em k *** ) thích thì xuống ngay tầngdưới là *** vô tư , còn k các bác k thích hát thì vào thẳng Massage là *** luôn hehehe...
Sáng nay về em đi đường cầu Cần thơ chủ yếu là ngắm cái cầu thấy có vẻ hoàn tráng hơn cầu Mỹ Thuận .E lưu ý các bác đi Châu đốc nếu đi lối Cần thơ thì xa hơn khỏag gần 50km đó mà đường từ Long xuyên về Cân thơ nhỏ và xấu lắm , tốt nhất nếu k có nhu cầu lang thang thì đi đườg VC là lựa chọn số 1.
Chúc các bác vui vẻ .
bác đi chùa Bà mà lại kèm thêm món ăn chơi thế thì không ổn, nên làm 1 chuyến ăn chơi nhảy múa riêng thì hay hơn