Phật tại gia, hiếu thảo với ông bà cha mẹ mới là chuẩn đạo làm con cháu; chùa linh thiên cách mấy cũng không thể nào chứng cho nếu quan niệm đi chùa để cầu may.
Rất đồng ý với bácbác có tâm đi chùa mà hỏi chùa nào linh nhất thì em cũng bó tay rồi
Bác chủ vào youtube, nghe xem các bài giảng của các thầy Thích Thiện Xuân, Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận và nhiều thầy khác nữa, bác sẽ thấy nhẹ lòng, không quan trọng là đến chùa nào khi hành lễ Phật.
Em không quan trọng đi lễ chùa nào cả, em chỉ đến chùa nào yên tĩnh, mình thấy thoải mái nhẹ lòng, thậm chí em không cần biết ông thầy trụ trì như thế nào, không nhất thiết phải gặp bất cứ sư nào trong chùa, em đến chùa là em đến với pho tượng hình tượng Phật, thông qua giáo lý nhà Phật, trong đó quan trong nhất dạy người chữ nghĩa về THIỆN TÂM - NHÂN QUẢ - NGHIỆP CHƯỚNG - LUÂN HỒI.
Thầy tu cũng là con người, nhiều vị đi tu rất mẫu mực, đạo hạnh cao vời, nhưng cũng có vị qua thời gian cũng không thoát khỏi sự cám dỗ, vật chất, sắc dục, chưa kể những kẻ bất nhân tính, lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gợi tình, vụ này là chuyện không phải riêng của tôn giáo nào, tôn giáo nào cũng có kẻ nọ người kia. Đó là lí do em không quan trong chùa nào thầy nào.
Trong chuyến du xuân vừa qua em cũng có vào Thánh địa La Vang, một địa danh cũng nổi tiếng, một nơi trang nghiêm của tôn giáo lớn. Không tôn giáo lớn nào dạy làm ác giết người cả.
Đặc biệt năm vừa rồi em ra miền trung 4 lần em đều ghé chiêm ngưỡng Phật Bà Quan Âm chùa Linh Ứng, cảnh quan trang nghiêm thanh tịnh nhẹ lòng sau gần 1000km.
Trãi lòng riêng tư chút xíu đầu năm mong bác thông cảm sự dài dòng này.
Em không quan trọng đi lễ chùa nào cả, em chỉ đến chùa nào yên tĩnh, mình thấy thoải mái nhẹ lòng, thậm chí em không cần biết ông thầy trụ trì như thế nào, không nhất thiết phải gặp bất cứ sư nào trong chùa, em đến chùa là em đến với pho tượng hình tượng Phật, thông qua giáo lý nhà Phật, trong đó quan trong nhất dạy người chữ nghĩa về THIỆN TÂM - NHÂN QUẢ - NGHIỆP CHƯỚNG - LUÂN HỒI.
Thầy tu cũng là con người, nhiều vị đi tu rất mẫu mực, đạo hạnh cao vời, nhưng cũng có vị qua thời gian cũng không thoát khỏi sự cám dỗ, vật chất, sắc dục, chưa kể những kẻ bất nhân tính, lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gợi tình, vụ này là chuyện không phải riêng của tôn giáo nào, tôn giáo nào cũng có kẻ nọ người kia. Đó là lí do em không quan trong chùa nào thầy nào.
Trong chuyến du xuân vừa qua em cũng có vào Thánh địa La Vang, một địa danh cũng nổi tiếng, một nơi trang nghiêm của tôn giáo lớn. Không tôn giáo lớn nào dạy làm ác giết người cả.
Đặc biệt năm vừa rồi em ra miền trung 4 lần em đều ghé chiêm ngưỡng Phật Bà Quan Âm chùa Linh Ứng, cảnh quan trang nghiêm thanh tịnh nhẹ lòng sau gần 1000km.
Trãi lòng riêng tư chút xíu đầu năm mong bác thông cảm sự dài dòng này.
Chỉnh sửa cuối:
Túm lại là " Bụt chùa nhà kg thiêng" nên bác cứ đi chùa nào gần nhà là được.Có thờ có thiêng có kiêng có lành !Các bác cho hỏi đầu năm đi chùa nào linh nhất, ở SG thôi nhé ...