RE: di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế
Đà nẵng, Huế đang vào giữa mùa mưa kèm theo ngập lụt, bác có thuê Cano em cho thuê !
Đà nẵng, Huế đang vào giữa mùa mưa kèm theo ngập lụt, bác có thuê Cano em cho thuê !
Ra Huế mà đúng mưa mới có cái hay của nó. Bác Apo đi 2b nên leo đèo Hải Vân, giống em thời SV, lên đèo mưa tầm tả, mặc cái áo mưa 2k, sương mù mờ mờ, cảm giác lắm. Đợt đó leo đèo chứng kiến 3-4 cái tai nạn, cái thì tải húc núi, cái thì tải rơi vực...
Trích đoạn: kittyharry
Ra Huế mà đúng mưa mới có cái hay của nó. Bác Apo đi 2b nên leo đèo Hải Vân, giống em thời SV, lên đèo mưa tầm tả, mặc cái áo mưa 2k, sương mù mờ mờ, cảm giác lắm. Đợt đó leo đèo chứng kiến 3-4 cái tai nạn, cái thì tải húc núi, cái thì tải rơi vực...
Thế mới có cảm giácTrích đoạn: dongtahdsu
Trích dẫn kittyharry:
Ra Huế mà đúng mưa mới có cái hay của nó. Bác Apo đi 2b nên leo đèo Hải Vân, giống em thời SV, lên đèo mưa tầm tả, mặc cái áo mưa 2k, sương mù mờ mờ, cảm giác lắm. Đợt đó leo đèo chứng kiến 3-4 cái tai nạn, cái thì tải húc núi, cái thì tải rơi vực...
Cho em xin , bác đừng làm anh em OS mất lơ xe nhé ! Hồi một ngàn chím trăm hồi đó , em chạy cái Mercedes qua đèo HV , đến lúc vô ...Mây ngồi trong xe mà không nhìn thấy cái Logo ở đầu xe luôn đó , nói chi tới chuyện thấy đường mà lái ... Dừng lại thì sợ bác nào phía sau không thấy mình mà ...đưa 1 cái thì ...ô hô ai tai ... đúng là tiến thoái lưỡng nan đó các bác ạ . May cho em bò bò 1 tí thì gặp 2 bác IFA W50 cũng đang thi xem ai bò chậm ở đằng trước . thế là em cứ theo đèn đuôi của các bác ấy mà ...trườn xuống đèo . Nghĩ lại thấy cảm giác vẫn rất mạnh dù là mười mấy năm rồi ...