RE: Đi Đà Lạt bằng đường mới Khánh Vinh - KH
Nói thật với bác lần đầu tiên em đi là mùng 2 tết năm ngoái, từ nha trang vào đến thác giăng bay là đã tối, vậy mà em quyết định làm 1 cuốc lên đà lạt trong đêm, hỏi đường kg ai biết. em quyết định đi đại, thế rồi trời đất cũng thương, chạy đến xóm thượng hỏi thăm đường họ bảo còn xa lắm đi khoảng 1 ngày nữa (trời! họ so sánh xe em với xe 2 sức ngựa của họ mà. lúc đó xăng còn nữa bình thôi. thế là em gom hàng của xóm thượng có bao nhiêu xăng em gom hết)
và dong ruổi lên đường, đúng lúc đó có xe khách đà lạt chạy ngược chiều làm em cũng yên tâm phần nào. thế rồi đường từ từ rộng ra và có 1 rào chắn, 1 anh bảo vẹ công trường chặn lại kg cho đi vì đường chưa khánh thành. em nghĩ xe khách đi được là được, ae chỉ muốn kiếm chút cháo thôi. thế rồi em vét cài hộc bên cửa nơi em hay bỏ tiền đường vào đó. và đưa cho anh ấy 50.000 để uống cafe và lấy hên năm mới. trời thi tối đen như mực. em chạy 1 đoạn thì thuận tay vét vét vào hộc cửa, trời ơi tờ giấy 2000 nát bét của em kg cánh mà bay. chỉ còn lại 1 tờ 50.000 mà em muốn đưa cho bác bảo vệ. hồn vía em lên mây có bao nhiêu ga em chạy bấy nhiêu. qua cua ban đêm, đường lạ và lên đèo mà em đạp 60km/h kg hà vì sợ bác kia dí theo em, thịt em 1 trận là chắc chết. ban đêm di đường đèo theo em thì an toàn hơn vì dễ phát hiện ra xe ngược chiều khi vào cua. đường kg 1 bóng người, lock cửa lại thì cũng cảm thấy an toàn chỉ sợ thú rừng băng qua đường thôi. sương mù và mây quấn quít lấy xe, hạ kính 1 chút thì nghe hương rừng và sương lạnh, cảm giác vô cùng thích thú. vì vậy em quyết định 30/4 quay lại đường đó vào ban ngày để được ngắm cảnh. theo em thì dó là 1 trong những cung đường đi mà không biết mệt. bác muốn ngấm mây mù từng tảng lấp loáng trong rừng già rậm rạp rồi bất chợt đâm sầm vào bác mát lạnh, thì bác nên canh khoảng 3-4 giờ chiều hoặc buổi sáng sớm thì cảnh quang đẹp vô cùng. Chúc bác thượng lộ bình an và nhiều niềm vui cùng gia đình.