Cả nhà em vừa vào Đà Lạt trưa nay, đi máy bay nên cũng ko lang thang trên từng cây số được. Ngoài HN đang nóng quá, vào đến đây không khí thích thật.

wowNissan89 nói:Chào các bác,
Em mới lên Dalat ngày hôm qua. Tình hình mấy hôm nay mưa nhiều nên đường xá cũng thê thảm. Có 3 đoạn đuờng khá xấu, các bác lưu ý: đoạn Madagui, đèo Bảo Lộc, đèo Phú Hiệp.
Các bác đi buổi tối thì dừng chân tại Trạm nghỉ Tân Phú là phuơng án tốt. Sáng ra leo đèo Bảo Lộc an toàn hơn.
Rút cuộc, các bác định đi ngày nào? Ngày 14/08 em cũng có việc đi dalat nhưng em phải xuất phát ở Saigon lúc sang sớm (5h) và có mặt ở Dalat khoảng 12h trưa. Có thể gặp các bác ở Dalat sau.
Báo cáo, như bác Tưởng đã báo, trạm dừng chân Tân Phú tuy rằng khá gần so với "cảm giác lái" của các bác (tức là ngồi chưa thấy nóng đã tới) nhưng là 1 nơi nghĩ chân khá lí tưởng cho đoàn đi đêm phục hồi sức để leo đèo. Nơi đây còn có wifi cho các bác cập nhật tin tức và truyền thông.
Giá phòng đôi 150k, rộng rãi ở vô tư về số lượng, các bác nên xếp người cho tiết kiệm.
Từ SG đến Tân Phú có 2 trạm cảnh sát đều ở Đồng nai!
Àh, đặc biệt là dù mang tên Tân Phú nhưng trạm lại ở xã Phú Sơn, nên các bác qua thị trấn Tân Phú (đừng ngạc nhiên) và qua luôn Phương Lâm thì đến!
Số đt: 0613668572 (gặp cô Hà hoặc Hạ).
Update latestThichmexe
Dạ đi chứ, nhưng mấy bác làm ơn tìm cái đường nào tránh mấy cái hố bom và đá nhọn kia đi, xa hơn cũng được, chứ phang qua luôn e ngại lắm: bể lốp, bể kính, thủng bình xăng…E còn bé lắm mấy bác ơi.