Tập Lái
17/3/15
38
147
33
37
Em mới đi về, cả đi và về đều bằng QL55, sáng đi sớm sẽ săn dc mây, còn chiều về thì tà tà ngắm hoàng hôn cảnh chiều. Đường đẹp và ít xe, đi thoải mái. Em đi sedan 5 người, có cả già và trẻ 3 tuổi nhưng đều ok.

QL55 em đi dc 3-4 lần, thấy ổn nhất: ít xe, đường đẹp, nhiều chỗ dừng chân ngắm cảnh, lái không bị chán.

QL28B Đại Ninh - Lương Sơn thì em đi lúc chưa sửa cũng ok, nhiều cảnh đẹp, ít xe. Sẽ đi lại khi sửa xong.

QL28 Gia Bắc thì em đi 1 lần thấy đường xấu và chán quá nên không đi lại.

3219DD90-E898-4668-BC53-752AA24EA5C7_1_105_c.jpeg
7FA8692F-DBEA-4AD1-8366-2BDBFF90F646_1_105_c.jpeg

E1D925A5-F5FC-4457-84DB-EE075B512143_1_201_a.jpeg

C77F21F0-363E-4CA0-A0D2-05C01FBF77B8_1_105_c.jpeg

736996DA-EF4C-4DEA-9778-B5CAF84500BA_1_105_c.jpeg


6877CF90-52D6-4A5F-B461-FE8B1FB8D3EE_1_105_c.jpeg
 

Attachments

Hạng B2
17/4/15
482
899
93
44
Mốt cao tốc làm xong, thì mấy cái QL28, 28B chỉ giành cho xe máy hoặc đi vãn cảnh ^^
Chưa chắc... :D :D
SG-ĐL hơn 300km, cứ cho là làm cao tốc đường thẳng nên rút ngắn chút, còn khoảng 250km đi. Như vậy ETC khoảng trên 500k, chưa tính tăng giá theo lộ trình..
Cũng cân nhắc đắn đo lắm nha anh, không phải đi chùa như hiện tại đâu.. :p
 
Tập Lái
4/2/21
10
7
3
55
Em vừa đi, về theo QL27. 11h trưa thư 6 từ cầu Ba son, tới ĐL khoảng 16h, về ngày chủ nhật khoảng 8h20, về nhà ở Phú Nhuận đúng 14h30, đường cao tốc vắng, chạy sướng, QL27 bảng biển rõ ràng, đèo Ngoạn Mục đi sướng. Trước đây toàn đi QL20, nay đi 27 cũng nhanh chậm chả đáng bao nhiêu thời gian mà khỏe người.
 
Hạng B2
17/4/15
482
899
93
44
Em vừa đi, về theo QL27. 11h trưa thư 6 từ cầu Ba son, tới ĐL khoảng 16h, về ngày chủ nhật khoảng 8h20, về nhà ở Phú Nhuận đúng 14h30, đường cao tốc vắng, chạy sướng, QL27 bảng biển rõ ràng, đèo Ngoạn Mục đi sướng. Trước đây toàn đi QL20, nay đi 27 cũng nhanh chậm chả đáng bao nhiêu thời gian mà khỏe người.
Anh đi 5 tiếng, nhanh dữ..
 
Hạng B2
11/12/20
468
777
93
Em vừa đi, về theo QL27. 11h trưa thư 6 từ cầu Ba son, tới ĐL khoảng 16h, về ngày chủ nhật khoảng 8h20, về nhà ở Phú Nhuận đúng 14h30, đường cao tốc vắng, chạy sướng, QL27 bảng biển rõ ràng, đèo Ngoạn Mục đi sướng. Trước đây toàn đi QL20, nay đi 27 cũng nhanh chậm chả đáng bao nhiêu thời gian mà khỏe người.
sao em thấy nhiều anh nói đi QL 27 xa xôi quá ta. Sấp nhỏ hết tuần sau là nghỉ hè, nên em đang định lên đó 1 chuyến. Thường em đi Đèo Đami hoặc 20 ko à
 
Tập Lái
13/6/17
3
2
1
44
Mới đi về bằng QL55 . Đi 6h về 6h30'. Nghỉ uống cafe và VS 15'. QL55 vắng xe, Còn 5 tiếng chắc phải chờ 28B hoàn thiện thì may ra. Chứ đi Ql27 mà 5 tiếng e là không khả thi.