Xxx thì hiếm lắm, xxx chỉ thích đứng quốc lộ thôi. Đường nào lên Đà Lạt cũng dốc và cua gấp cả, mình chạy phải quan sát và cẩn thận, nhớ đừng đi trời tối nha. Chỉ cần sơ sẩy là mệt lắm, chúc bác đi đường bình an, du xuân vui vẻ.Tks mợ nhiều. Nhưng mà đương thì sao mợ ơi??? Con XXX có không???
Em đang ở Mũi né nghỉ chừng 2 ngày nữa thì đi tiếp ra Bàu trắng, Lương sơn theo QL28B đèo Đại ninh lên Ninh gia Ql20 vào Dalat. Tháng 12 bác @samuraijack chạy con Morning, tháng 1 có mợ bên OSTD chạy Cruze, đường không tốt không xấu nhưng sedan đi vẫn ok. Bác ngày nào đi, có chung đường chung ngày m.5 với nhà em thì cùng đi.
Sáng mai mình đi PT có tý việc, sau đó thì phóng đi ĐL luôn. Tiếc quá không thì ta thành bạn đồng hành rồi! 
Em đang ở Mũi né nghỉ chừng 2 ngày nữa thì đi tiếp ra Bàu trắng, Lương sơn theo QL28B đèo Đại ninh lên Ninh gia Ql20 vào Dalat. Tháng 12 bác @samuraijack chạy con Morning, tháng 1 có mợ bên OSTD chạy Cruze, đường không tốt không xấu nhưng sedan đi vẫn ok. Bác ngày nào đi, có chung đường chung ngày m.5 với nhà em thì cùng đi.
Em xin báo cáo các bác chiều lên đèo của em là ok. Đường từ Lương Sơn lên thì tạm tạm, nhiều đoạn đang đc sửa chữa không đc đẹp đâu.
Chiều tối qua lúc 6g15 em đổ đèo Bảo Lộc về SG.Trời mưa nhỏ và,tối đen như mực, các xe nối đuôi nhau thành hàng dài đổ đèo. Dưới chân đèo có 1 tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải và xe 2B, nghe cây xăng gần đó nói người lx 2B thì tiêu rồi.
Chiều tối qua lúc 6g15 em đổ đèo Bảo Lộc về SG.Trời mưa nhỏ và,tối đen như mực, các xe nối đuôi nhau thành hàng dài đổ đèo. Dưới chân đèo có 1 tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải và xe 2B, nghe cây xăng gần đó nói người lx 2B thì tiêu rồi.