Cảm giác rất là Yomost: đường hẹp, quanh co, nguy hiểm, một số đoạn rất hẹp và xấu nhưng vẫn đi được, một số đoạn không có sóng điện thoại, ít xe, ít dân, cảnh đẹp thì thôi rồi. Để so sánh thi đèo Gia Bắc cua gấp và gắt hơn đèo Bảo Lộc nhiều nhé.
Yêu cầu tay lái phải vững, người ngồi trong xe phải không say chứ không thì đi chừng 5-7 km là cho chó ăn chè liền. Xe phải tốt xíu, nằm đường thì chẳng có ai để sửa đâu, vào đúng chỗ không có sóng điện thoại thì xong hàng. Tối thiểu phải biết thay vỏ nhé, rất khó kiếm được người giúp.
Yêu cầu tay lái phải vững, người ngồi trong xe phải không say chứ không thì đi chừng 5-7 km là cho chó ăn chè liền. Xe phải tốt xíu, nằm đường thì chẳng có ai để sửa đâu, vào đúng chỗ không có sóng điện thoại thì xong hàng. Tối thiểu phải biết thay vỏ nhé, rất khó kiếm được người giúp.
Cứ yên tâm mà chạy, không có xe lớn đâu, tối đa là xe 24 chỗ, xe tải cũng rất ít. Mà chủ thớt đi từ PT lên DL nên không thể chạy nhanh đc, nếu rủ thêm xe nào đi chung thì tốt nhất. Lưu ý nhớ bật đèn demi nhé (có led daylight thì tốt nhất)
@ hahts: Forte AT đi được bác à. Chúc bác đi vui. Cảnh dọc đường rất đẹp. Kiểm tra xe trước khi đi nhé bác.
Theo em (có thể không đúng với người khác), đuờng Đại Ninh - Lương Sơn không đẹp bằng đường Di Linh - Phan ThIết. Đường này (Di Linh - Phan Thiết) tuy nhỏ hẹp nhưng thấy dễ đi hơn.
Last edited by a moderator: