Năm ngoái gia đình em có đi đường này, giữa đường có ghé nhà dân nhờ tolet... đến giờ vẫn thấy tiếc vì hôm đó đem theo ít đồ ăn vặt quá... trẻ con người dân tộc ở đây thấy thương lắm. Hứa với lòng có lần sau sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho các cháu.chanhdai nói:Đèo Gia Bắc này thì mình đi rồi, lâu nay cũng muốn đi thử đèo Đại Ninh. Kg biết có hiền huynh nào đã đi thì cập nhật để anh em cùng biết luôn.
Dong y va uong ho 2 Tay luon .KiaFC nói:Năm ngoái gia đình em có đi đường này, giữa đường có ghé nhà dân nhờ tolet... đến giờ vẫn thấy tiếc vì hôm đó đem theo ít đồ ăn vặt quá... trẻ con người dân tộc ở đây thấy thương lắm. Hứa với lòng có lần sau sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho các cháu.chanhdai nói:Đèo Gia Bắc này thì mình đi rồi, lâu nay cũng muốn đi thử đèo Đại Ninh. Kg biết có hiền huynh nào đã đi thì cập nhật để anh em cùng biết luôn.
9 xác rồi, gặp người quen ah, bác ở đâu vậy?hahts nói:Thank bác longldv, cho hỏi có phải bác tên Long làm ở OCB không ah?longldv nói:Em mới đi từ Di Linh đến Phan Thiết. Vì nhà vợ ở Bảo Lộc nên thuong xuyên đi tuyến đường Sài gòn Bảo Lộc. Nếu so sánh thì đi đèo Gia Bắc khó gấp nhiều lần so với đèo Bảo Lộc. Đường hẹp có đoạn chỉ đi vừa 1 xe, rất nhiều cua gắt, suốt tuyến đường rất vắng, hầu như không thấy xe cùng chiều, thỉnh thoảng mới có xe ngược chiều.
Em đi 3 xe Sedan, em dẫn đoàn vì có kinh nghiệm nhiều khi đi đèo. Đến 1 đoạn đường hẹp thấy 1 em Venza ngược chiều em rà thắng tấp sát vào lề phải đến hết mức có thể, dừng lại cho xe ngược chiều qua, em Venza đi qua và cạ kính hậu vào xe em, xong vẫn qua được xe em sau đó cạ nhẹ đuôi vào cửa xe thứ 2 nhưng cuối cung vẫn qua được xe thứ 3. Tổng thời gian từ Di linh đến Phan Thiết khoảng 3,5h. Em tự nhủ sẽ không bao giờ đi cung đường này vì quá mất thời gian và sức lực.
Nếu bác có ít kinh nghiệm đi đèo + đi 1 xe mình khuyên chân thành không nên đi, bác có thể dùng google map đi đường quốc lộ 55 từ Phan Thiết lên Bảo Lộc.