E va gd nguoi ban di huong CT LT.. Tapua, 5.5hrs ko tinh 30' dung lai an pho o BL. Di dung toc do cho phep. Sedan ko nen di huong Tapua nhe cac bac.
Sáng nay e thấy bác này chạy sau xe e khúc ở Bảo Lộc,e có bật Hazard chào không biết bác tháy không.Em đi CtLT-769-QL1-713-Ngã 3 cô đơn-ĐL hết 8 tiếng tính luôn dừng nghỉ 3 lần
Có phải xe bác 328, logo độ k ạ? Em không biết là bác, xin thứ lỗi bác Phong Car. ^^
Đúng rồi đó bác,328i đen logo đỏ.Thấy bác chạy bám sát đuôi nên tưởng bác biêt.Trên ĐL cũng có gặp mấy lầnCó phải xe bác 328, logo độ k ạ? Em không biết là bác, xin thứ lỗi bác Phong Car. ^^
Trưa 11g hôm nay e xuất phát từ ĐL-QL20-769-CTLT về tới nhà là 19g30,769 và Cao tốc xe rất đông.Từ bùng binh Vành Đai 2 theo Nguyễn Duy Trinh ra Mai Chí Thọ kẹt xe 1 tiếng đồng hồ
Chính xác, đèo Tapua chống chỉ định cho tất cả sedan, hôm lên Dalat em di sedan đường này suýt nằm đường vì toàn ổ khủng long và hú hồn là em đã thoát!E va gd nguoi ban di huong CT LT.. Tapua, 5.5hrs ko tinh 30' dung lai an pho o BL. Di dung toc do cho phep. Sedan ko nen di huong Tapua nhe cac bac.
Em về QL20-QL28-QL1A-QL56-TL10-Dt769-CToc LT-SG, đi lúc 9g đến nhà lúc 18g30. Em về cầu Phú Mỹ. Xe trên Cao tốc rất đông, nhất là sau khi qua trạm thu phí.Đúng rồi đó bác,328i đen logo đỏ.Thấy bác chạy bám sát đuôi nên tưởng bác biêt.Trên ĐL cũng có gặp mấy lần)
Trưa 11g hôm nay e xuất phát từ ĐL-QL20-769-CTLT về tới nhà là 19g30,769 và Cao tốc xe rất đông.Từ bùng binh Vành Đai 2 theo Nguyễn Duy Trinh ra Mai Chí Thọ kẹt xe 1 tiếng đồng hồ