Tối qua, em đã xuất phát từ Bàu cát, TB cũng giống 9g khuya như các bác, nhưng theo đường khác..hihi.. Bàu cát (9 PM) ->Linh Xuân->Ngã 3 Vũng tàu->QL51->Võ Nguyên Giáp->Trảng Bom->Dầu Giây->QL20->Đơn Dương (4 AM). Mất 7 tiếng cho tổng đoạn đường 308 km. Trưa 2/9 em sẽ về lại SG theo tuyến Tà Pứa.9h pm bac hen, ban so xe em 833.79, xe bac so nhieu, e gap e bop coi![]()
Chúc các bác và gia đình có một kỳ nghỉ lễ tại phố núi thật vui.
Các bác đi chơi vui quá, em đọc mà nôn nao, tuần trước em đi roài. Là dân Bảo Lộc em rút kinh nghiệm nhiều lần đi Đà Lạt vào dịp lễ lắm. Đông lắm các bác à, có đi với bồ là vui thoai...!

Sáng nay e thấy bác này chạy sau xe e khúc ở Bảo Lộc,e có bật Hazard chào không biết bác tháy không.Em đi CtLT-769-QL1-713-Ngã 3 cô đơn-ĐL hết 8 tiếng tính luôn dừng nghỉ 3 lầnMai em xuất phát muộn, tầm 8h, xe em như hình: 51A-746.xx...hẹn gặp các bác nếu có duyên gặp nhau trên ĐL.