Hạng D
8/2/12
1.979
9.398
113
e bị 1 lần, bị vịn vào ko biết lý do, anh í nói hết đăng kiểm kìa, gãi đầu mặt buồn xo, nói anh ơi thật sự em ko để ý và nếu biết e đã ko dám lưu thông rùi. anh thông cảm sáng mai e sẽ cho kéo xe đi đăng kiểm ngay, bla ... bla...
thôi a vào lấy giấy tờ + ... vào sổ, 2x ra đi, dặn dò chạy về nhà là ko lưu thông nữa nhé
đến gần an sương lại bị gọi vào:
anh ơi em mới phát hiện hết đăng kiểm nên a thông cảm cho em lết xe về tới nhà...bla ... bla
csgt: giam xe, giam bằng.....bla ... bla
cuối cùng bảo vào lấy giấy tờ + xxx vào sổ, em bỏ 2x tiếp. đồng chí nhìn và cười nhạt, em bảo còn có nhiu đó thui chứ nãy bị đồng đội anh nhắc rùi, e rất biết lỗi....
cuối cùng về tới nhà mất 2 lượt tổng cộng 4x. hôm sau kéo xe đi tới dk mà ko dám chạy
 
Hạng B2
15/1/17
255
236
43
Em cũng có 1 kỉ niệm (chứ kg phải kinh nghiệm) ngặt cái bữa đó cam hành trình lỏng sạc tắt mà kg để ý chứ kg nay đã có clip.
* xe em hết hạn đk 17/5 Bs Tỉnh (em đang đi BS TP - chưa có dữ liệu đăng kiểm)
ngày 16/5 chở vợ đi khám thai ở Mê Kong, vừa xuống chân cầu vượt thì thấy hai áo vàng đang di chuyển từ từ sát lê, vợ em bảo sao tụi nó nhìn mình dữ anh, em trả lời rồi cái mặt nhìn này là đang nhìn tem đăng kiểm rồi, tem mình tháng 5/17 đó em.Y như rằng thằng đằng trước mắt liếc xuống đọc biển số, thằng đằng sau lấy điện thoại ra bấm (em dám make sure với các bác là bấm vào trang vr.org luôn), em cứ chạy thẳng vì gần tới bệnh viện, các anh cứ từ từ đi sau, i như rằng em nhìn kính chiếu hậu thấy hai ảnh đang dí theo em, em quẹo vào cửa sau (bên hông BV chỗ ks park royal để gửi xe) mấy ảnh gõ cây vào đít xe kêu em dừng lại, em dừng lại 1 anh chạy thẳng lên nhìn vào tem đăng kiểm thấy 17/5/2017 và Bs tỉnh khác với bs e đang chạy, mặt hầm hầm nói to: đưa đăng kiểm với cà vẹt xe kiểm tra. Em thấy hài hài mắc cười vì đúng là mấy thánh bào tính bào em vụ đổi biển kg đăng kiểm và em chuẩn bị moi thông tư 56/2012 ra đập vô mặt hắn. Em kéo kiếng xuống thì có 1 anh khác chạy lại, em nói to: có gì kg anh em đưa vợ đi khám bầu đó, chú ấy nói: xe này chuyển tỉnh về hả? em la lên: yes. ảnh kêu ok thôi.
mấy chú xém bị mình làm nhục đấy nhé.....
 
Hạng B2
16/4/15
219
283
63
66
Bác không chịu làm hư cán bộ mà còn lên đây hỏi làm chi nữa :D:D:D
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Bó tay. Đã quá hạn đăng kiểm mà còn cố vượt đèn vàng (anh hơn thua chi 1-2 giây vậy?). Lại còn cãi lý với xxx nữa chứ. Tưởng mình ngon? Giờ kêu cứu chi?
 
  • Like
Reactions: GIahau
Hạng C
29/12/11
883
1.123
93
Cty TNHH Xe Nâng Việt
xenangviet.vn
Hết hận đăng kiểm thì canh sáng sớm khoảng 5h đi vừa thoáng vừa đỡ bị để ý. Còn không kiêu cứu hộ kéo có vài trăm ngàn, còn lỡ bị bắt nếu biết trước thì kẹp bánh mì rồi năm nỉ, lỗi này mấy ảnh lấy phải 1 chai
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Lỗi này là của bác chủ, không giải quyết "tại chỗ" được thì giờ làm đơn hay cứu xét cũng vô nghĩa thôi .. :)
Nếu giam bằng mà không giam giấy tờ xe thì học các anh bỏ luôn bằng lái cũ .. làm bằng lái mới .. rẻ hơn...
Bác lơ xúi giải quyết rất hợp tình, tuy không hợp lý (luật). Xe đã quá hạn chạy đi đăng kiểm mà còn cố vượt đèn vàng chi để bị vịn, không ráng giải quyết tại chổ (tuỳ cơ ứng biến) mà nhận biên bản thì đành chịu thôi - sẽ mất nhiều thời gian và cả tiền phạt.
Thường trong vòng 10 ngày đến khoảng 1 tuần trước khi đến hạn đăng kiểm mới là em đã mang xe đi xét cho chắc ăn rồi.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
6/1/07
631
3.141
93
Bữa em đăng kiểm dán tem xong kêu xe kéo về vì hư con heo côn ngay cửa đăng kiểm hehe
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
10/12/15
164
290
63
44
Bó tay. Đã quá hạn đăng kiểm mà còn cố vượt đèn vàng (anh hơn thua chi 1-2 giây vậy?). Lại còn cãi lý với xxx nữa chứ. Tưởng mình ngon? Giờ kêu cứu chi?

Bác Hiểu nhầm rồi. Vượt đèn vàng là xxx nói. Chứ lúc đang xanh bác ơi.
Còn cải lý mình không có cãi. Mình chỉ kêu xxx lập bb thôi. Mình sẽ làm đơn giải trình.


Cùng lắm thì để xe ở nhà đi 2b chứ có gì đâu mà ngon với không bác? bình thường thôi mà. trc khi đi 4b mình cũng đi 2b có sao đâu?
 
  • Like
Reactions: quanbhvn
Em cũng vừa bị hôm thứ 7 tuần rồi, hết hạn đăng kiểm vào thứ 6 nhưng cứ nghĩ không sao, định chạy về quê rồi thứ 2 lên đăng kiểm luôn. Trưa 1h chạy về Tiền Giang, dừng đèn đỏ sau 1 chiếc xe khác, tuy nhiên vừa chạy thì bị ảnh tuýt vào (Mình khuất xe trước còn chưa biết là có ảnh đứng luôn, chỉ khi ảnh bước ra mới thấy). Ngoắc vào em đưa cavet với bằng lái (biết dính lỗi rồi nhưng bình thường bị thổi mấy ảnh đâu có thèm hỏi giấy tờ gì), ảnh hỏi ngay: "cho xem giấy đăng kiểm". Thôi xong, biết ngay lỗi của mình nên năn nỉ "nay thứ 7 em tưởng đăng kiểm không có làm nên tính đi tới thứ 2 rồi đăng kiểm, anh thông cảm". Ảnh nhất quyết không chịu đòi phạt 2,5tr và giam xe 7 ngày, giữ bằng 30 ngày. Hỏi đóng phạt tại chỗ thì ảnh hỏi có mang đủ tiền đóng phạt không, phải đủ 2tr5 thì mới chịu :D. Và kế bên em cũng là 1 xe dính lỗi tương tự, vừa hết đăng kiểm.
Nên em cảnh báo mấy bác sắp hết đăng kiểm thì lo đi xét lại nhé, mấy ảnh canh me vụ này rất kỹ. Sau khi đóng phạt nhanh xong em hỏi "sao anh biết xe em hết đăng kiểm hay zậy", ảnh cười "bên anh đang phối hợp với cục đăng kiểm mà" :)) Nói vậy chứ em nghĩ là có trạm nào đó đã nhìn thấy tem xe và gọi báo trạm sau thôi.
 
  • Like
Reactions: songkran
Hạng C
17/7/11
739
861
93
Nói vụ đăng kiểm mới thấy hôm đó em hên. Xe hết đăng kiểm 1 tuần nên từ nhà qua đk HTP q7 cũng rón rét lắm, đang NVL quẹo trái HTP để tới dk thì tới ngã 3 đèn xanh đó (e quên tên đường đó) thì thấy 2 chú đang bắt 1 đầu kéo ngay ngã 3 luôn, 1 chú nhìn chằm chằm xe em, nhưng e giả lơ ko nhìn đạp lẹ qua ngã 3 luôn, nhìn kiếng chiếu hậu thấy ko thấy áo vàng hú hồn luôn.