@InR : nếu bác đăng ký qua 1080 sẽ được hẹn giờ để không phải chờ lâu chứ không phải đến trước vô trước đâu bác.
@Steven_Civic : bác nhớ đem đủ giấy tờ là OK : Cavet, giấy đăng kiểm cũ,... (nhớ đem luôn bảo hiểm bắt buộc nha)
Kẹp 1 hoặc 2 xị để cho V2 của mình không bị ...bạo hành bác ơi !
Trong lúc chờ gọi đóng tiền thì bác lột 2 tem cũ ra vệ sinh, đồng chí dán tem ờ đó chỉ biết lột và dán, không có vs gì hết, dán chồng lên vệt keo cũ nhìn thấy gớm...(giống xe e...)
Khi ra khỏi chuyền thì phải băng qua đường rồi rẽ trái lại vô sân chờ dán tem, đừng rẽ trái chạy ngược chiều (sát sân TTĐK), sẽ tốn ...bánh mì đó.
Nhắc bác thêm là đường Hồng Hà cấm 4B chiều ra sân bay nhá.
@Steven_Civic : bác nhớ đem đủ giấy tờ là OK : Cavet, giấy đăng kiểm cũ,... (nhớ đem luôn bảo hiểm bắt buộc nha)
Kẹp 1 hoặc 2 xị để cho V2 của mình không bị ...bạo hành bác ơi !
Trong lúc chờ gọi đóng tiền thì bác lột 2 tem cũ ra vệ sinh, đồng chí dán tem ờ đó chỉ biết lột và dán, không có vs gì hết, dán chồng lên vệt keo cũ nhìn thấy gớm...(giống xe e...)

Khi ra khỏi chuyền thì phải băng qua đường rồi rẽ trái lại vô sân chờ dán tem, đừng rẽ trái chạy ngược chiều (sát sân TTĐK), sẽ tốn ...bánh mì đó.
Nhắc bác thêm là đường Hồng Hà cấm 4B chiều ra sân bay nhá.
Em biết là đăng ký để được hẹn giờ, nhưng đến giờ bác lên thì các xe không đăng ký đã xếp hàng kín rồi thì đường đâu bác chen lên?!? Em cũng chưa hình dung ra@InR : nếu bác đăng ký qua 1080 sẽ được hẹn giờ để không phải chờ lâu chứ không phải đến trước vô trước đâu bác.
Chào các bác, có bác nào biết cho em hỏi, phí bảo trì đường bộ, cho xe hơi, ngoài đóng tại Trạm đăng kiểm, thì còn đóng ở đâu được ạ, số là khi đi đăng ký lần 1 bên salon họ đong cho em có 1 năm, hôm nay rửa xe, mới phát hiện ra là hết hạn, mà hạn đăng kiểm còn tới 2016, nên giờ phải đi mua tiếp. Cám ơn nhiều
Nhà cháu làm việc gần đây, cũng đăng kiểm gần đây. Chỗ này kiểm thì nhanh làm thủ tục thì lâu ơi là lâu!! Hôm vừa rồi, xong hết rồi chỉ chờ dán stiker mà nhà cháu chờ mỏi cả cái đầu... hỏi .. thằng cha dán nó còn gắt lên " tôi không biết!! Ông vào văn phòng mà hỏi!!" vào văn phòng hỏi cũng chả ai biết vì sao????!!!??? các cụ vào sau thì đã phi xe về hết cả?????? Mãi về sau mới có một tài xế vào thắc mắc " xe tui chưa gọi đóng tiền, chưa xét xe sao lại dán tem rồi????!!"
Chạy ra xem thì ra thằng đầu đất nó dán tem của xe em lên xe khác!!???!!!
em tự hỏi " How can he do that????"
(không biết làm sao mà anh ta có thể làm được việc phi thường đó???)
Tay quản lý ra tận nơi xin lỗi nên em cũng chẳng làm khó làm gì... tuy nhiên 2 cái tem bóc ra lem nhem chày chụa tùm lum ko biết XXX có làm khó không nữa!??!!
Chạy ra xem thì ra thằng đầu đất nó dán tem của xe em lên xe khác!!???!!!
em tự hỏi " How can he do that????"
(không biết làm sao mà anh ta có thể làm được việc phi thường đó???)
Tay quản lý ra tận nơi xin lỗi nên em cũng chẳng làm khó làm gì... tuy nhiên 2 cái tem bóc ra lem nhem chày chụa tùm lum ko biết XXX có làm khó không nữa!??!!

Chỉnh sửa cuối:
@InR : nếu bác đăng ký qua 1080 sẽ được hẹn giờ để không phải chờ lâu chứ không phải đến trước vô trước đâu bác.
@Steven_Civic : bác nhớ đem đủ giấy tờ là OK : Cavet, giấy đăng kiểm cũ,... (nhớ đem luôn bảo hiểm bắt buộc nha)
Kẹp 1 hoặc 2 xị để cho V2 của mình không bị ...bạo hành bác ơi !
Trong lúc chờ gọi đóng tiền thì bác lột 2 tem cũ ra vệ sinh, đồng chí dán tem ờ đó chỉ biết lột và dán, không có vs gì hết, dán chồng lên vệt keo cũ nhìn thấy gớm...(giống xe e...)
Khi ra khỏi chuyền thì phải băng qua đường rồi rẽ trái lại vô sân chờ dán tem, đừng rẽ trái chạy ngược chiều (sát sân TTĐK), sẽ tốn ...bánh mì đó.
Nhắc bác thêm là đường Hồng Hà cấm 4B chiều ra sân bay nhá.
Cám ơn bác, t12 em đi đk tiếp. Mấy lần trước cứ tấp lề trái chạy nguoc chiều trở lại hehe, quay ra thì ra Truong Son luôn, may wá ko bị xxx. Kỳ này biết rồi.
Cho cái hình vẽ con con dễ hiểu hơn bác.@InR : nếu bác đăng ký qua 1080 sẽ được hẹn giờ để không phải chờ lâu chứ không phải đến trước vô trước đâu bác.
@Steven_Civic : bác nhớ đem đủ giấy tờ là OK : Cavet, giấy đăng kiểm cũ,... (nhớ đem luôn bảo hiểm bắt buộc nha)
Kẹp 1 hoặc 2 xị để cho V2 của mình không bị ...bạo hành bác ơi !
Trong lúc chờ gọi đóng tiền thì bác lột 2 tem cũ ra vệ sinh, đồng chí dán tem ờ đó chỉ biết lột và dán, không có vs gì hết, dán chồng lên vệt keo cũ nhìn thấy gớm...(giống xe e...)
Khi ra khỏi chuyền thì phải băng qua đường rồi rẽ trái lại vô sân chờ dán tem, đừng rẽ trái chạy ngược chiều (sát sân TTĐK), sẽ tốn ...bánh mì đó.
Nhắc bác thêm là đường Hồng Hà cấm 4B chiều ra sân bay nhá.
Sáng nay e đã đăng kiểm xong. Đến lúc 8h, đến 10h mới xong. Chỗ này e thấy qui trình làm việc rất tốt. Lâu là do đông xe quá, mấy nhân viên làm thủ tục ko kịp, nhưng thái độ thì vui vẻ, nhiệt tình, thấy mấy e làm bở hơi tai. Đặc biệt có bác Quân hình như là giám đốc, chạy ra chạy vô tới lui kiểm tra xem nhân viên làm việc có hiệu quả ko. Nói chung là chuẩn!