Hạng D
14/8/11
4.167
88.207
113
Bớ làng nước, đi đăng kiểm giờ phải chính chủ xe hoặc có giấy uỷ quyền mới được tiếp nhận à các bác (trạm 63 - 02D ở Long An).

View attachment 2919618

Đi đăng kiểm là kiểm tra cái xe chứ liên quan gì đến chủ xe nhỉ? Rồi không lẽ người bán xe rồi thì sao? Không lẽ tìm lại chủ xe rồi làm giấy ủy quyền?

Thêm cái “cung cấp chứng từ bảo dưỡng, bảo trì, định kỳ, hình ảnh chứng minh cho công tác bảo dưỡng” nghe mà thấy xàm quá

Văn bản ra trong cơn hoảng loạn thôi mà !! Chắc xin lỗi và sửa nhanh thôi !!
 
  • Haha
Reactions: xuantho05
Hạng D
14/8/11
4.167
88.207
113
Trạm 63 thì sao là Long An được? Đúng là cái thông báo này vớ vẩn, nhưng bác dẫn chứng câu "Rồi không lẽ bán xe...." thì lại sai bét!

Hai số đầu của TTĐK dính với số cấp BS xe, nên nhìn vào thì ít nhất biết nó nằm tỉnh nào rồi!


TIỀN GIANG !!
 
  • Like
Reactions: pvht
Hạng D
18/2/10
3.137
2.903
113

Cục nhảy vô rồi, chút đính chính lộn xào thôi:
Xôn xao việc từ chối đăng kiểm xe không chính chủ, phải trình sổ bảo dưỡng​

 
Hạng B2
11/9/13
208
155
43
Ai rồi cũng phải bán xe, bán xe rồi chủ mới phải làm sang tên mới được đăng kiểm, cứ để vậy đi thì nhà nước cũng khó quản lý. Cơ mà đăng kiểm bắt đúng chủ xe thì mới làm, vậy xe đăng ký tên công ty thì phải nhân viên có giấy giới thiệu à?
 
Hạng B2
5/2/07
110
122
43
Đm, chính chủ lại còn cả chứng từ chứng minh bảo dưỡng nữa. cái này hành là chính chứ đăng với kiểm gì
 
Hạng F
3/10/15
9.888
12.163
113
Đm tụi nó. Gọi là khách đến đk sao gọi là đối tượng.
Quen thói rồi Bác. Trước đây bên Thuế cũng gọi như vậy, giờ thay đổi là Người nộp thuế.
Đối tượng nghe nó cứ khinh khỉnh trong khi mình nộp tiền cho 2 thánh đó không
Bỏ suy nghĩ xin cho, ban ơn, coi mình là mẹ thằng khác, phục hồi đúng vị trí kẻ bán người mua thì chủ nghĩa Marx mới được coi trọng