Anh đã đi tour thì phải chấp nhận thôi!Có cái tour nào mà không (ít) lùa đi mua sắm không anh?
Không cao đâu anh!Không, trừ tour anh tự thiết kế lộ trình và đi riêng 1 đoàn của anh, phí sẽ cao hơn nhiều so với tour thường
Tất cả chỉ cần 1 cái smartphone có cài VPN để vào mạng và có sẵn Google Translate, Google maps thì anh có thể lên ngang dọc Trung Quốc vô tư. Chỉ lưu ý là thủ tiền mặt hoặc thẻ Union pay chứ Visa với Mastercard chỉ sử dụng được rất ít nơi.
Tôi đi từ Thẩm Quyến lên Hàng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh mà chẳng có kế hoạch gì trước. Thích đi đến đâu thì mua vé tàu hoặc máy bay. Đến chỗ nào thì có Booking mà nện. Thế mà vẫn lượn được một mình.
Đợt vừa rồi bận quá không đi lại được nên đành để visa hết hạn phí mất 100USD.
Anh tới Tử Cấm Thành chụp hình bảng tên điện Càn Thanh bảo gú gồ nó dịch hả?Không cao đâu anh!
Tất cả chỉ cần 1 cái smartphone có cài VPN để vào mạng và có sẵn Google Translate, Google maps thì anh có thể lên ngang dọc Trung Quốc vô tư. Chỉ lưu ý là thủ tiền mặt hoặc thẻ Union pay chứ Visa với Mastercard chỉ sử dụng được rất ít nơi.
Nói chứ tùy khẩu vị, thích hưởng thụ thì xì thêm ít tiền, thích tự khám phá thì như anh nói.
Dân đại lục 99% ko giao tiếp được tiếng Anh, nên muốn tìm hiểu văn hóa lối sống ... thì dùng gg translate hơi bị mỏi tay nếu ko muốn nói là M.I
Đúng rồi anh!Anh tới Tử Cấm Thành chụp hình bảng tên điện Càn Thanh bảo gú gồ nó dịch hả?
Nói chứ tùy khẩu vị, thích hưởng thụ thì xì thêm ít tiền, thích tự khám phá thì như anh nói
Tôi cứ Google maps mà đi lang thang. Bí quá thì vác Google Translate ra để xem anh em ghi gì.
Ở các thành phố lớn thì tên phố, địa danh cũng có ghi phiên âm hết để anh tiện ngó. Mà dân Tàu rất chuộng ngoại nên anh cứ tìm đám tre trẻ rồi hỏi hội đó bằng tiếng Anh thì sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình lắm!
Đìu, ai mà cũng như anh thì mấy cty lữ hành nó phá sản ráo trọiĐúng rồi anh!
Tôi cứ Google maps mà đi lang thang. Bí quá thì vác Google Translate ra để xem anh em ghi gì.
Ở các thành phố lớn thì tên phố, địa danh cũng có ghi phiên âm hết để anh tiện ngó. Mà dân Tàu rất chuộng ngoại nên anh cứ tìm đám tre trẻ rồi hỏi hội đó bằng tiếng Anh thì sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình lắm!
Có. Anh cứ mạnh dạn chi thêm, cho tour guide ngang bông hồng họ nhận được khi dẫn khách tới là ok mà.Có cái tour nào mà không (ít) lùa đi mua sắm không anh?
Mịa! Nhưng cũng vì đi lang thang không tính được giờ mà phải bỏ mất 1 cái vé máy bay và 1 cái vé tàu (tổng thiệt hại cỡ 100USD) vì đến muộn giờ đấy!Đìu, ai mà cũng như anh thì mấy cty lữ hành nó phá sản ráo trọi![]()
Mỗi mùa đều có đặc sắc riêng của nó kể cả ... khu công nghiệp. Nghe kể thì k nên vi chả ai hiểu được ý nghĩ sở thích người khácBắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm quyến, Tô Châu, Hàng Châu, Cửu Trại Câu.... mỗi nơi đều có nhiều những điểm thăm thú vị riêng nên đi và đi vào mùa thu ... sau tháng 8 là đẹp nhất !!
-Trương Gia giới, và Phượng Hoàng Cổ Trấn em chưa đi nhưng có người vừa đi về nói rất thất vọng vì đông, nhỏ và hầu hết là xây giả cổ sau này...khác xa với trên hình quảng cáo !!
Hắn bốc phét mà anh cũng tin. Tiếng tàu hắn làu làu chứ gg quái gì.Anh tới Tử Cấm Thành chụp hình bảng tên điện Càn Thanh bảo gú gồ nó dịch hả?
Nói chứ tùy khẩu vị, thích hưởng thụ thì xì thêm ít tiền, thích tự khám phá thì như anh nói.
Dân đại lục 99% ko giao tiếp được tiếng Anh, nên muốn tìm hiểu văn hóa lối sống ... thì dùng gg translate hơi bị mỏi tay nếu ko muốn nói là M.I
Đệch, mình thì ko sao, mót miếc téo gì đi lừa ông già bán cá, chắc lại lùa bán BH LibertyHắn bốc phét mà anh cũng tin. Tiếng tàu hắn làu làu chứ gg quái gì.![]()