Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
100.077
113
Hắn bốc phét mà anh cũng tin. Tiếng tàu hắn làu làu chứ gg quái gì. :)
Biết đủ để hỏi chỗ đi ỉa thôI! :D

Nhưng đi lung tung được cũng nhờ vượt được tường lửa để dùng Google Maps. Thế nên đúng có hôm 10h tối ở Hàng Châu mạng tèo nên chết đứng rồi mãi mới mò được về đến khách sạn. :D
Giờ thì Google Maps với Google Translate cho dùng offline rồi thì đỡ vụ đó hơn.
 
Hạng B2
6/3/11
269
2.298
93
Nghe người đang cafe chung chê “chán bỏ mẹ!”.
- Nếu anh thích lịch sử Tàu thì nên tới Tây An, là nơi thành Hàm dương- Trường An, thăm ải Hàm Cốc , mộ Tần thủy Hoàng đất phát tích TQ
 
Hạng C
7/2/17
668
67.341
93
Sang tàu mà ra khỏi khách sạn đi chơi thì việc không nên bao giờ quên là cầm theo vài cái visit card của khách sạn, hoặc chụp hình nó, chụp hình khách sạn và tên khách sạn để còn biết mà về.
 
Hạng D
14/8/11
4.259
93.062
113
Sang tàu mà ra khỏi khách sạn đi chơi thì việc không nên bao giờ quên là cầm theo vài cái visit card của khách sạn, hoặc chụp hình nó, chụp hình khách sạn và tên khách sạn để còn biết mà về.
Mình luôn luyện thói quen khi check in thì thủ luôn một cái visit card của khách sạn không chỉ bên Tàu mà khắp những over sea hotels.
Bên Tàu thì càng cần. Gần đây thì ko rõ chứ... 15 năm trước mình đi gần 10 ngày dọc 5 thành phố trên đất Tàu, chỉ gặp duy nhất một người bập bẹ biết tiếng Anh ở sân bay Thẩm Quyến.
Nếu ko có Visit card của ks thì khi lạc chắc đi luôn quá !!:D
 
Hạng F
4/1/08
8.320
124.623
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Sao TQ nó không miễn visa cho nhân dân ta nhỉ.

Hồi 2010 mình đi cái World EXPO ở Shanghai, tranh thủ đi ra phố chơi cùng 1 tay Mỹ. Tay này hỏi đường bằng tiếng Anh thì nhân dân nhiệt tình chỉ dẫn. Mình mà hỏi, tui nó tuôn luôn 1 tràng tiếng Tào. Chắc nó chửi mình bày đặt xính ngoại. Mình giải thích mình là người ngoại quốc, chúng không thèm tin. Chắc cái mặt mình giống tụi nó.

Sau đó mình học được vài câu, trong đó nhớ nhất là Ủa Pú thủng. Mình vô quán lẩu. Phục vụ hỏi 1 tràng, ý là ăn hay húp gì đó mà mình không hiểu nên nói luôn: Ủa pú thủng. Thằng kia lại nói 1 tràng, có ý giải thích rõ hơn.

Mình lại Ủa pú thủng,

Nó lắc đầu kêu đứa khác tới giải thích :D
 
Ve Chai SG
6/7/09
701
44.704
93
HCM
Mí anh ...mất nết sướng quá..


em thì chỉ có 1 kế hoạch.. hiện tại--trong vòng 2 năm nữa là phải ra được Trường Sa,tắm biển,câu cá..chụp hình đứng gần Cột mốc kinh tuyến Tổ quốc....rồi hét lên..

ê...xi jin ping,lại đây tao bẩu...!

Thế thôi,ước mơ chi xa xôi..
 
Tập Lái
19/3/18
8
44
13
35
Đầu 2018 em vừa mới làm chuyến phượt Vân Nam 12 ngày: Kunming - Lijiang - Lugu - Shangrila hết tầm 16tr/người tất cả chi phí cả visa. Phải nói là ấn tượng khó phai. Ấn tượng rất tốt nhen :D

Đi 4 điểm đó bao đủ các loại phong cảnh từ núi tuyết, vực thẳm, savan, hồ giữa lòng núi đẹp như tranh tới làng cổ người Nanxi, người Monsuo (Tây Lương nữ quốc :D), người Tạng; tới thành phố hiện đại blah blah đủ hết. Ở đâu cũng đẹp, đặc trưng, sạch, thân thiện tới ngạc nhiên nhoen anh. Em đi mùa đông tháng 1, mùa thấp điểm nhất, lượng du khách theo em thấy là rất vừa phải, đủ vui nhưng ko xô bồ. Đi mấy tháng khác chắc đông nghẹt chợ.

Khách sạn thì vừa rẻ vừa đẹp vừa sạch. Mấy chỗ em ở toàn <400k/phòng nhưng rất đẹp & tiện nghi. Host rất thân thiện. Giữa núi rừng chứ anh muốn khách sạn nghìn đô cũng có luôn nhoen :D

Em ko biết nửa chữ tiếng Tàu chứ đi giao tiếp ầm ầm nhoen :D Nhờ cái wechat thần thánh dân nó thằng nào cũng xài. Mình gõ tiếng Anh nó gõ tiếng Tàu mà hiểu nhau ráo nhờ cái translate rất khôn trong app đó. Em hên hay sao đó mà đi gặp ai cũng thân thiện dễ gần giúp đỡ mình hết cót luôn.

Có cái toilet công cộng của nó thì max tởm trải nghiệm khó phai ai đi rồi biết :D Với bên đó nhìn ngoài rất đẹp, vô trong nhà thì chưa biết sao nhoen. Như cái mall to nhất nhì Kunming vô trong còn xài xí bệt hí hí :D

Em tính kèm một vài hình chụp cho mí anh hình dung mà hông biết cách chèn :( Chèn hình từ link google drive hông được hở mí anh?