. nhờ bác em đã đặt vé đi TA NBinh ngay và luôn, quá đẹp ạ

-. trang 7, hình mới up bác làm em xúc động ghê gớm, 5 năm trước em với ngừi iu hiện giờ là vợ cả cùng 1 cặp nữa làm chuyến phượt Hà Giang -> Lũng Cú trong ngày bằng xe máy, từ 5am->9h30pm
Cảnh bên đường đẹp mê hồn nên cứ tà tà mà chạy, nên đến 5pm chiều mà vẫn còn ở Lũng Cú, vừa xuống Cột cờ nhóm vội ghé ăn tô mì gói chống đói để vượt con đèo đầu tiên về Tp.HG. Bác bán mì biết tụi em về lại TP mà mắt trong xoe, khuyên nghỉ lại vì đèo đêm rất nguy hiểm nếu, dân địa phương còn ngại...
Lúc ấy bọn em đã lên lịch leo Fanxipang nên phải về cho kịp sáng sớm hôm sau bắt xe đi Lào Cai, nên qđ về bằng mọi giá.
Về tới TP.HG tầm 10h mà vẫn chưa hết hoàng hồn, cảm ơn trời đất. Ban ngày khó 1, ban đêm khó 10. Đi rồi mới thấy bà bán mì khuyên đúng quá, đường đèo tối k đèn và hẹp, cua tay áo liên tục, không có berie, cứ hết con đèo này tới đèo khác, sơ sẩy là thẳng xuống vực. Gần như không người, mà nếu có thì là dân địa phương chạy exciter phóng như bay, k kịp đu theo, thời ấy dân du lịch k dám đi đêm như 9x hiện nay, hiện giờ nó thành trào lưu, 1 nhóm cả 10-20 chiếc phượt đèo đêm, mà tụi em lỡ thuê được 2 con wave 100 cùi bắp, đổ xăng dân tộc có pha nước, lỡ hư dọc đường chỉ biết khóc tiếng Hán

Nên em rất cảm ơn bác đã chụp lại và đăng lên, vì chắc em k dám đi lại bằng xe máy, mỗi đoạn đường đèo em đều nhớ k thể nào quên

Chúc nhà bác thượng lộ bình an, chuyến đi hạnh phúc.