Vợ em vợ bác đều NT cả mà, nhà vợ bác ngay chợ Đầm ấy.Bác chạy sao tới nha trang 3h sang sieu vay hixx...
Em 18h30 chạy theo cao tốc LT - GD. Đi qua 769, chạy đến tỉnh lộ 10 đi thẳng qua Cẩm Mỹ. Ra đến gã 3 có biển Long Khánh to đùng là chạy. Đến tram thu phí Hàm Thuận Nam chừng 3 tiếng đến 3 tiếng 30 phút. Sau đó cứ tuân thủ tốc độ mà chạy.
Có lẽ em chạy quen, cứ thấy vắng em phi và cảnh giác những nơi mà mọi người cảnh báo có xxx núp lùm là được, còn lại đu theo xe khách ( mà đôi khi e còn vượt luôn xe khách mà chạy). Còn sau 1h sáng là em cứ phi 90 -100 thoải mái; vì lúc đó khoảng tầm 1h sáng rồi, xxx chỉ còn duy nhất 1 trạm cuối Ninh Thuận là hết xxx ( xxx chỗ này chủ yếu tóm xe tải, bác cứ yên tâm).
Còn hên xui nữa, vừa qua thị xã Ba Ngòi là còn 1 chốt nữa , nhưng bắn trong thị xã Ba Ngòi, ra khỏi là bị túm nên chút ý khúc này.