Hạng B2
26/10/09
245
311
63
Đi lên một chút nữa, ức chế hơn đó là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur - chổ này thì còn oải hơn vì ngay ngã tư - vừa kẹt đèn đỏ, vừa kẹt đám xe 4b đậu chờ con học AV. Mấy thằng tài ngồi trên đó nhơn nhở ngồi máy lạnh, để đèn signal "ưu tiên" nữa chứ. thiếu ý thức thí ghớm.
 
  • Like
Reactions: hello_baby
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Biết rồi .........khổ lắm .........nói mãi.....cũng thế thôí !
 
Hạng C
8/7/14
923
565
93
Đi lên một chút nữa, ức chế hơn đó là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur - chổ này thì còn oải hơn vì ngay ngã tư - vừa kẹt đèn đỏ, vừa kẹt đám xe 4b đậu chờ con học AV. Mấy thằng tài ngồi trên đó nhơn nhở ngồi máy lạnh, để đèn signal "ưu tiên" nữa chứ. thiếu ý thức thí ghớm.
Bác này đúng nè. Với ngay nguyễn kiệm đoan gần ngã 5. Con học trường quốc tế anh ngữ. Mà phu huynh vô ý thức. Đậu xe tràn ra đương là bình thường. Còn chạy ngược chiều nữa. Kg hiểu sao mà sau này giáo dục con cái được. Từ những ý thức nhỏ như vậy. Hèn gì trẻ trâu nó cứ làm liều đúng kg các bác
 
Hạng F
30/3/09
6.129
21.282
113
Trường Nguyễn Huệ ở Lê thị riêng làm việc này rất tốt, mặc dù sân trường không đủ chổ, nhưng cho xe 2b vào sân trường, giãm áp lực ngoài cổng.
Riêng xe 4b thì vô phương, chỉ đậu ngoài đường thôi chứ chả có sân trường nào chứa nổi, ngoài ra nếu 4b vào trong sân trường thì chỉ cần người lái sẩy chân là học sinh chết chắc, tệ lắm cũng tàn tật suốt đời.
Theo em trường nên dành 1 khoảng sân trường cho phụ huynh đậu xe đón con, có thể quy định như sân bay là đậu không quá 3 phút hoặc thu một chút phí để bồi dưỡng bảo vệ.
 
Hạng C
29/9/11
689
366
63
Vấn đề này muôn thưở rồi, trách ai: Quy hoạch, đường xá, trường học, hay phụ huynh. Nói chung là tất cả mỗi thứ có một chút không ổn nên mới muôn thuở như thế.
 
Hạng B2
26/7/11
292
28
28
12
Lò Gạch Cũ
Thỉnh thoảng buổi sáng em đi ngang qua trường mầm non 19-5 trên Nguyễn Đình Chiểu khúc gần đến Mạc Đĩnh Chi. Nhiều người chở con đi học hoặc có tài xế dừng đậu ngang nhiên làm ùn tắc cả 1 đoạn đường, xe gắn máy còn ko có chỗ mà đi. Nhiều người còn dừng xe khoá cửa để đó đi vào trong luôn. Mà dừng ngay trước băng rôn của trường treo rất to đề nghị các bậc phụ huynh không dừng xe đậu xe trước cổng trường. Buổi chiều em ko đi qua tuyến đường này nhưng em nghĩ chắc cũng chả khá hơn.
Gần nhà em ngay ngã ba Hoàng Hoa Thám - Phan Đăng Lưu có trường THPT cũng vậy, các vị phụ huynh đưa đón con dừng đỗ tràn lan lòng đường, quay đầu, đi ngược chiều... gây ùn tắc giao thông.
Mong rằng những người đó hãy đặt mình vào hoàn cảnh dòng xe đang ùn tắc ngoài kia để đi lịch sự và có văn hoá đi xe hơn.
Ngày nào e cũng gặp cảnh này tại ngay chỗ này.Có nhiều bác nhà gần sát đó mà vẫn vác xe to ra đưa đón con.
 
Hạng C
19/5/07
805
435
63
Không biết khi nào VN ta mới giống Japan nhỉ. Em biết các học sinh tiểu học ở Nhật đi học nếu nhà ở gần nhau thì lớp lớn phải đến nhà học sinh lớp nhỏ để dẫn đi học, năm sau học sinh nhỏ này phải dẫn học sinh nhỏ ơn đi học. Học sinh phổ thông thì tự đi.
Nếu như vậy thì chắc sẽ không còn cảnh kẹt xe nữa.
Không biết khi nào mới thành sự thật, thôi thì con em là con gái nên đành mất chút thời gian đưa đón con đi học vậy các bác ơi. XH bây giờ phức tạp lắm cơ
 
Hạng B2
4/10/10
115
74
28
www.phutunghopso.com
Nhóc nhà em học trường Trần Hưng Đạo Q1, Sáng nào cũng có phụ huynh đổ xe 2 làn. Trong khi đó chỉ cần chạy xe thêm 50 mét nữa thì đầy chỗ đỗ xe.
Em thấy bên nước ngoài họ làm rất hay. Mỗi khu vực họ khoán cho 1 công ty xe kéo, công ty chịu trách nhiệm bãi đỗ xe, và trang bị xe kéo, chỉ được phép hoạt động trong 1 khu vực nhất định. Chính quyền sẽ cắm biển các khu vực cấm đỗ, họ chia ra 2 loại biển cấm đỗ, Loại 1 là nếu đỗ sai sẽ bị vé phạt, Loại 2 nếu đỗ xe sẽ bị kéo về bãi xe. Thành phố và công ty xe kéo ăn chia 50/50.