Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Chưa hình dung được, nhưng cứ chấp hành quy định là like!Thực ra là k có gì lớn, THC cân chỉnh bánh xe đã dời về địa điểm mới ngay gần cầu Bình triệu trên ql 13, nếu từ đó về lại BT thì phải qua đường. Em có thể phóng từ sảnh THC qua đường rồi về nhà rất tiện vì có đoạn trống dải phân cách rộng và hôm nay đường vắng. Tuy nhiên em thấy chỉ có vạch đi bộ và 2 vạch liền màu vàng nên đã k phi qua mà chạy xuôi chiều 1 đoạn qua cầu ông bố hay ông dầu gì đó k nhớ tên, đến chỗ con lươn trống cho phép mới quay đầu. Chạy về qua chỗ Đối diện cổng THC 1 đoạn thấy trạm CSGT đón lõng người quay đầu, qua đường ẩu chỗ em vừa định qua. may quá vì ý thức tốt đỡ đc 1 khoản tiền. Mong các bác chú ý.
Đi từ Bình Thạnh qua cầu Bình triệu 1 đoạn ngắn bác sẽ gặp TÂN HOÀN CẦU ở bên lề phải QL 13, nếu bác vô đó chỉnh xe, thay vỏ v v v, xong phi ra để về lại BT thì chớ qua đường chỗ ngay cửa THC dù có đoạn trống con lươn rất rộng và thoáng vì sẽ phạm luật cán vạch liền và bị dính ngay sau đó 50m hướng về BT.Chưa hình dung được, nhưng cứ chấp hành quy định là like!
Vụ này em biết lâu rồi, hay đi đường này do anh em thông tin trước nên cảnh giác, do vậy chưa bị dính bẫy. Thỉnh thoảng gặp vài "con cừu" bị "lũ chăn cừu" lùa vào chuồng ngay khúc qua cầu. Đi ngang thấy cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài. Đường kẹt, giao thông ùn ứ chả thấy thằng ml nào, chỗ nào có xương là thấy Chó.Chỗ đầu cầu ông Dầu (hướng từ Bình Triệu ra) có bảng cấm rẽ trái nên các loại xe đều phải qua cầu và quay đầu ở Hyundai Ngọc An.
Thêm nữa là khi qua cầu ông Dầu các bác chú ý vạch phân làn phương tiện (2b đi sát lề, 4b đi làn trong) vì bảng để hơi khuất.
Khúc này là lò bánh mì của đội Bình Triệu, các anh rất chịu khó đánh võng và lùa gà lúc thấp điểm.