Hạng D
27/2/08
1.093
309
83
54
Đà Nẵng
Em có quen 1 anh bạn, chuyên chạy lang thang ba lô các tỉnh du lịch. Anh này chia sẻ kinh nghiệm là chuyên chạy xe ban đêm từ 11 giờ trở đi. Lý do là
- mát mẻ, dễ chịu
- xe máy ngoài đường chí bằng 1/10 ban ngày
- công an ít hơn nhiều
- ô tô cũng chỉ bằng 1/4 ban ngày
Cứ chạy 4,50 km là xuống rửa mặt 1 lần tỉnh táo rồi đi tiếp. đi tới 4,5 giờ vào ks mini ngủ 1 giấc tới 9 giờ rồi đi chơi lang thang. tối chạy tiếp.
Các bác có thấy chạy đêm như vậy hay hơn ko?
 
Hạng B2
8/2/08
473
7
16
waterski nói:
Em có quen 1 anh bạn, chuyên chạy lang thang ba lô các tỉnh du lịch. Anh này chia sẻ kinh nghiệm là chuyên chạy xe ban đêm từ 11 giờ trở đi. Lý do là
- mát mẻ, dễ chịu
- xe máy ngoài đường chí bằng 1/10 ban ngày
- công an ít hơn nhiều
- ô tô cũng chỉ bằng 1/4 ban ngày
Cứ chạy 4,50 km là xuống rửa mặt 1 lần tỉnh táo rồi đi tiếp. đi tới 4,5 giờ vào ks mini ngủ 1 giấc tới 9 giờ rồi đi chơi lang thang. tối chạy tiếp.
Các bác có thấy chạy đêm như vậy hay hơn ko?

Quá chuẩn.
Chạy xe đêm khuya an toàn gần ở mức tuyệt đối.
 
Hạng C
26/4/10
556
1
18
saigon
cũng tuỳ người Bác à...nhưng Em thì y chang Ông Ban của Bác..

em hay đi SG- Buôn ma thuột , cứ 9h tối là em đề pa , 5,6 giờ sáng thì tới . ngủ tới trưa là đi chơi dc..

chạy đêm đường vắng và chạy rất đã . rất có cảm giác . nhưng kinh nghiệm chạy đêm thì phải tích luỹ Bac ạ!
 
Hạng F
9/3/06
6.475
4.349
113
Sì Gòn
em đi ban đêm chỉ sợ cái vụ đèn pha, buồn ngủ và tầm nhìn thôi, còn lại đi ban đêm chạy sướng
 
Hạng B2
1/3/09
467
132
43
Em thấy chạy đêm sướng thiệt nhưng là những cung đường quen thuộc. Có lần em đi Cần Giờ chỉ tầm 7h tối thôi mà căng thẳng kinh khủng vì đường tối mò, lại sửa chữa tùm lum. Đi mà nhìn phía trước bóng đêm sâu hun hút, không thấy gì cả !
 
Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
E cũng thích đi đường dài ban đêm , mát mẻ , vắng xe đi khỏe ru àh . Cứ chạy đến khi nào mệt thì dừng lại rữa mặt , uống cafe , nếu mệt quá thì dừng lại ngủ 1 chút !
 
Tập Lái
31/5/10
23
0
1
Em cũng giống ý kiến bạn của bác chủ thớt, chạy đêm khoái hơn ban ngày.
Cộng thêm vài ý kiến sau:
1- Xe gầm cao máy thoáng ( đi đường lạ né ổ voi không kịp thì chơi luôn).
2- Đèn pha sáng để chiến đấu với các bác xe ngược chiều vô ý thức.
3- Cafe hay cái gì ăn để chống buồn ngủ.

Thế là vô tư đi đến đâu luôn.
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
đi ban đêm có gì đó phiêu lưu phải không bác chủ thớt,em hay đi miền Tây ban đêm,em sẽ chạy thong dong,mở của hít tí gió trời,nếu chỗ nào cảm thấy an toàn thì dừng lại làm ly cafe hút một điếu thuốc,thấy lòng thật sảng khoái.
 
O.S.P.D
31/12/03
936
23
28
57
HCMC
Chạy xe ban đêm thì thích thật nhưng chỉ tiếc là khg ngắm được cảnh đẹp dọc đường, nhưng em chỉ ngán mấy cái đèn pha của mấy bác vô ý thức, nhất là xe tải.
 
Hạng D
6/12/07
1.403
14.603
113
còn em hay đi du lịch bằng xe máy, chạy đêm. Em ớn nhất là dân dọc đường, rồi xe tải, rồi nếu mình mà bị tông thì 99% là thủ phạm sẽ dzọt thẳng còn mình nằm đó hông ai biết. Hic!


Bù lại thì chạy đêm rất thú!