Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Em cũng thỉnh thoảng có dịp lái xe mình đường dài, cò điều em ko bao giờ dám lái sau 2h sáng, vì lúc đấy theo đồng hồ sinh học thì phải nghỉ ngơi. Ngon thì kiếm khách sạn ngủ qua đêm, còn nếu việc gấp thì em kiếm cái parking ngủ luôn trên xe. Chỉ cần ngủ khoảng 4-5 tiếng là ổn. Kinh nghiệm cho thấy tai nạn ban đềm thường xảy ra tầm 2-5h sáng.
 
Hạng D
13/5/10
1.064
250
83
48
Em chưa thử bao giờ, nhưng theo em nếu đường nào có con lươn và đèn đường chạy ban đêm vẫn an toàn.
 
Hạng D
27/6/08
1.135
22
63
Chạy đêm sợ nhất là buồn ngủ, có thể mình tỉnh táo, nhưng tài xế xe ngược chiều nó buồn ngủ thì...
 
Hạng B2
24/2/07
134
218
43
Em sợ mấy xe ngược chiều vượt nhau, xe vẫn để pha và vượt thì lấn gần như hết đường của chiều ngược lại. Em kính các cụ, đạp thắng nhường các cụ ấy qua.
 
Hạng D
10/4/08
1.686
2.427
113
em sợ thức lắm.Thức 1 đêm có mấy tiếng mà lừ đừ 1-2 ngày hôm sau.Nói chung đồng hồ sinh học đêm là phải ngủ
SMOKIN.GIF
 
Hạng B2
19/10/09
239
138
63
Đi ban đêm thì mát, dễ chịu hơn ban ngày.
 
Hạng C
6/5/10
524
5
18
Em thì thấy là bất đắc dĩ thì phải chạy đêm thôi, ban ngày vẫn sướng hơn ( tuy đường đông nhưng tầm quan sát rộng, yên tâm hơn chạy đêm, và ko lo buồn ngủ ) đường xá & ý thức giao thông của người Vn thì cha biết đâu mà lần, cứ chủ động cho chắc ăn.