Nhờ bác Hiệp em ngồi lục lại QC 41 phụ lục biển cấm ^^ có nhìu cái bất ngờ ghê ^^Dạ bb này êm hỏng biết là dc quay đầu thiệt đó a Hiệp ơi ! Hii vì êm nghĩ cấm rẽ thì cấm quay ko hà! Cảm ơn a Hiệp đã THÔNG êm lần nữahi vọng sẽ được a thông nhiều cái khó khó hơn nữa trong thời gian tới
![]()
Nó mà kg cho quay đầu luôn thì chiếc tải nào đi vào thấy biển này là tèo lun. Đứng im đó nhé, kg đc rục rịch, chết mày chưa con.Dạ bb này êm hỏng biết là dc quay đầu thiệt đó a Hiệp ơi ! Hii vì êm nghĩ cấm rẽ thì cấm quay ko hà! Cảm ơn a Hiệp đã THÔNG êm lần nữahi vọng sẽ được a thông nhiều cái khó khó hơn nữa trong thời gian tới
![]()
đi thẳng được mà bácNó mà kg cho quay đầu luôn thì chiếc tải nào đi vào thấy biển này là tèo lun. Đứng im đó nhé, kg đc rục rịch, chết mày chưa con.![]()
CMT8 với PVH là ngã 3 mà bác. Thẳng là thẳng thế lào.đi thẳng được mà bác
Phải thêm cấm dừng cấm đậu nữa mới phêNó mà kg cho quay đầu luôn thì chiếc tải nào đi vào thấy biển này là tèo lun. Đứng im đó nhé, kg đc rục rịch, chết mày chưa con.![]()
Trước sau gì mình cũng U,thì mình TÌM CÁCH U trước biển cấm cho nó nhẹ cái đầu.Tránh mấy chổ nhậy cảm mất time với xxxxChào các bác
Ngay ngã ba Phạm Văn Hai và CMT8 hướng từ PVH ra CMT8 có biển cấm xe tải nhỏ rẽ trái rẽ phải. Vậy cho em hỏi mấy bác, nếu tải nhỏ chạy đến đây thấy cái biển này thì chạy đường nào? Không thể đi thẳng (vì hết đường), không thể rẽ trái hoặc phải thì cũng không thể quay đầu. Vậy tải chạy đường nào để thoát? Còn nếu nói Phạm Văn Hai cấm tải, thì đầu PVH phải có biển cấm và đã có biển cấm thì cái biển cấm rẻ trái rẽ phải không cần thiết.
Các bác nghĩ sao?

Ông này thuộc hội ác nhân cốc nè.Phải thêm cấm dừng cấm đậu nữa mới phê![]()