Thảo Luận Chung Đi đường trường?

Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Đi đường trường?

Ban đêm thanh vắng, nếu bò tà tà chừng 60 trở xuống mà hạ kiếng, nghe tiếng máy xe + tiếng bánh xe lăn trên đường, volant 1 bên, điếu thuốc 1 bên, khi mọi người trên xe đã ngủ hết, lại có cảm giác khác, hi hi...
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Đi đường trường?

Trích đoạn: fernandoz

Ban đêm thanh vắng, nếu bò tà tà chừng 60 trở xuống mà hạ kiếng, nghe tiếng máy xe + tiếng bánh xe lăn trên đường, volant 1 bên, điếu thuốc 1 bên, khi mọi người trên xe đã ngủ hết, lại có cảm giác khác, hi hi...
Cảm giác mỗi người mỗi khác tùy tâm trạng và hoàn cảnh: thôi thì bác kể cái cảm giác ấy luôn cho ae thưởng thức với: hẳn buồn hơn vui...? Chỗ bác có Cô Minh Vượng sao bác ko đóng chung cho vui nhỉ...?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Đi đường trường?

@ bác GL 1600 : dù đêm hay ngày, miễn đường tốt-vắng-không mưa-xe tốt,gần đủ tải-bác tài đang yêu đời ,thì xe to hay nhỏ gì cũng lao vun vút ngon ơ như thường ! Mấy anh 2 Lúa miền quê miễn là người Kinh thì em k ngán, vì mấy bố ý cũng suy nghĩ giống mình, nên dù mấy bố đi bộ hoặc 2 bánh, mình cũng quen kiểu chạy của mấy bố,dễ phán đoán. Còn ở miền núi, dù đêm hay ngày, đường vứa đèo dốc vứa có mấy anh Dân tộc. đi đứng lôi thôi,oải lắm ! Mà Nhà nước mình có Chính sách ưu tiên đặc biệt cho các Dân tộc anh em miền núi : khi có mâu thuẫn, nếu anh DT lỗi,nhà nước sẽ móc ngân sách ra bồi thường cho anh người Kinh ; còn khi anh người Kinh lỗi, là tiêu tùng với nhà nước liền ! Tội lỗi sẽ bị nhân lên gấp nhiều lần,các bác ợ,khổ lém. Zậy mà bọn Tây vưỡn ra rả đòi có thêm Nhân quyền cho các anh DT ý ! ( thôi hổng dám nói nữa. Lại chiện 9 chi 9 em...)
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Đi đường trường?

fernandoz: Ban đêm mà bác quất 100 là kinh dị Mẽo zồi !
+Tốc độ này mà nó vưỡn cứ pha thì bác cứ tà tà chớp signal phải, xỉa qua phải tí, xuống 40km/h ,buông hết 2 chân ra, k cần gấp gáp mần giề ( nhớ quan sát trong lề ) xem " cái rờ-mooc" của bác nó tính sao ? Nó zọt qua luôn là đúng âm mưu của bác zồi,sướng nhe !
+Còn nó vẫn lẽo đẽo giảm tốc theo bác,thì có 2 nguyên do :
- hoặc là lạ đường, chưa quen "luật" pha-cốt ( vụ này rất dễ mần quen ) - - hoặc xui xẻo - xin lỗi bác - là nó cố tình bám đuôi để ... cướp !
Bác nào mới chạy xe cứ nghe bác fernandoz là đủ vốn dùng rồi.
Bác tuandq trong sổ tay lái xe cũng nói tới khoảng cách cần thiết để dùng đèn cốt pha, cũng hay lắm đó.
Còn thấy anh nào bám mình rất lâu, mà vẫn để cốt ; thì sau khi hắn vượt qua , mình cũng nên xuống cốt đáp lễ,cho nó ... tốt đời đẹp đạo!
Nên chạy như vậy. Những lần từ xa thấy xe trước chạy chậm hơn mình, tới gần khoảng 1-200m e nhá đèn rồi về cốt, tới gần chưa xinhan mà xe trước đã nép sang phải cho mình vượt. Những bác chạy xe tử tế như bác fernandoz e thấy cũng nhiều.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Đi đường trường?

Hổm rày miệt mài mần việc ban đêm zồi, bi giờ trở lại ban ngày tí, kẻo lại âm thịnh dương suy !
Khi chạy xuôi nắng, mặt trời chân lý lẽo đẽo sau đuôi, các bác chỉ nên qua mặt khi không có xe ngược chiều, hoặc xe ngược chiều còn tít đằng xa. Mà phải nhớ pha đèn báo hiệu, gây chú ý.Cứ việc pha luôn cho đến khi qua mặt xong. Vì bác tài ngược chiều đang bị mặt trời chân lý chiếu tướng, tầm nhìn đã hạn chế khá nhiều. Nếu khi qua mặt mà chỉ chớp signal, có khả năng ánh sánh signal yếu hơn tia mặt trời, bác tài ngược chiều rất khó phát hiện. Còn khi thấy phía ngược chiều đường rộng,nhưng xe ngược chiều vưỡn k chịu nhường cho mình qua mặt ( nhất là qua mặt kiểu đối đầu ) thì cũng đừng buồn bực mần chi. Vì bác ý đang lo sốt vó với cái tia sáng chân lý nọ !
Còn cái tia mặt trời,dù chiếu tướng ngay mặt, vưỡn ít khó chịu hơn là phản chiếu xuống mặt đường nhựa, mặt nước ven đường. Dù thấy đường,nhưng cũng phải lấy kiếng đen chơi vô, bảo vệ mắt, để dành 2 cái cửa sổ tâm hồn mà ...vỗ cánh vạc ban đêm,các bác ợ !
Bác Pipo ơi ! Em chỉ chạy cẩn thận khi ôm 4 bánh thôi ( vì sợ bể nồi cơm, hổng có bia uống ). Còn khi chạy 2 bánh, thi....hi hi !
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Đi đường trường?

Hổm rày miệt mài mần việc ban đêm zồi, bi giờ trở lại ban ngày tí, kẻo lại âm thịnh dương suy !
Khi chạy xuôi nắng, mặt trời chân lý lẽo đẽo sau đuôi, các bác chỉ nên qua mặt khi không có xe ngược chiều, hoặc xe ngược chiều còn tít đằng xa. Mà phải nhớ pha đèn báo hiệu, gây chú ý.Cứ việc pha luôn cho đến khi qua mặt xong. Vì bác tài ngược chiều đang bị mặt trời chân lý chiếu tướng, tầm nhìn đã hạn chế khá nhiều. Nếu khi qua mặt mà chỉ chớp signal, có khả năng ánh sánh signal yếu hơn tia mặt trời, bác tài ngược chiều rất khó phát hiện. Còn khi thấy phía ngược chiều đường rộng,nhưng xe ngược chiều vưỡn k chịu nhường cho mình qua mặt ( nhất là qua mặt kiểu đối đầu ) thì cũng đừng buồn bực mần chi. Vì bác ý đang lo sốt vó với cái tia sáng chân lý nọ !
Còn cái tia mặt trời,dù chiếu tướng ngay mặt, vưỡn ít khó chịu hơn là phản chiếu xuống mặt đường nhựa, mặt nước ven đường. Dù thấy đường,nhưng cũng phải lấy kiếng đen chơi vô, bảo vệ mắt, để dành 2 cái cửa sổ tâm hồn mà ...vỗ cánh vạc ban đêm,các bác ợ !
Bác Pipo ơi ! Em chỉ chạy cẩn thận khi ôm 4 bánh thôi ( vì sợ bể nồi cơm, hổng có bia uống ). Còn khi chạy 2 bánh, thi....hi hi !
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Đi đường trường?

Bác Fe cẩn thận thật, chơi hai nhát hihi, lúc chiều E cứ vào rồi bị ngắt ko xem được gì chả hiểu sao? À lại thêm chuyện mặt trời ko thuận cùng người: Hèn gì có hôm E phải né trả đường cho anh Mắt tít ở ĐN, E lên dốc, anh ấy xuống dốc, E qua bác Tải đang phì phò như đang hút thuốc lào, thế mà anh Matịt cứ phắn tới dù E là con cá mập và chả kể gì còi, đèn xin xỏ, ko chừa cho tí chỗ chun: E cứ nghĩ hắn quên luật nên thế. Cám ơn bác Fe.
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Đi đường trường?

Trích đoạn: fernandoz

Zậy thì nên lập Club "Như cánh vạc bay" đi các pác ! Toàn là những con vạc đi ban đêm gặp nhau cả, hê hê ! Bọnour tất cà các "cánh vạc" ở here ! À mà đi đường xa em khoái nghe Trịnh Công Sơn + Khánh Ly lắm các pác. Chừng nào ọp-lai các pác nhớ khiêng em zìa trả cho bà già em với, vì em uống yếu lắm, lại là con ..."mọt" , he he !

Chết thật. Sao lắm người đụng hàng với mình thế.:D
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Đi đường trường?

@ bác hanoisaigon : sắp tới có mấy đêm nhạc của bác Phạm Duy ở SG ( nhà hát Hòa Bình 3/2 Q10 ). giá bét nhất = 500 nghìn ! Giá này đúng là ...5 sao. Thôi ở nhà cho xong, hu hu !