Thảo Luận Chung Đi đường trường?

Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Đi đường trường?

Trích đoạn: fernandoz

@ bác hanoisaigon : sắp tới có mấy đêm nhạc của bác Phạm Duy ở SG ( nhà hát Hòa Bình 3/2 Q10 ). giá bét nhất = 500 nghìn ! Giá này đúng là ...5 sao. Thôi ở nhà cho xong, hu hu !

Bác Duy bảo là bác ý "chưa bao giờ ra đi", như vậy không phải là Vịt Kìu rồi. Vậy mà sao tính đắt như biểu diễn ở quận Cam thế nhể?:D.

Em chạy xe ban đêm nghe Trịnh Công Sơn thì tỉnh thao láo, nhưng cứ chuyển sang MixDance v.v. là lại buồn ngủ. Cảm ơn TCS.[8D]
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Đi đường trường?

Trịnh công Sơn không hiểu sao lại đẻ ra bài "Em ở nông trường, anh ra biên giới", sặc mùi 9 chị, thật vô duyên ! Mà nhạc Trịnh em chỉ khoái nghe Khánh Ly thôi. Khi KL qua Mỹ lại hát không có "hồn" như lúc ở VN. Tình ca Trịnh thì khỏi chê ! Còn album "Gia tài của mẹ" thảm quá, phản chiến mờ !
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Đi đường trường?

Trích đoạn: fernandoz

Trịnh công Sơn không hiểu sao lại đẻ ra bài "Em ở nông trường, anh ra biên giới", sặc mùi 9 chị, thật vô duyên ! Mà nhạc Trịnh em chỉ khoái nghe Khánh Ly thôi. Khi KL qua Mỹ lại hát không có "hồn" như lúc ở VN. Tình ca Trịnh thì khỏi chê ! Còn album "Gia tài của mẹ" thảm quá, phản chiến mờ !

Hề hề các bác chuyển làn chuyển luôn cả xe: các bác ko rủ E cứ theo:
Bác TSC tài hoa thế, để lại bao nhiêu thứ cho trần thế, dù ko hề có tượng đài nào dành cho bác ấy, thôi thì trong lòng người nghe, như các bác và E dành một góc cho bác ấy, nhưng người ta nhớ nhiều nhất là bài hát, nhớ các giai điệu thì ít hơn Ca từ, giai điệu của bác ấy như để chuyển tải ca từ ẩn dụ triết lý: để lại trong lòng người nghe của bao thế hệ ko hề thay đổi....Thế rồi hiện nay...người ta túng bí khi rơi xuống vòng xoáy âm nhạc, khi bị phê phán nào là chết non nên gọi là nhạc trẻ...thế là vớ ngay chiếc phao: TCS với ngụy tạo là "phong cách mới" và mới thật: mới qúa nên "chói"ko nghe được. E thì chỉ nghe TCS-KL. Bác Fe nói đúng qúa, ngày xưa bọn E hát hay nghe khi còn CT bi thương lắm, hình như " ca khúc da vàng " vẫn cấm sử dụng...?
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Đi đường trường?

Trích đoạn: fernandoz

Trịnh công Sơn không hiểu sao lại đẻ ra bài "Em ở nông trường, anh ra biên giới", sặc mùi 9 chị, thật vô duyên ! Mà nhạc Trịnh em chỉ khoái nghe Khánh Ly thôi. Khi KL qua Mỹ lại hát không có "hồn" như lúc ở VN. Tình ca Trịnh thì khỏi chê ! Còn album "Gia tài của mẹ" thảm quá, phản chiến mờ !

Có lần chạy HN-SG với 1 người nữa. Chỉ có 2 người. Em bật đĩa Khánh Ly 50 năm đời vẫn hát, lúc bật lúc tắt, nhưng chỉ nhõn có 1 đĩa. Đến khoảng Quảng Nam gì đó thì anh bạn bảo gần 2 chục lần rồi đấy, đến tận cổ rồi, chuyển đĩa khác đi [8D]
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Đi đường trường?

WOW WOW, ae mình nói về đi đường trường mà quên nhắc tới việc dừng xe trên đường trường.
Do không đậu xe vào lề đường nên nhiều vụ húc đít nhau trên quốc lộ lắm rồi đó.
Một cái nữa mà ae trên OS mình cũng đã nhắc là lề đường trên quốc lộ nhiều chỗ rất thấp so với mặt đường, mở cửa bước xuống dễ hẫng chân té ngã.
Có member kể về thăm bạn ở miền tây đậu xe sát mép lề không để ý đã cho cụ già tòng teng đánh đu cánh cửa rồi (bước xuống hẫng chân, may mà cụ còn bám kịp vào cửa xe).
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: Đi đường trường?

Bác pipo nói dừng xe trên đường trường em mới nhớ có lần đang đi trên đường QL mắc tiểu quá mới bảo tài xế tìm chổ nào dừng lại để "em lái", anh tài xế cẩn thận tấp vào lề ngay bãi cỏ xanh mướt, vừa mở cửa bước xuống thì đạp ngay bãi "mìn" của ai gài trước đó. Ôi thôi làm em phải tháo giày bỏ vào bịch nilon cột chặt ném nên cốp xe .... Các bác nên cẩn thận trước khi bước xuống xe nhìn trước ngó sau, kẻo không gặp mìn thì cũng rơi tỏm xuống hố.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Đi đường trường?

Trời. Đường trường kinh nghiệm khó ngờ, tuy ko " chết ai" nhưng phiền qúa. E giờ hàng ngày ko tài nào hiểu được chuyện này:
Trước Tết, đoạn QL 1A ở chỗ E khoảng 500m, đường tốt, thẳng, độ bám bình thường, ko ổ gà hay lún sụt...Nói chung bình thường nếu ko nói là tốt. Thế rùi, người ta sử dụng công nghệ "vá đắp" đường bộ thủ công, trải lên mặt đường một lớp nhựa nấu thùng vãi lên mặt, xong trãi đá dăm. Vậy là bụi kèm xe rung lắc khi qua đây, khổ nhất là xe 2B, và đến nay lại công nghệ đó lại tiếp tục được sử dụng và kéo dài thêm. Bác nào mà đi xe đẹp qua đây lúc trưa nắng về xe thể nào cũng được bền chắc hơn nhờ phủ thêm nhựa đường: hihi
@ bác hanoisaigon có qùa biếu bác http://www.3dflags.com/html/en/icon/classic/v/vietn_2fawm.html
 
Hạng B2
7/2/06
199
5
18
RE: Đi đường trường?

Ở trong thành phố cũng thế mà pác, đường nhà em chỡ mãi mới làm xong, đệp được đúng 3 tuần sau đó thì .... (pac nào cũng bít rùi :mad:)... bây giờ đường như cái đường đất đó, nham nhở, thỉnh thoảng có 1 cái lỗ sâu hoắm (chắc để bẫy chuột :mad:)
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Đi đường trường?

Mấy năm 92-93,đường QL 51 Vũng Tàu cũng rứa. Khứa làm theo cái gọi là "công nghệ mới", đổ nhựa xong rồi rải đá dăm lên, nói là để cho xe chạy cán lên,đá cắn vô mặt nhựa,tốt lắm tốt lắm. Báo đài lúc đó chửi te tua,gọi là "công nghệ đậu phộng cán". Kết quả : hàng loạt xe bị xe khác tát văng đá lên, toàn bộ kiếng trước có hình mạng nhện, phải lấy tay chọc cho bể luôn,mới thấy đường chạy tới Xã gần nhất, nhờ chứng nhận vô tờ tường trình đem về nộp Bảo Hiểm ! Còn chủ đầu tư + bên B' thi công thì, có piston mạnh nên ...vô tư ! "Công nghệ đâu phông cán" này ,nếu còn tồn tại,chắc thế nào cũng có báo ca ngợi,đề xuất đi đăng ký bảo hộ bản quyền ấy chớ lị ! Mà lúc đó xe đẹp còn ít, kiếng zin bể là chỉ có nước gắn kiếng dỏm. Bác tài nào dù mắt có tốt đến đâu đi nữa,chạy một thời gian với kiếng này cũng về sắm thêm cặp kiếng lão hết,he he !
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Đi đường trường?

WOW đi đường trường khi qua trạm thu phí các bác đừng để tư tuởng phân tán kẻo bị giống thế này
temp019yj.gif