Hạng B2
5/7/08
387
145
43
HCM
Mình cũng bức xúc vụ đóng phí này. Các bác bức xúc thì cũng để vài năm sau hãy ném đá, vì nói thật ra tổng số tiền của loại phí này trong 3 năm tới cũng không đủ thõa mãn 30% đòi hỏi của chúng ta về tình trạng đường xá (cá nhân tôi hy vọng sẽ được khoảng 20%). Mong rằng sau 5 năm nữa thõa mãn hơn 40% yêu cầu của chúng ta và sau 10 năm nữa thõa mãn hơn 80% yêu cầu của chúng ta.
Cứ nghĩ như vậy mình sẽ không bị Stresssssssss khi đóng phí đường bộ
tongue4.gif
 
Hạng B2
13/12/12
263
17
18
53
truonghd nói:
Riết rồi quen, nói chung là miển sao có thu là có tiền lãi,
Vd đân đóng 10 tỉ, gởi ngân hàng khoảng 3 tháng sau mới đưa lên cấp trên, vậy tiền lãi đó ai hưởng , gần 300 triệu chứ ít hả
Chẳng nhẽ lại bẩn thỉu thế hả bác
bash.gif
 
Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
HMG nói:
Phát biểu ngu như này chỉ có ở Quan VN thôi.
Ngu mà thu được tiền của mọi người? Vậy thì ngu, ngu nữa, ngu mãi thôi, hê hê hê ... toàn đám giả mù sa mưa :mad:
 
Hạng B2
9/5/12
212
0
0
40
Mấy thằng này mà quan cái gì, lũ sâu mọt ấy chứ !
 
Hạng C
28/2/07
618
36
28
54
minhhp nói:
Mấy thằng này mà quan cái gì, lũ sâu mọt ấy chứ !
Nóng thế Bác .Để rồi từ từ em tính cho ,uống tạm docter Thanh đi cho nó hạ hỏa:D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
KoKoNo nói:
Mình cũng bức xúc vụ đóng phí này. Các bác bức xúc thì cũng để vài năm sau hãy ném đá, vì nói thật ra tổng số tiền của loại phí này trong 3 năm tới cũng không đủ thõa mãn 30% đòi hỏi của chúng ta về tình trạng đường xá (cá nhân tôi hy vọng sẽ được khoảng 20%). Mong rằng sau 5 năm nữa thõa mãn hơn 40% yêu cầu của chúng ta và sau 10 năm nữa thõa mãn hơn 80% yêu cầu của chúng ta.
Cứ nghĩ như vậy mình sẽ không bị Stresssssssss khi đóng phí đường bộ
tongue4.gif
Ờ hén, suy nghĩ như bác có khi đở hại não, vì đàng nào cũng thế. Chứ mồm cứ là abc ngu, hóa ra khôn nhưng vẫn đưa tiền là ko nên? Còn 5, 10 năm, đóng phí rồi nhận lại n% mong đợi, cứ là như trường kỳ chuyện phí, bác ghi chép đi thành biên niên sử nhá.:D Mong được như suy nghĩ của bác đã phúc. Em thì nghĩ có phiến diện hơn vì hai lý do be bé nhưng nặng nề:
- Xe quá tải vẫn luôn được quá tải> Con đường có tốt mấy vẫn hỏng, còn vì sao nó vẫn quá tải thì nhờ các bác chỉ giúp.
- Còn đường ra con đường, để dân không phải thành kẻ vô phúc là chết vì ổ gà, hay vát đơn ra tòa tòa kiện theo như lão gì đó nói...thì phúc ấm rồi, tiếc thay chất lượng các con đường luôn chưa được tốt lắm, không thể nói nó xấu được. Con đường luôn ổn định khi nghiệm thu. Nhưng mèn ơi nó chưa tốt thì lúc chưa thi công cơ...Lý do có lẽ hỏi mấy pa chủ đầu tư, rồi thiết kế và nhất là thằng GS, rồi mới tới thằng cong thi. Chung quy là thằng lý quản tao sợ mày lắm rồi đó.:D
Em cũng chuẩn bị đóng phí đây và hy vọng sau mưới năm sẽ êm đít.