Thằng trưởng chuẩn bị nghỉ chuyển công tác rồi, thằng phó lên nên nó phát biểu trướcairforce nói:Ối dào!!! cả năm 2011, 2012 thằng Trưởng phát biểu ngu si bị ném đá tơi bời, giờ núp đi chắc là để né vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm; nên dạo này lôi thằng Phó ra phát biểu rôm rả hứng đá phù mỏ
CHỦ NÀO TỚ NẤY, NGƯU TẦM NGƯU MÃ TẦM MÃ
Bọn đấy cùng 1 ruột
![]()
bởi vậy em mới nói 1 điều rằng. Hằng ngày các bác đi trên con đường đó, các bác vẫn phải đóng tiền đều đều. Nhưng khi có rủi ro tai nạn do đường xấu gây ra (như lổ nốp dẫn đến tai nạn chẳng hạn) thì lúc đó ko 1 cơ quan tổ chức nào ghi vào biên bản tai nạn là lỗi do đường xấu gây nổ nốp cả. Thiết nghĩ những vấn đề như thế này cần phải làm cho chặt chẽ và cụ thể hơn, chứ không thể cứ chung chung như trước được nữa. Mình đóng tiền thì mình phải được đảm bảo quyền lợi.
Mơ ước của trăm năm...haivnnet nói:bởi vậy em mới nói 1 điều rằng. Hằng ngày các bác đi trên con đường đó, các bác vẫn phải đóng tiền đều đều. Nhưng khi có rủi ro tai nạn do đường xấu gây ra (như lổ nốp dẫn đến tai nạn chẳng hạn) thì lúc đó ko 1 cơ quan tổ chức nào ghi vào biên bản tai nạn là lỗi do đường xấu gây nổ nốp cả. Thiết nghĩ những vấn đề như thế này cần phải làm cho chặt chẽ và cụ thể hơn, chứ không thể cứ chung chung như trước được nữa. Mình đóng tiền thì mình phải được đảm bảo quyền lợi.