Em khảo cổ, sorry các bác. Cám ơn các bác vì thông tin bổ ích =)UT CUONG nói:Đường xa ok rồi, Bác yên tâm nhé, chạy đc 80km/h ở 1 vài nơi, qua ngã 3 Tân Kim sẽ có đương tránh thị trấn Cần Giuộc là ngã 3 Trị Yên rẻ phải... qua khỏi CG đường lớn chạy phà phà, gần đến Cần Đước có ngã 3 rẻ trái tránh thị trấn đi phà Mỹ Lợi, đường bon bon chay 90km/h cũng không sao, chạy hêt đương này khoảng 3-5 km nửa lên phà...
E xác nhận đường QL 50 tốt lắm rồi,e về quê hàng tuần đây, sedan đi ok. Còn phà thì 4 chiếc 100T và 1 chiếc 200T ngon lành.
Last edited by a moderator:
em chạy xe Previa, qua phà ào ào, qua khỏi phà mỹ lợi, bac chủ chạy thoải mái, đường cho phép 80km/h mà, ít có công an và ko thấy chuyện bắn tốc độ trên đoạn đường này
Bác cứ đi vô tư,đường tốt và trống,xxx cũng không đứng nhiều.Em cứ 2 tuần lại đi đường này một lần để về quê vợ.CarTen nói:Mai em cũng định đi đường này, bác nào cập nhật tình hình từ NgV Linh qua phà Mỹ Lợi và đến Gò Công với nhé, tks
Giống mìnhtruong80 nói:Bác cứ đi vô tư,đường tốt và trống,xxx cũng không đứng nhiều.Em cứ 2 tuần lại đi đường này một lần để về quê vợ.CarTen nói:Mai em cũng định đi đường này, bác nào cập nhật tình hình từ NgV Linh qua phà Mỹ Lợi và đến Gò Công với nhé, tks
Em cảm ơn bác nhé, vậy mai em yên tâm đi rồi51LD1758 nói:Giống mìnhtruong80 nói:Bác cứ đi vô tư,đường tốt và trống,xxx cũng không đứng nhiều.Em cứ 2 tuần lại đi đường này một lần để về quê vợ.CarTen nói:Mai em cũng định đi đường này, bác nào cập nhật tình hình từ NgV Linh qua phà Mỹ Lợi và đến Gò Công với nhé, tks![]()
Cách nay một tháng mình chạy theo đường 50 về Gò công bằng 2b. Thấy đường cũng tốt, dễ chạy.
Phà thì hơi đông xe, nhưng nhiều phà lớn, chờ không lâu.
Gửi bác một tấm hình ngã 3 Gò công - Mỹ tho. Các bác xem có cái biển 411 gần ngã 3, đường có 1 làn cho 1 hướng di chuyển mà bác Chánh Gò công kẻ làm 2 làn, 1 đi thẳng, 1 quẹo phải. Nghĩ cũng tức cười.
Phà thì hơi đông xe, nhưng nhiều phà lớn, chờ không lâu.
Gửi bác một tấm hình ngã 3 Gò công - Mỹ tho. Các bác xem có cái biển 411 gần ngã 3, đường có 1 làn cho 1 hướng di chuyển mà bác Chánh Gò công kẻ làm 2 làn, 1 đi thẳng, 1 quẹo phải. Nghĩ cũng tức cười.
