E đi từ SG về ĐN qua BMT, PLEIKU, ĐẮC TÔ, KHÂM ĐỨC về ĐN đúng 16 tiếng, cung đường đẹp hết ý, vắng vẻ và đường tốt. QL14-HCM và về Tuý Loan.
Sáng đúng 8h e đưa F1 và bác giúp việc lên sân bay về trước, e và bà cả đi từ SB ra quốc lộ 13, đến ngã tư sở sao thì rẻ phải đi qua Bố Lá, đến Đồng xoài rẻ phải vô QL14, đường từ QL14 đoạn từ đồng xoài đến Dakmin khá xấu, đúng 5h em mới đến được BMT, ngang qua thành phố đoạn trước cồng Coopmart thấy 2 xe công vụ biển 80B chạy hú còi ưu tiên nhưng bị húc đít nhau. E đến Pleiku lúc 8h tối, kịp ăn tối và nghỉ đêm ở KS hùng vương, sáng 7h e ghé Nghĩa trang đồng nhi Pleiku viếng và sau đó đúng 8h e đi komtum, 9h đến bờ y rẻ vào cung đường hồ chí minh, đường khá đẹp đến đúng 12h e qua đèo lò xo, và dừng ăn trưa tại quán ven đường với món rau rừng xào tỏi, 13h e qua khâm đức thủ phủ của gian hồ đào vàng khét tiếng của cả nước. 14h e đến tuy loan, ngang qua khu gò cà, về đến cầu rồng lộn đúng 15h - cả thảy hành trình hết 16h, chuyến về nhất định e lại quay đầu đi đúng lộ trình trên nhưng sẽ nghĩ đêm ở bmt thay vì pleiku.