Chả có gì hay.
Em có ông bác ở dưới, hàng xóm vào rừng kiếm được con heo rừng mà không dám thịt vì sợ CA bắt thì... mất hứng thiệt
Em có ông bác ở dưới, hàng xóm vào rừng kiếm được con heo rừng mà không dám thịt vì sợ CA bắt thì... mất hứng thiệt
Kinh, giờ này mà bác còn thức......ah, mà còn tui nữa chứ, ke ke. Bác đi thẳng lên Madaguoi luôn đi
Ý kiến này hay nè ... hoặc Thác Mai - Định Quán đó Bác, hồ Trị An chẳng có gì ... chán ngấy ....ngo_anhvu2000 nói:Kinh, giờ này mà bác còn thức......ah, mà còn tui nữa chứ, ke ke. Bác đi thẳng lên Madaguoi luôn đi
Em nói thêm cho bác rõ , đến hồ trị an mướn cano qua đảo 100 k/ người còn nếu bác đi đông thì đi thuyền qua rẽ hơn , qua 1 cái đảo bé tẹo gọi là đảo ó , cái đảo này rộng theo đúng nghĩa là " đi dăm phút đã về chốn cũ ", cắm trại ở đây rồi tắm , đồ ăn thì phải đặt trước tại nhà hàng trước khi sang đảo, Đi đoàn đông thì còn vui chứ đi gia đình thì chán lắm bác ạ.
Nếu bác vẫn giữ ý định đi cho biết thì khi ghé đảo xong dư thời gian trên đường về bác ghé vào chiến khu D , đường đi rất đẹp cách trị an khoảng 45 km.
Để đến trị an bác có 2 cách đi:
01) Theo quốc lộ 1 đến ngã 3 trị an thì rẽ trái
02) Đi đường núi Bửu long qua vĩnh cửu , đườing này xa nhưng vắng xe và cảnh đẹp có vài đoạn đường xấu.
Nên đi cho biết bác à để về rồi mới thấm thía :
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết kg hơn đồ nhà .
Nếu bác vẫn giữ ý định đi cho biết thì khi ghé đảo xong dư thời gian trên đường về bác ghé vào chiến khu D , đường đi rất đẹp cách trị an khoảng 45 km.
Để đến trị an bác có 2 cách đi:
01) Theo quốc lộ 1 đến ngã 3 trị an thì rẽ trái
02) Đi đường núi Bửu long qua vĩnh cửu , đườing này xa nhưng vắng xe và cảnh đẹp có vài đoạn đường xấu.
Nên đi cho biết bác à để về rồi mới thấm thía :
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết kg hơn đồ nhà .
Thanks các bác, chắc để em chuyển qua đi Madagui, Thác Mai e cũng đi rồi vô đúng 1 tiếng đi về luôn không có cái gì ngoài cái thác, chán.maylangthang nói:Em nói thêm cho bác rõ , đến hồ trị an mướn cano qua đảo 100 k/ người còn nếu bác đi đông thì đi thuyền qua rẽ hơn , qua 1 cái đảo bé tẹo gọi là đảo ó , cái đảo này rộng theo đúng nghĩa là " đi dăm phút đã về chốn cũ ", cắm trại ở đây rồi tắm , đồ ăn thì phải đặt trước tại nhà hàng trước khi sang đảo, Đi đoàn đông thì còn vui chứ đi gia đình thì chán lắm bác ạ.
Nếu bác vẫn giữ ý định đi cho biết thì khi ghé đảo xong dư thời gian trên đường về bác ghé vào chiến khu D , đường đi rất đẹp cách trị an khoảng 45 km.
Để đến trị an bác có 2 cách đi:
01) Theo quốc lộ 1 đến ngã 3 trị an thì rẽ trái
02) Đi đường núi Bửu long qua vĩnh cửu , đườing này xa nhưng vắng xe và cảnh đẹp có vài đoạn đường xấu.
Nên đi cho biết bác à để về rồi mới thấm thía :
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết kg hơn đồ nhà .
Em cũng lặn lội vào hồ Trị An hồi 30/4 ạ (đi ngang đường ghé vào chơi thử
). Đánh giá của em:
- Thời điểm đó thời tiết khô, nên có thể hiện giờ có khác. Nhưng lúc đó thì hồ .. cạn trơ đáy.
- Rất ít khách vào khu đó.
- Đường vào nếu đi từ quốc lộ, cực xấu ạ, đi khoảng gần 20km từ quốc lộ vào.
- Không có gì chơi, nhưng trên đường đi thì có rất nhiều dưa hấu và xoài. Gần chợ người ta bán vịt cũng nhiều, có thể mua về nấu cháo
Tóm lại là không khuyến khích đi chút nào
- Thời điểm đó thời tiết khô, nên có thể hiện giờ có khác. Nhưng lúc đó thì hồ .. cạn trơ đáy.
- Rất ít khách vào khu đó.
- Đường vào nếu đi từ quốc lộ, cực xấu ạ, đi khoảng gần 20km từ quốc lộ vào.
- Không có gì chơi, nhưng trên đường đi thì có rất nhiều dưa hấu và xoài. Gần chợ người ta bán vịt cũng nhiều, có thể mua về nấu cháo
Tóm lại là không khuyến khích đi chút nào
Xin chào các bác , các chú , các anh , các mợ ! Em vừa gia nhập làng OS , em rất mong được mọi người chỉ giáo cho !
Em thấy bác innova_ga muốn đến chổ này e cũng rất thích nhưng nghe nói từ ngã 3 T.A vào hồ cũng phải ~50 km + đèo dốc + quán thịt rừng +
, ko bít xe e có vào đó nổi ko ?
Em thấy bác innova_ga muốn đến chổ này e cũng rất thích nhưng nghe nói từ ngã 3 T.A vào hồ cũng phải ~50 km + đèo dốc + quán thịt rừng +



