O.S.P.D
24/9/04
2.325
19
38
Hồ Chí Minh
Có bác nào ở UK, hay đã từng đi UK làm ơn cho em hỏi phát

1. London có những chỗ nào để đi thăm quan
2. Chỗ ăn uống ở London (các loại thức ăn: fast-food, Western, Vietnamese, Chinese)
3. Ở UK đi lại bằng gì là tiện nhất (đi thăm quan)
4. Từ London đi Manchester như thế nào (có người chỉ em đi bằng xe lửa)
5. Ăn uống & hotel & đi lại ở Manchester?? (Chỗ nào ở giá rẻ & tiện đi ra Old Trafford là được :D)

Cám ơn các bác nhiều
 
Hạng B2
14/8/07
257
3
0
54
Tp. HCM
RE: Đi lại ở UK

Em sang Anh công tác cũng khá lâu rồi, có ít thông tin chia sẻ với bác:

1) Đi chơi ở London: Vấn đề là bác có bao nhiêu thời gian vì nếu chỉ tham quan thôi sẽ có rất nhiều điểm phải ghé qua. Em đi mấy tua rồi mà bây giờ vẫn còn thòm thèm đây.
Bác mua một quyển sách hướng dẫn du lịch London hay lên Net rồi tự vạch lộ trình là hay nhất.

2) Ăn uống: Kiểu nấu ăn bên Anh dở và nhạt nhẽo cực kỳ, bác khỏi cần thử cho biết. Fast-food bác cứ chui vào McDonald, KFC, Pizza Hut góc đường nào cũng có là yên tâm. Cũng không có rẻ đâu, £4.00 (8.00 US$) cho 1 suất ăn sáng gồm: 1 hamburger, 1 cục bánh mì, 1 hộp khoai tây nghiền, một ít sà lách trộn và 1 gói café hoà tan. Trời lạnh đi bộ 30 phút là bao tử nó lại kêu ầm ĩ. Khoái khẩu nhất là vừa nhai hot dog kẹp xúc xích nòng hổi vừa ngắm sông Thames lượn lờ ra biển.

Western: Nếu có vài cái card trong túi, bác có thể yên tâm "tự sướng" ở mấy cái NH hàng Ý, Pháp xinh xinh, ấm cúng. NH Ấn, Thổ cũng nhiều lắm. Muốn hưởng không khí xứ sở Sherlock Holmes thì chiều, chiều bác chui vào mấy cái pub (muốn xả xu-páp bác cũng cứ chạy vào đó, WC công cộng mất £2.00). Cũng có đồ ăn nhẹ nhưng rẻ nhất là bia, đủ loại. Bây giờ cấm hút thuốc rồi cho nên không còn cái mùa đặc trưng như xưa và dân bản xứ đang khổ sở vì thiếu cái mùi này.

Chinese: Mấy thằng nói tiếng TQ trong nhóm vừa liếc qua bảng giá ngoài cửa đã nhảy đỏng lên "notchip-lah !" và phán luôn cái thứ phục vụ trong đó là đồ Tàu lai Anh, không ăn được (!)
13.gif
Mà có lẻ đúng thật, bởi mấy hôm sau được mời ăn tối vịt quay Bắc Kinh, em thấy mùi vị nó giông giống như gà nướng thế nào.

Thailand: Còn "vã" quá, nhớ canh chua, nước mắm da diết, bác cứ tìm NH Thái Lan để phục hồi trí lực. Cơm gạo thơm, canh Tom Yam nóng hổi, tôm kho tàu, sườn chua ngọt là hạnh phúc nhất trên đời.

Vietnam: Hiếm mà em cũng không có thời gian. Một lần vô tình bước vô một NH tàu té ra là của dân Hà Nội định cư. Làm một tô phở bò lớn như cái thau (nhưng không có rau) và móc ra £15.00 (30.00 US$) cho cái khoản xoa dịu nỗi nhớ nhà :(. Em chỉ dám nhớ nhà có một lần này thôi. Quên mất địa chỉ rùi !

3) Tham quan: Dễ nhất là bỏ 40 US$ nhảy lên xe buýt mui trần và làm một vòng từ 8.00 sáng đến 6.00 chiều, lên xuống tùy ý. Đó là London chứ Manchester em chịu

http://www.city-discovery.com/london_tours/tour.php?id=22

Cách thứ 2 là mua thẻ Oyster Daily giá £3.00 (6.00 US$) sử dụng trong 24 giờ từ 4.30 sáng cho mọi tuyến tàu điện ngầm và xe buýt trong nội thành London và một số tuyến ngoại ô. Nhanh, tiện lợi và rất linh động cho chương trình tham quan. Bác sẽ thích thú với hệ thống giao thông công cộng tuyệt vời và chính xác. Em ở ngoại vi London, cách trung tâm hơn 30 km mà tốn có bấy nhiêu, vừa đi vừa về, bằng tàu điện chuyển qua metro, kết hợp với xe bus và 2 đôi chân !

Đi xe lửa là rẻ nhất đó bác, lại được ngồi ngắm cảnh. Đi xe bus 5-sao (toilet, nhà bếp) chưa chắc nhanh bằng (lại kẹt xe !) mà suốt cả đoạn đường cao tốc chẳng có gì hay ho.
Nếu đi từ London lên Manchester bác phải mở bản đồ và đối chiếu với các tuyến đường sắt, ghi lên giấy lịch trình chi tiết. Nếu không, chỉ cần chậm chân một chút mỗi khi đổi tàu là có thể mất toi cả buổi. Ga xe lửa nó bự như ga TSN, chạy đi kiếm đúng chuyến tàu rã cả giò !

4) Khách sạn: Em chỉ biết Premier Travel Inn là bèo nhất, giá £50.00 (hơn 100 US$). So với VN là dạng mini hotel, phòng bé xíu, toilet có bồn tắm nhưng chật ních, TV cable, ADSL (trả phí cho nên em cóc thèm xài), bàn làm việc, café & trà miễn phí. Chỉ được cái là sạch sẽ và yên tĩnh. Chấm hết.

2002032902712766179_rs.jpg


Muốn gọi ĐT chạy xuống tiếp tân có máy xài thẻ cào hay credit card. Còn ngại phiền phức nữa thì chịu khó "trùm chăn" chạy ra buồng ĐT công cộng màu đỏ gọi bằng xu. Bác nhớ là cái máy nó khôn lắm, không biết thối tiền lẻ đâu nhá !

Có thể có chổ ở rẻ hơn, kiểu ở chung home stay với chủ nhà nhưng em chưa thử bao giờ. Một điều chắc chắn là ở bên Anh giá cả khủng khiếp lắm, dân Sing, Hong Kong còn phải lắc đầu. Dân bản xứ còn khuyên em trên đuờng ghé Bangkok mà shopping !

5) Manchester: Thì ra bác là fan MU. Cho bác biết, em thuộc pháo đài Arsenal đấy nhé. Nhưng giúp bác không được thì thôi chứ "bắn" bác chi cho nó hao "đạn". Vì thế em cũng không biết Manchester ở đâu
03.gif
. Em chỉ thấy KS Premier Travel Inn ở Trafford Central chỉ cách Old Trafford khoảng 6 miles (10 km)

http://www.premierinn.com/pti/hotelFacilities.do?hotelId=24179&iscsell=

Đi bằng Metrolink hoặc xe lửa từ Manchester Piccadilly. Bác tự xoay sở vậy, sorry

Em đoán bác girl_luvs_car đang sống bên Anh, bác hỏi thăm xem.
 
O.S.P.D
16/12/03
1.144
9
0
www.hsevietnam.net
RE: Đi lại ở UK

Trích đoạn: hollowman

Bác minhtit tìm đọc quyển "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương " thử xem nhé . Có nhiều chỉ dẫn hay về London và Manchester khá thú vị . Chúc bác có chuyến đi vui vẻ và có nhiều kỉ niệm :)


Sách của cái em Uyên gì đó hả, Nổ bà cố luôn. Đáng bóng tên hơi bị hay, nhiều đoạn em viết cứ như một mình ẻm được đi nước ngòai

trang web của em đây này

www.ngothigianguyen.com
 
O.S.P.D
24/9/04
2.325
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Đi lại ở UK

Cám ơn bác Trolley 4WD, thông tin của bác quí cho em lắm, nó sẽ giúp em nhiều lắm đấy :). Không biết có bác nào ở London không nhỉ?? em sẽ ở đó vào khoảng 28/10 - 5/11. Nếu có thì gặp nhau cái cho vui :D
 
Hạng D
19/1/04
2.087
11
0
45
RE: Đi lại ở UK

Những cái tên như Niu Sầm , Căm Pờ Eo, Ba con mèo, Mỏ Neo , các bác nghe có quen ko ??? e chỉ còn nhớ được như vậy vì chuyến đi quá ngắn cỡ tổng thống:D .
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Đi lại ở UK

Bác đi theo đoàn hay tự túc?
Nếu theo tua đoàn thì khỏi lo làm gì, vì bác không nên và không đủ thời gian để tách đoàn mà đi 1 mình. Còn nếu tự túc thì phải nhờ ai quen mua 1 quyển hướng dẫn bằng tiếng Anh, không rõ VN có bán không? bác phải có nó và bản đồ mới thấy tự tin mà khám phá được, và 1 vấn đề quan trọng là tiền:D phải chịu chi thì mới khám phá hết cái hay, mỗi thứ chỉ thử 1 lần cũng đủ nhớ tơí già rồi:)

Từ Trafalgar Square có tượng Nelson từng đánh bại Napoleon, bác đi đến Piccadilly Circus, nếu bác đến đó tối thứ sáu và ngày thứ bảy thì rất nhộn nhịp, ở đó sẽ có phố tàu bán đủ món ăn, rồi Ý , nhật... những dịch vụ ở phố tàu cũng rẻ hơn như internet. Nghe thiên hạ đồn gần đó có phố đèn đỏ Soho không thua gì Amsterdam, và mới có bảo tàng tình yêu, giới tính gì đó, bác nhớ ghé cho biết:D Còn mua sắm thì gần đó có phố Oxford Street, ngoài ra còn có cửa hàng đồ chơi lớn nhất thế giới Hamleys Toy Store. Tất cả những thứ đó đều gần nhau, tuy nhiên đi bộ cũng mỏi cẳng lắm, bác phải chuẩn bị giày cho tốt.

Bác phải nhớ thăm tháp Big Ben, tòa nhà quốc hội cổ kính, khu vui chơi LonDon Eye, bên cạnh đó là những công viên, Hyde Park rất lớn và đẹp , tuy nhiên mình là dân du khách ngu gì ngồi ở công viên cho tốn thời gian, tuy vậy cũng nên ghé vào để so sánh với công viên nhà mình. Nếu bác gặp nhạc sĩ đường phố hay họa sĩ thì ráng ghi hình, 1 nét đặc trưng thú vị của phương tây. Những người yêu kiến trúc thì London là thiên đường cho họ tìm hiểu, cổ kính và quyến rũ. Tuy nhiên London không giống như hình dung của chúng ta khi xem qua báo đài , tivi, quá nhiều thứ đắt đỏ nên chúng ta không có cơ hội khám phá, khí hậu ảm đạm.

Đến Manchester thì chắc chắn phải bắt tàu rồi, chắc cở hơn 2 tiếng thì phải, em nghe nói nếu mua vé từ trước thì rẻ hơn trong ngày thì phải, bác nào ở Anh lên tiếng giúp. Ở Man có khu mua sắm Arndale Centre nằm ở hướng đông bắc của tp, đi ngược xuống khá xa về hướng tây nam là sần Old Trafford, ở man cũng có phố tàu nhưng nói chung bác đã đi ở London thì nên tìm nơi khác mà thăm, như bảo tàng, nhà cổ hay đường phố... mua sắm nhiều chỉ tổ tốn tiền:D

Bác đi qua đó thì tha hồ chụp xe độ, nhà cổ, và người đẹp, em đi lâu rồi nên không còn khái niệm gì về nó cả, ước mơ của em là vi hành 1 chuyến vòng quanh châu Âu khi có đủ xiền:D, để còn nổ lại với tác phẩm "ngón tay em còn thơm mùi nước hoa ":D:D:D. chúc bác du lịch vui vẻ nhé.
 
O.S.P.D
24/9/04
2.325
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Đi lại ở UK

Cám ơn bác Đã Wá, thông tin của bác rất có ích cho em. Em tự đi nên phải hỏi nhiều thông tin bác ạ
 
Hạng B2
5/11/04
272
1
18
RE: Đi lại ở UK

Em đã ở đó 1 thời gian nên gợi ý bác một chút:

1/ Sử dụng hệ thống tàu điện ngầm (Underground). Mua vé ngày cho rẻ. Một vé ngày là 6 bảng, bác đi được từ sáng đến tối trên mọi tuyến điện ngầm trong một vùng. Lưu ý là London chia làm 3 vùng (1,2,3) và nếu bác ở trung tâm tức là vùng 1. Vé ngày đó có tác dụng trong vùng 1, nếu bác sang vùng 2 thì phải tiếp tục mua vé thêm. Nhưng chỉ đi chơi ở vùng 1 thôi là bác đã xem tất được các thắng cảnh nổi tiếng của London rồi.

2/Cách sử dụng bản đồ tàu điện ngầm: bản đồ có nhiều lines với các màu khác nhau. Mỗi màu là tên của một tuyến. Ví dụ màu đỏ là tuyến Central, màu nâu là tuyến Bakerloo. Khi muốn đến các địa danh thì nhìn kết hợp cả bản đồ du lịch với bản đồ tàu điện bác sẽ biết phải dùng tuyến nào. Nhà ga điện ngầm hướng dẫn rất cụ thể, dễ hiểu.

LondonUndergroundmap.gif



3/ Ở London cái gì cũng đắt, chắc tại em nghèo. Nhiều khi khi đi pee (toilet) cũng phải trả tiền (ví dụ toilet trong nhà ga là 0.5 bảng = 1 USD). Cho nên cái gì giải quyết được ở nhà thì làm luôn. :D

4/Nước uống ở mọi vòi đều uống được, nếu không muốn mua nước lọc. Khổ quá em tiết kiệm thế đấy.:D


Đây là vài nơi đẹp ở London nên thăm:

Cầu Tower

P5290068.jpg


London Eyes - xem toàn thành phố

P5290050.jpg


Bảo tàng Anh, nơi bác có thể thấy đồng xu thời nhà Hồ Quý Ly ở nước ta và xác uớp Ai cập

P5290025.jpg



P5290027.jpg


TATE model, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

P5290056.jpg


Tượng Richard - Lion heart

P5290049.jpg


Du lịch bằng thuyền sông Thames

P5290051.jpg


Thăm các lâu đài cổ dọc sông Thames

P5290072.jpg


Đến phố Tàu xem múa võ

P5290094.jpg


Vào box điện thoại để....gọi

P5300139.jpg



Green Park

P5300113.jpg


Nhà của Nữ hoàng

P5300130.jpg


Nhà thờ... quên tên rồi, cạnh Big Ben

P5290036.jpg


Thăm người phản đối chiến tranh, luôn ngồi trứơc nhà quốc hội đã hơn 6 năm, với các biểu ngữ phản đối chiến tranh.

P5290044.jpg


Đồng hồ Big Ben

P5290037.jpg



Có thời gian bác nên đi thăm Edinburg - thủ phủ của Scotland, đẹp khôn tả.

Những con đường trong thành phố như mơ

DSC00029.jpg


Đây là nơi Nữ hoàng hàng năm đến để nghỉ hè

DSC00035.jpg


Những con phố cổ, nhưng bên trong các ngôi nhà thì vô cùng hiện đại

DSC00042.jpg



Chúc bác chuyến đi thú vị.



...
 
Last edited by a moderator: