Em kể các bác nghe câu chuyện ngắn:
Em có anh bạn đồng nghiệp, đi chiếc LX150, còn em đi chiếc Exciter. Cơ quan em ở gần Siêu thị Cống Quỳnh. Bãi xe của cơ quan rất hạn chế việc để xe của nhân viên mà ưu tiên cho khách hàng.
Hôm nọ em và hắn có việc cùng phải đến khu biệt thự An phú, lúc đó xe em đang để ở bãi xe cách cơ quan 100m còn xe hắn thì nằm ngay trong bãi của cơ quan. Em nói lấy xe của hắn đi nhé, hắn nói xe hắn tốn xăng lắm, lấy xe của em đi.

Thế là di xe của xe của em.
Em hỏi các bác, nếu đã dám chơi LX để khẳng định đẳng cấp thì có xử sự như thế không nhỉ? Em thì chẳng dám, xấu hổ chết. Đã sĩ thì phải sĩ tới cùng chứ nhỉ.