- Tags
- tư vấn du lịch
Khi nào tới phần "check gái Nhật" các bác vui lòng tag tên em vào nghen!
Khi nào tới phần "check gái Nhật" các bác vui lòng tag tên em vào nghen!
Ở Osaka có một khu gọi là Tobita rất nổi tiếng gồm khoảng mười mấy con đường ngang dọc như bàn cờ (qui mô chắc cỡ cư xá Đô Thành). Mỗi nhà này là một ô, trong đó mỗi nhà có 1 em và 1 má mì, ở Nhật 1 má mì chỉ quản lý 1 em (chắc để đảm bảo chất lượng dịch vụ). Khi có khách vào nhà thì có khách sẽ thay giày đi dép đi lên lầu và giày dép của khách sẽ quay ra ngoài đường, khách khác thấy sẽ k vào hỏi nữa.
Má mì và các em mời chào khách rất nhiệt tình. Và hình như chỉ có duy nhất khu này trên đất nhật là chấp nhập tiếp khách nước ngoài thì phải. Style thì đủ loại phục vụ cho nhu cầu đa dạng và biến thái của khách, từ già trẻ, mập ốm đủ cả. Các em trong các trang phục học sinh, arab, ba tư, người mèo, cầu thủ đá bóng, cảnh sát, y tá, bikini đến dạng cosplay như thuỷ thủ mặt trăng hay đại hiệp trong game online cũng có luôn.
Giá cả thống nhất đồng giá không phân biệt chuyên nghiệp như Đồ Sơn. 16000Y cho 20 phút. Giá cao nhất em nhớ k lầm là 41000Y cho 90 phút


Tụi này chỉ được cái da trắng và thịt thơm do sài mỹ phẩm nhiều, lạ vị chứ chất lượng thì thua đứt đuôi hàng 1 củ việt nam hay hàng 70000won hàn xẻng. K lung linh như trên phim đâu
Đỉnh cao của món ăn chơi này em thấy đồn ở nhật gọi là Soap land. Món này chỉ tokyo mới có và chỉ phục vụ khách nhật, k tiếp khách nước ngoài nên bác nào có thổ địa dẫn đi thì trải nghiệm thử nhé
Chi Hội Trưởng P.O.C
Sao bên đó dây điện vẫn còn chằn chịt như VN vậy bác ? tránh động đất bác ah
![]()
![]()
Sốp-phư Ran- đồ (Soap-land) sau này biến tướng thành mat-xa Body ở Thái lan . Trước em có thử ở Shizuoka - Shimizu ..
"Baba san" mà đã 3 vạn ....và cũng phải có thổ địa "bảo lãnh" mới được phục vụ , nghe nói ở Tokyo thì mắc gấp đôi .
"Baba san" mà đã 3 vạn ....và cũng phải có thổ địa "bảo lãnh" mới được phục vụ , nghe nói ở Tokyo thì mắc gấp đôi .
Đỉnh cao của món ăn chơi này em thấy đồn ở nhật gọi là Soap land. Món này chỉ tokyo mới có và chỉ phục vụ khách nhật, k tiếp khách nước ngoài nên bác nào có thổ địa dẫn đi thì trải nghiệm thử nhé
Đường nhìn cũng hẹp mà chất lượng quá nhỉ!Ở Osaka có một khu gọi là Tobita rất nổi tiếng gồm khoảng mười mấy con đường ngang dọc như bàn cờ (qui mô chắc cỡ cư xá Đô Thành). Mỗi nhà này là một ô, trong đó mỗi nhà có 1 em và 1 má mì, ở Nhật 1 má mì chỉ quản lý 1 em (chắc để đảm bảo chất lượng dịch vụ). Khi có khách vào nhà thì có khách sẽ thay giày đi dép đi lên lầu và giày dép của khách sẽ quay ra ngoài đường, khách khác thấy sẽ k vào hỏi nữa.
Má mì và các em mời chào khách rất nhiệt tình. Và hình như chỉ có duy nhất khu này trên đất nhật là chấp nhập tiếp khách nước ngoài thì phải. Style thì đủ loại phục vụ cho nhu cầu đa dạng và biến thái của khách, từ già trẻ, mập ốm đủ cả. Các em trong các trang phục học sinh, arab, ba tư, người mèo, cầu thủ đá bóng, cảnh sát, y tá, bikini đến dạng cosplay như thuỷ thủ mặt trăng hay đại hiệp trong game online cũng có luôn.
Giá cả thống nhất đồng giá không phân biệt chuyên nghiệp như Đồ Sơn. 16000Y cho 20 phút. Giá cao nhất em nhớ k lầm là 41000Y cho 90 phút
![]()
![]()
Tụi này chỉ được cái da trắng và thịt thơm do sài mỹ phẩm nhiều, lạ vị chứ chất lượng thì thua đứt đuôi hàng 1 củ việt nam hay hàng 70000won hàn xẻng. K lung linh như trên phim đâu
Đỉnh cao của món ăn chơi này em thấy đồn ở nhật gọi là Soap land. Món này chỉ tokyo mới có và chỉ phục vụ khách nhật, k tiếp khách nước ngoài nên bác nào có thổ địa dẫn đi thì trải nghiệm thử nhé