Đang nhồi rơm chạy đỡ đó bácTưởng xe anh không có ruột chứ!
Em ko biết chỗ chứ có ngại đâu, em mới về hôm qua thì mới biết mẹ em mới đi hôm qua kkk, chả lẽ nhờ mẹ mua với sách đồ giùmHôm em ở Shibuya vui cực, khu này có phố đèn đỏ, nhiều shop bán sextoys, 2 đứa em vô tham quan thử, vô mà cứ ngó trước ngó sau xấu hổ chết được. Nhưng thật ra bên đó họ ko quan tâm xem mình là ai đâu, tại mình cứ ngại ngại thôi. Em mua 1 mớ mỹ phẩm, mask, mực wasabi, bánh, rượu mận cực ngon mà lại rẻ.
Chuẩn .Nhu cầu không thiếu thì đừng phiền người ta anh à. Mình là mình ghét nhất thể loại cố nghĩ ra món gì đó để nhờ mua dùm
tầm 5000$ anh, mềnh đoán chứ không có tiền mua
đeo con này thì giờ giấc có chính xác hơn con Citizen 3 củ ko?
Các bác cho hỏi thăm muốn mua đồng hồ Nhật ở Osaka hay Kyoto thì vào shop nào và chiếc Campanola của Citizen rẻ nhất là bao nhiêu? Cám ơn nhiều!
Đồng hồ đi bác ei. T ấn tượng đồng hộ nhật lắm. Nhân tiện hỏi bác mạng wifi bên ý có free như bên mình không? Thấy bà c đi về bảo nên thuê tadiwifi mà đi nên hơi hoang mang.
Tadiwifi cũng ổn đó bạnĐồng hồ đi bác ei. T ấn tượng đồng hộ nhật lắm. Nhân tiện hỏi bác mạng wifi bên ý có free như bên mình không? Thấy bà c đi về bảo nên thuê tadiwifi mà đi nên hơi hoang mang.
biết cũng éo dám muaem mới về hôm qua, chả có cccg để mua cả. Tính mua cái máy lọc không khí mà to quá ngại sách, mua đại mấy hôp chocolate tươi Nama về ăn. Sextoys thì éo biết chỗ