Rẽ phải, đậu đỗ xe, vào cổng nhà, nhường đường cho xe khác vượt, tránh chướng ngại vật giữa đường... đầy những trường hợp cần thiết để đi vào làn xe thô sơ. Túm lại xe cơ giới đi được nhưng coi chừng lỗi vượt phảiĐã dành cho xe máy mà xe cơ giới được phép đi vào khi cần thiết là sao anh?
Xe cơ giới là xe phải có số de nha các bác, xe 2 bánh là xe thô sơ đó...


Bác hiểu sai rồi , nếu có vạch 3.1 này thì không cần biển báo phải hiểu đây là vạch phân làn cho xe thô sơ.
Đọc cho kỹ lại ngay cái trích đoạn về QC 41 bạn đã đưa sẽ thấy
Đọc cho kỹ !
Mình đưa lên thì chắc là cũng đọc kỹ rồi đó.Đọc cho kỹ lại ngay cái trích đoạn về QC 41 bạn đã đưa sẽ thấy
Đọc cho kỹ !
Nếu không có biển báo làn dành riêng hoặc chữ XE ĐẠP thì do lỗi của GTCC chứ lane này phân bằng vạch 3.1 và rộng trên 1,5m nên là lane dành cho xe thô sơ.
Chỉnh sửa cuối:
Từng có xxx định nghĩa như thế... ko biết giờ anh ta đã ở đâu và lên đến đâu?Xe cơ giới là xe phải có số de nha các bác, xe 2 bánh là xe thô sơ đó...
![]()
Mùng 2 tết chẳng biết đi đâu né ra Mũi né thấy đường Nguyễn Đình Chiểu nhỏ mà đông nghẹt không có biển phân làn, xe máy láng ra làn ngoài là bị csgt chỉ gậy. Ngày 3 đi qua cũng thấy vậy. Ngày 4 về vẫn thấy vậy.Chào các bác! Hôm nay em chở vợ con bằng xe máy đi theo quốc lộ 56 từ long khánh qua bà rịa, em thấy phần lớn đoạn đường có vạch kẻ như này. View attachment 601723 trong khi em lại chẳng thấy bảng phân làn đâu cả. Sợ mấy ngày này có nhiều "cảm tử quân " từ trong phi ra nên em toàn chạy ở ngoài, khi nào có xe hơi lên thì em nép vào nhường đường. Nếu là vạch đứt thì chẳng gì phải lăn tăn đàng này lại là vạch liền toàn tuyến. Em xin hỏi các bác là chạy thế có sai không? Vì cũng chỉ có mình em chạy "hiên ngang " như thế, nhiều người khác thì nhìn em rất lạ lẫm, chẳng gặp anh áo vàng nào cả!
Cứ như QL55 qua La Gi lại hay, chỉ có mỗi đường kẻ ở giữa ai muốn đi sao thì đi, khỏi lo phạt. Mấy ngày tết xe máy thành từng đoàn cứ giữa đường mà đi, xe hơi còi thoải mái không thèm né. Tội nghiệp có anh xe 16 chỗ đã nép vào gần lề đường còn bị xe máy tông vô bánh trước nổ lốp, còn xe máy văng ra nát bấy. Đúng là "đường ta ta cứ đi".
Nếu là e thì e sẽ chạy vô tư, khi nào ko có 4b thì chạy mịa nó lane ngoài cho thoáng, đi chậm thì leo vào sát lề. Còn xxx ra chỉ gậy thì e xin phep ghi vào phần ý kiến của "người vi phạm" xong lên đường đi tiếp ạ. Giờ mình chơi kiểu nộp phạt qua bưu điện quá tiện lợi
CSGT lạm dụng quyền hạn để kiếm bánh mì, và chính từ các "nạn nhân" này sẽ tiếp tục truyền miệng luật bất thành văn "làn 2 bánh, làn 4 bánh" ........nãnMùng 2 tết chẳng biết đi đâu né ra Mũi né thấy đường Nguyễn Đình Chiểu nhỏ mà đông nghẹt không có biển phân làn, xe máy láng ra làn ngoài là bị csgt chỉ gậy. Ngày 3 đi qua cũng thấy vậy. Ngày 4 về vẫn thấy vậy.
Cứ như QL55 qua La Gi lại hay, chỉ có mỗi đường kẻ ở giữa ai muốn đi sao thì đi, khỏi lo phạt. Mấy ngày tết xe máy thành từng đoàn cứ giữa đường mà đi, xe hơi còi thoải mái không thèm né. Tội nghiệp có anh xe 16 chỗ đã nép vào gần lề đường còn bị xe máy tông vô bánh trước nổ lốp, còn xe máy văng ra nát bấy. Đúng là "đường ta ta cứ đi".

Xe máy là xe thô sơ hả anh?Rẽ phải, đậu đỗ xe, vào cổng nhà, nhường đường cho xe khác vượt, tránh chướng ngại vật giữa đường... đầy những trường hợp cần thiết để đi vào làn xe thô sơ. Túm lại xe cơ giới đi được nhưng coi chừng lỗi vượt phải![]()
Chả biết nữa, có bác nào ở trên nói là thô sơ vì... không có số deXe máy là xe thô sơ hả anh?