26/10 vc em cũng làm chuyến đi PT, em tính ở Đồi Sứ resort vì nghe bạn nói ở đây yên tĩnh.. Không biết bác chủ đi ngày nào nhỉ ?
Last edited by a moderator:
E vừa về đến nhà tối hôm wa, nói chung là rất tuyệt, công nhận đoạn đường đi rất là thoải con gà mái, ít xe, chạy sướng lắm, vui nhất là đoạn lagi, e né ổ gà cứ như film fastfive vậy, hehe.
Nhưng cũng cảnh báo với các bác là đã có bắn tốc độ rồi nghen, 1 là đoạn gần hết TT đất đỏ (đứng đàng hoàng và mặc đồng phục), 2 là bắn ngay dốc ở Hàm Tân (hướng PT-SG) nếu đi hướng SG-PT thì vừa qua chùa Gio Linh (không biết bắn ở đâu luôn).
Nhưng cũng cảnh báo với các bác là đã có bắn tốc độ rồi nghen, 1 là đoạn gần hết TT đất đỏ (đứng đàng hoàng và mặc đồng phục), 2 là bắn ngay dốc ở Hàm Tân (hướng PT-SG) nếu đi hướng SG-PT thì vừa qua chùa Gio Linh (không biết bắn ở đâu luôn).
Ở Đổi Sứ cũng dc, resort của em thì chạy thêm vài cây nữa. e đi hồi 15/10 giờ mới về nên chưa cập nhật kịp.haihoang_kia nói:26/10 vc em cũng làm chuyến đi PT, em tính ở Đồi Sứ resort vì nghe bạn nói ở đây yên tĩnh.. Không biết bác chủ đi ngày nào nhỉ ?
đọc hết thớt của pác chủ! Bổ sung được nhiều thông tin bổ ích!
Do là 10-11/12 này em làm cái "tuần dập mật" với vợ cả ở Phan Thiết, mà mới có bằng, lại thuê xe tự lái nên có hơi run run! Mong các pác chia sẻ thêm thông tin cũng như kinh nghiệm về xe tự lái để em bổ sung kiến thức ạh!
xin cảm ơn!
Do là 10-11/12 này em làm cái "tuần dập mật" với vợ cả ở Phan Thiết, mà mới có bằng, lại thuê xe tự lái nên có hơi run run! Mong các pác chia sẻ thêm thông tin cũng như kinh nghiệm về xe tự lái để em bổ sung kiến thức ạh!
xin cảm ơn!