Hậu quả của việc nghe các bác trên OS (trong đó có em) xúi đó, nếu bác tự đi thì chừng 4 tiếng thôi!mit.jacmo84 nói:Cái này thì em chưa rõ lắm. Em đụng đâu..mần đó thôi.Bi Ai nói:Ra PT vui chơi ở đâu ngon bổ rẻ vậy bác?mit.jacmo84 nói:Cám ơn tất cả các bác đã tư vần. T7 rồi, em đã hoàn tất chuyến đi.
Đường tới Bà Rịa đến Lộc An quá đẹp và vắng vẻ.
Đoạn đường đi đến Bình Châu thì công nhận có nhiều ổ gà bự quá các bác. Lính mới như em né những ổ gà đó toát cả mồ hôi.
Ra tới Lagi đường cũng tương đối tốt. Nhưnng tỉnh lộ 719 cũng rải rác những ổ gà nhỏ.
Nói chung, đường đi sẽ rất tốt nếu không có những ổ gà đó.
Trên suốt chuyên đi, gần như chỉ có mình xe em chạy trên đường![]()
![]()
![]()
![]()
Ra tới mũi Gành cũng chỉ....mình gia đình em tắm biển.![]()
![]()
![]()
![]()
Khi về, em về bằng QL1A.
Tổng cộng đi về 520 cây chuối. Vừa đủ 1000 km để dem đi bảo dưỡng luôn.![]()
![]()
![]()
![]()
Quán ăn thì chắc có quán Hoa Viên hoặc Cây Bàng là Ok.
Bác chịu khó tìm kiếm chắc có nhiều resort giá cả tốt. Tại em ra đó chơi có vài tiếng nên không thuê phòng làm gì. Em ra Gành thuê ghế ngồi.
4h sáng em đi, tới đó gần 11h. Tắm đến 1h, đi đồi Hồng chơi. Ghé Cây Bàng ăn uống. 3h30 bắt đầu về. Về đên nhà 9h30'
Chắc bác vừa đi vừa ngắm cảnh, chứ đi Phan Thiết gì mà bằng đi Đà Lạt.
Chủ yếu em đi Rôda xe thôi. Nên cứ từ từ đi bác. Với lại nghỉ ăn sáng mất 1 tiếng rồi.PhuongNam0304 nói:Hậu quả của việc nghe các bác trên OS (trong đó có em) xúi đó, nếu bác tự đi thì chừng 4 tiếng thôi!mit.jacmo84 nói:Cái này thì em chưa rõ lắm. Em đụng đâu..mần đó thôi.Bi Ai nói:Ra PT vui chơi ở đâu ngon bổ rẻ vậy bác?mit.jacmo84 nói:Cám ơn tất cả các bác đã tư vần. T7 rồi, em đã hoàn tất chuyến đi.
Đường tới Bà Rịa đến Lộc An quá đẹp và vắng vẻ.
Đoạn đường đi đến Bình Châu thì công nhận có nhiều ổ gà bự quá các bác. Lính mới như em né những ổ gà đó toát cả mồ hôi.
Ra tới Lagi đường cũng tương đối tốt. Nhưnng tỉnh lộ 719 cũng rải rác những ổ gà nhỏ.
Nói chung, đường đi sẽ rất tốt nếu không có những ổ gà đó.
Trên suốt chuyên đi, gần như chỉ có mình xe em chạy trên đường![]()
![]()
![]()
![]()
Ra tới mũi Gành cũng chỉ....mình gia đình em tắm biển.![]()
![]()
![]()
![]()
Khi về, em về bằng QL1A.
Tổng cộng đi về 520 cây chuối. Vừa đủ 1000 km để dem đi bảo dưỡng luôn.![]()
![]()
![]()
![]()
Quán ăn thì chắc có quán Hoa Viên hoặc Cây Bàng là Ok.
Bác chịu khó tìm kiếm chắc có nhiều resort giá cả tốt. Tại em ra đó chơi có vài tiếng nên không thuê phòng làm gì. Em ra Gành thuê ghế ngồi.
4h sáng em đi, tới đó gần 11h. Tắm đến 1h, đi đồi Hồng chơi. Ghé Cây Bàng ăn uống. 3h30 bắt đầu về. Về đên nhà 9h30'![]()
Chắc bác vừa đi vừa ngắm cảnh, chứ đi Phan Thiết gì mà bằng đi Đà Lạt.
Xe mới, nên chưa muốn leo đèo, leo dốc bác ui. Nếu không, em cũng đi Đà Lạt rồi.


Cập nhật: các ổ gà này đã được xử lý gần hết.Man_of_Cars nói:Ổ gà rải rác dạng da beo. Đoạn đường này vắng vẻ bác né cũng ok, có điều kg nên đi ban đêm khó thấy phang ầm ầm.PhuongNam0304 nói:Đi trên QL55 bác lưu ý: qua Xuyên Mộc, vừa hết đoạn đường đôi, tới bùng binh, cách Suối nước nóng Bình Châu khoảng 15km, từ đây đến Suối nước nóng có rải rác những ổ gà tuy không lớn, chỉ cỡ vừa bánh xe nhưng lại khá sâu, đang chạy tốc độ cao nếu không tránh kịp mà lọt xuống đây cũng khá "mệt"!

bác bị chổ vừa qua đèo nước ngọt (chổ gần khu DL Thùy Dương gì đó) thì phải. nếu đúng thì chổ đó hay có xxx đứng, chổ mát đường vắng.
khanhhung nói:Bữa em đi Pt bằng đường này. vừa thấy biển đang vui vẻ thì bị bùm chéo 54/40.Hết 1tr (xxx nhất định không hư nha chỉ có thu trước đóng tiền dùm em thôi). Vừa vui vừa buồn.